Quốc Thuận: "Tôi đến nhà tang lễ nhưng không vào trong gặp chú được"

Nguyễn Hương |

"Chú đang nằm trong khu nhà lạnh lẽo. Nghe những người thân của chú nói, đến mấy tiếng mới "liệm" xong...", Quốc Thuận viết trên Facebook.

Nghệ sĩ Lê Bình phát hiện bệnh nan y từ hơn 1 năm trước và những ngày cuối tháng 4 vừa qua, tình hình sức khỏe của ông chuyển biến xấu, phải vào phòng hồi sức tích cực với sự hỗ trợ của máy thở. 

Trước đó chừng 10 ngày, nghệ sĩ Lê Bình liên tục bị mệt, không thể ăn uống và nói chuyện khó khăn. Tình hình buộc mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho ngày ông sẽ rời xa cõi tạm.

Tuy nhiên, khi ngày đó đến, nhiều người vẫn không tránh khỏi bùi ngùi, thương tiếc một nghệ sĩ tài hoa, đức độ nhưng phải chịu muôn vàn đau khổ như Lê Bình.

Quốc Thuận: Tôi đến nhà tang lễ nhưng không vào trong gặp chú được - Ảnh 1.

Gần trưa ngày 1-5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng đã bắt đầu trưng những vòng hoa và di ảnh của cố nghệ sĩ Lê Bình.

Quốc Thuận: Tôi đến nhà tang lễ nhưng không vào trong gặp chú được - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Quốc Thuận.

Nghệ sĩ Quốc Thuận chia sẻ trên facebook cá nhân: "Tôi đến nhà tang lễ nhưng không vào trong gặp được, chú đang nằm trong khu nhà lạnh lẽo. Nghe những người thân của chú nói, đến mấy tiếng mới "liệm" xong.

Cả một đời đi quay phim, ăn ngủ phim trường, rày đây mai đó, dãi nắng dầm sương... khi ngã bệnh, nằm trên chiếc giường, ngồi trên chiếc xe lăn, rồi ra đi cũng trên giường của bệnh viện, không phải cái giường thân quen trong nhà.

Giờ vẫn còn lang thang ở cuộc đời này. Sao mà buồn quá đời nghệ sĩ...nhưng mà sẽ yên thôi chú nhé"!

Trên trang cá nhân, NSƯT Mỹ Uyên cũng cho biết mình bị "loạn nhịp, ngộp thở, chao đảo" khi nghe tin nghệ sĩ Lê Bình ra đi. Bởi sự ra đi của nghệ sĩ Lê Bình là một mất mát lớn đối với chị và đối với cả ngành sân khấu kịch nói phía Nam.

Ngay sau đó, Mỹ Uyên tự an ủi mình và đau đớn viết: "Dù gì cũng xong một kiếp người anh nhé. Không còn đau đớn, không còn giận hờn, không còn ủ ê mà chỉ còn lại cát bụi và hư vô. Ra đi thanh thản nhé, anh trai".

Quốc Thuận: Tôi đến nhà tang lễ nhưng không vào trong gặp chú được - Ảnh 4.

NSƯT Mỹ Uyên thăm cố nghệ sĩ Lê Bình trong những ngày tháng cuối cùng ở viện.

Sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7h 19 phút sáng nay, ngày 1-5 tại bệnh viện 175, hưởng thọ 66 tuổi.

Ngay sau khi nghệ sĩ Lê Bình trút hơi thở cuối cùng, theo di nguyện của ông và gia đình, thi thể nghệ sĩ Lê Bình đã được đưa về nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, quận Gò Vấp để bạn bè thân hữu và khán giả tiện tới thăm viếng, tiễn đưa ông lần cuối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại