Bị nhóm người lạ dọa chém tiếp, vợ chồng quán "đánh khách vì 2 chai nước 60 nghìn" định nghỉ bán

Hương Trà |

Hành động và lời đe dọa của nhóm người lạ khiến vợ chồng chủ quán đang cảm thấy vô cùng lo sợ.

Từ chiều ngày hôm qua (2/5) cho tới nay, sự việc quán ăn ở Long An xô xát với khách sau khi bị phàn nàn về giá đồ cao hơn mức bình thường đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của dư luận.

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) - khách hàng, bị em và cháu của chủ quán đánh chảy máu được chia sẻ, một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đã nhắm về phía quán ăn này.

Cũng trong chiều 2/5, một nhóm khoảng 10 người lạ cầm theo gậy gộc, mã tấu xông vào quán ăn này để đuổi đánh chủ quán, đập phá đồ đạc. Những hình ảnh được chụp lại tại hiện trường cho thấy hàng chục bàn ghế bị đập phá hư hại; nhiều chai nước ngọt, ly chén, tủ kính bị đập vỡ; mì gói, trứng cùng đồ ăn vương vãi trên nền đất...

Bị nhóm người lạ dọa chém tiếp, vợ chồng quán đánh khách vì 2 chai nước 60 nghìn định nghỉ bán - Ảnh 1.

Quán ăn bị đập phá tan hoang.

Chia sẻ trên Báo Giao Thông, chị Lê Thị Kim Huệ (26 tuổi) cho biết thời điểm đó mình đang nấu hủ tíu cho khách còn chồng là anh Trần Văn Ngoan (42 tuổi) đang trong quá trình làm việc với công an về vụ xô xát tại quán chiều 1/5, không có ở nhà. 

Thấy sự manh động của nhóm người, chị đã bỏ chạy vào nhà. Sau đó, chị Huệ mới biết cha ruột của mình và em trai đã bị thương tích do một số đối tượng trên hành hung. 

Thậm chí, những đối tượng này còn hăm dọa sẽ quay lại chém tiếp khiến gia đình anh Ngoan, chị Huệ cùng con gái nhỏ 5 tuổi vô cùng lo sợ. Báo Tuổi trẻ dẫn lời anh Ngoan cho biết: "Chiều lúc họ vào dí chém, đập phá quán xong bỏ đi còn nói sẽ quay lại chém tiếp. Giờ sợ quá". 

Sau sự việc, vợ chồng anh Ngoan còn muốn sẽ đưa con gái về quê tìm việc gì đó làm thêm, làm mướn và không buôn bán nữa.

Bị nhóm người lạ dọa chém tiếp, vợ chồng quán đánh khách vì 2 chai nước 60 nghìn định nghỉ bán - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Ngoan và chị Huệ. (Nguôn ảnh: Báo giao thông)

Bên cạnh đó, liên quan đến chuyện "chặt chém" được phản ánh trong đoạn clip, anh Ngoan chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ: "Ở đây thuê mặt bằng một tháng gần 10 triệu, bán cũng chỉ được lai rai.

Bình thường tui bán tô hủ tíu 20.000 đồng đến 40.000 đồng, có phở thì bán tô đặc biệt tới giá 45.000 đồng. Còn nước thì 15.000 đồng, 20.000 đồng tùy thời điểm mối bỏ giá. Ngày lễ, tết thì tui có lấy thêm tiền nước 5.000 đồng".

Còn trường hợp gia đình anh Minh xảy ra vào ngày 1/5 vừa qua, chị Huệ cũng cho biết thêm lúc đó gia đình anh Minh có kêu 2 chai nước và thêm mấy điếu thuốc nên mới tính lên thành 60 nghìn đồng. Sau đó thì chị Huệ có hiểu nhầm anh Minh nói quán chị bán 100 nghìn/ bát hủ tiểu và có ý định báo công An.

Bị nhóm người lạ dọa chém tiếp, vợ chồng quán đánh khách vì 2 chai nước 60 nghìn định nghỉ bán - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại