Đánh khách vì phàn nàn 2 chai nước 60 nghìn, quán bị nhóm người lạ đến đập phá trong 20 phút

Hương Trà |

"Sau khi xuống xe hỏi đây có phải quán đánh người không, họ đuổi đánh tôi và đập phá. Sự việc diễn ra khoảng 20 phút", chủ quán chia sẻ.

Trên mạng xã hội ngày hôm qua (2/5), xôn xao đoạn clip một khách nam bị đánh vì phàn nàn việc cửa hàng bán đồ uống với giá cao hơn bình thường. Cụ thể vào ngày 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) đi xe máy chở vợ và hai con nhỏ từ quê Bến Tre lên TP HCM sau kỳ nghỉ lễ. 

Khi cách cầu Bến Lức (Long An) khoảng 3 km, do trời mưa nên gia đình anh ghé vào quán nước không tên dọc quốc lộ 1A (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức).

Tại đây, 2 vợ chồng có gọi 2 chai nước với giá 60 nghìn đồng và họ không khỏi bất ngờ, phàn nàn: "Chắc bán 1 lần". Nghe thấy vậy, một người đàn bà được cho là chủ quán liền quát: "Đúng tao bán một lần".

Sự việc mỗi lúc một ồn ào khi vị khách bàn bên cạnh cũng góp lời: "Ở đây có lúc bán 100.000 đồng/tô hủ tiếu". Nữ chủ quán nghe hiểu nhầm là vợ chồng anh Minh nói liền sẵng giọng: "Mày ăn chưa mà nói 100.000 đồng/tô hả?".

Một lát sau, anh Minh bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh tới tấp khiến anh bị chảy máu. Đoạn clip ghi lại sự việc sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã gây nên làn sóng phẫn nộ, bức xúc.

Đánh khách vì phàn nàn 2 chai nước 60 nghìn, quán bị nhóm người lạ đến đập phá trong 20 phút - Ảnh 1.

Anh Minh bị nhóm thanh niên đánh chảy máu sau khi thắc mắc giá đồ trong quán ăn bên đường cao hơn so với mức thường.

Đánh khách vì phàn nàn 2 chai nước 60 nghìn, quán bị nhóm người lạ đến đập phá trong 20 phút - Ảnh 2.

Trong buổi chiều (2/5), sau khi sự việc gây xôn xao mạng xã hội, thì khoảng 10 người lạ đã tìm tới quán ăn bên đường ở Long An. Nhóm người cầm theo gậy gộc, mã tấu xông vào đuổi đánh chủ quán nhưng không được, sau đó đập phá đồ đạc tại đây.

Những hình ảnh được chụp tại quán ăn cho thấy hàng chục bàn ghế bị đập phá hư hại; nhiều chai nước ngọt, ly chén, tủ kính bị đập vỡ; mì gói, trứng cùng đồ ăn vương vãi trên nền đất...

"Sau khi xuống xe hỏi đây có phải quán đánh người không, họ đuổi đánh tôi và đập phá. Sự việc diễn ra khoảng 20 phút", chị Huệ - chủ quán chia sẻ trên tờ Vnexpress. 

Đánh khách vì phàn nàn 2 chai nước 60 nghìn, quán bị nhóm người lạ đến đập phá trong 20 phút - Ảnh 4.

Quán ăn được cho là đánh khách sau khi phàn nàn về giá đồ uống cao đã bị nhóm người lạ đập phá.

Đánh khách vì phàn nàn 2 chai nước 60 nghìn, quán bị nhóm người lạ đến đập phá trong 20 phút - Ảnh 5.

Bàn ghế nhựa bị đập phá, nồi xoong chảo, bát đũa vương vãi khắp nơi.

Đánh khách vì phàn nàn 2 chai nước 60 nghìn, quán bị nhóm người lạ đến đập phá trong 20 phút - Ảnh 6.
Đánh khách vì phàn nàn 2 chai nước 60 nghìn, quán bị nhóm người lạ đến đập phá trong 20 phút - Ảnh 7.
Đánh khách vì phàn nàn 2 chai nước 60 nghìn, quán bị nhóm người lạ đến đập phá trong 20 phút - Ảnh 8.

Những hình ảnh sau khi quán bị đập phá chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc này, tờ Vnexpress đưa tin Công an huyện Bến Lức đã ghi nhận hiện trường, đang truy tìm nhóm người phá hoại tài sản của quán để xử lý. Riêng vụ quán đánh khách cũng như bị tố cáo "chặt chém" cũng đang được làm rõ.

Được biết, 4 thanh niên đánh anh Minh là em và cháu của chủ quán. Làm việc với công an, bước đầu họ đã thừa nhận hành vi đánh người.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại