Mỹ nhân "Xác ướp Ai Cập": Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não

BOMI |

Trải qua tuổi thơ không có mái ấm gia đình trọn vẹn, nữ diễn viên Lương Lạc Thi còn chịu nhiều khổ đau khi là người tình hờ của tỷ phú Lý Trạch Giai.

Cha mất sớm, không được nhà nội chấp nhận

"Bông hồng lai" Lương Lạc Thi sinh năm 1988. Năm nay dù mới chỉ 31 tuổi nhưng đời tư phức tạp của cô đã tốn biết bao giấy mực của báo chí.

Bởi lẽ không chỉ nổi tiếng với chuyện tình thị phi cùng Lý Trạch Giai - con trai tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành, Lương Lạc Thi còn xuất thân từ một gia đình nhiều ồn ào, không mấy hạnh phúc.

Lương Lạc Thi mang trong mình 2 dòng máu: Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Được biết, cha cô là con trai thứ 3 của Tập đoàn NolascodaSilva Group - một trong những gia tộc nổi tiếng tại Macao.

Ông nội của Lương Lạc Thi là một người Bồ Đào Nha và bà nội là người Trung Quốc. Cha mẹ Lương Lạc Thi quen nhau khi mẹ cô làm nghề chia bài tại sòng bạc Casino Lisboa, Macao.

Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cả hai chưa nhận được sự đồng ý của gia đình mà tự chuyển về sống chung nhà và sinh ra 2 cô con gái. Khi Lương Lạc Thi mới được 6 tháng tuổi, cha cô mất do sốc ma tuý tại Brazil. Hai chị em cô không được gia đình nhà nội chấp nhận nên phải lấy họ mẹ.

Lương Lạc Thi lớn lên mà không biết về cha ruột và gia đình bên nội. Mẹ cô một mình nuôi 2 con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn. Có lúc, vì không trả được tiền thuê trọ, ba mẹ con bị đuổi ra ngoài đường.

Năm 1993, cô bắt đầu chuyển từ Macao sang Hồng Kông để đi học. Tuy nhiên, do thiếu sự quan tâm, chăm lo của cha mẹ nên Lương Lạc Thi dần có thói quen trốn học, chống đối giáo viên và nhiều lần bị cảnh báo đuổi học, chuyển trường.

Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 2.

Năm 12 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn, Lương Lạc Thi buộc phải nghỉ học trung học, cô gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Ở tuổi 16, cô ra mắt album đầu tay mang tên Isabella, tuy nhiên album không đạt được thành công như mong đợi khiến cô chuyển sang con đường diễn xuất.

Từ năm 2005 đến 2007, cô tham gia hàng loạt tác phẩm điện ảnh như The Eye 10, Vân thủy dao, Hình xăm, Phù thủy thời @. Năm 2008, Lương Lạc Thi xuất sắc giành được vai chính đầu tiên trong một bộ phim của điện ảnh Mỹ, đó là Xác ướp Ai Cập: Lăng mộ Tần Vương.

Sinh 3 con nhưng không danh phận, bị người tình tỷ phú ruồng bỏ

Trong lúc sự nghiệp đang phát triển, Lương Lạc Thi bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Nguyên nhân do cô đã tìm được một bờ vai vững chắc để nương tựa - đại gia Lý Trạch Giai.

Lý Trạch Giai là con trai thứ 2 của Lý Gia Thành - tỷ phú giàu nhất Hong Kong với khối tài sản 30 tỷ USD và cũng là người giàu thứ 28 thế giới.

Sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, Lý Trạch Giai cũng nổi tiếng với tài kinh doanh. Ông sở hữu khối tài sản khoảng 4,6 tỷ USD (hơn 100 nghìn tỷ VNĐ) và là người giàu thứ 15 Hong Kong.

Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 3.

Lương Lạc Thi gặp Lý Trạch Gia trong một buổi tiệc, khi cô mới 19 tuổi. Hai người quen biết nhau qua sự giới thiệu của "nữ hoàng hành động" Dương Tử Quỳnh.

Và chỉ sau đó một thời gian ngắn, nữ diễn viên trẻ quyết định công khai mối quan hệ với vị tỷ phú hơn mình 22 tuổi.

Cô cũng quyết "dứt áo ra đi", đơn phương phá vỡ hợp đồng 10 năm với công ty quản lý để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Năm 2009, sau 1 năm chung sống, Lương Lạc Thi sinh con trai đầu lòng cho tỷ phú Lý Trạch Giai. Dù chưa kết hôn, cô cũng được dọn tới sống tới khu biệt thự của gia nhà họ Lý tại San Francisco.

Tại đây, người đẹp hàng ngày được cơm bưng nước rót tận tình, đội ngũ chăm sóc cô gồm 5 vệ sĩ, 4 người vú nuôi làm việc cả ngày và 1 trợ lý riêng.

Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 5.

Không những vậy, lễ đầy tháng cho con trai cô cũng được tổ chức vô cùng linh đình trong 3 ngày liên tục với sự tham dự của nhiều nhân vật tiếng tăm như vợ chồng trùm sòng bạc Hà Hồng Sân, doanh nhân Tăng Ấm Bồi... thu hút sự chú ý của dư luận.

Tháng 6/2010, Lương Lạc Thi tiếp tục sinh đôi hai con trai tại San Francisco. Tuy nhiên, sóng gió gia tộc bắt đầu nảy sinh từ đây. Cuối tháng 2/2011, Lương Lạc Thi và Lý Trạch Giai bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy bước" mà không có một nguyên nhân cụ thể.

Sau này, trên mạng xã hội xứ Trung nổi lên tin đồn, nguyên nhân chia tay không phải do Lý Trạch Giai như nhiều người tưởng mà là do Lương Lạc Thi.

Theo đó, sau khi sinh xong con trai đầu lòng, Lương Lạc Thi muốn sớm kết hôn, có vị trí trong gia tộc họ Lý giàu có nhất Hong Kong. Nhưng cha mẹ Lý Trạch Giai chần chừ không thừa nhận cô.

Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 6.

Vì muốn thúc ép Lý Trạch Giai kết hôn, Lương Lạc Thi sử dụng thuốc kích trứng để cố mang bầu lần nữa. Vì tác dụng phụ của thuốc mà hai con trai khi sinh ra đều bị bại não.

"Lý Trạch Giai thực sự tức giận. Anh ấy cảm thấy bị cho vào tròng nên tuyên bố chia tay", nguồn tin trên trang Phượng Hoàng cho biết.

Đây cũng là lý do sau khi chia tay, tỷ phú Hong Kong thương con trai trưởng hết mực, để con sống ở gần. Trong khi đó, 2 con trai sau phải trải qua cuộc sống khó khăn với mẹ tại Canada.

Tuy nhiên, sau khi thông tin này nổi lên, đại diện của Lương Lạc Thi đã lên tiếng phủ nhận: "Cô ấy còn trẻ, sung sức, tại sao cần phải sử dụng thuốc để làm trò đó?". Đồng thời, người này cũng từ chối nói về tin tức bệnh tật của cặp sinh đôi.

Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 7.

Dành cả thanh xuân ở bên Lý Trạch Giai, sinh cho ông 3 người con mà không một danh phận, Lương Lạc Thi đau khổ ra đi, cô sang Canada ở ẩn.

Năm 2015, nữ diễn viên quyết định quay trở lại sự nghiệp nghệ thuật để có tài chính chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, tên tuổi không còn sức nóng, cô chỉ thỉnh thoảng nhận một vài vai diễn trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và tham gia đóng quảng cáo.

Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 8.

Ở tuổi ngoài 30, Lương Lạc Thi được đánh giá già dặn, trưởng thành hơn so với tuổi thực của cô. Nữ diễn viên thừa nhận, cô trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nên suy nghĩ độc lập, truởng thành hơn nhiều người.

Xuất hiện trong chương tình U Can U BiBi, nữ diễn viên cũng chia sẻ, khi chia tay với Lý Trạch Giai, cô chịu nhiều đau khổ: "Tôi đã đau đớn như bị dao đâm vào tim".

Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 9.

Tuy nhiên, cô không hề hối hận vì đã sinh con cho người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, dù giữa hai người không có hôn thú: "Tôi chính là Lương Lạc Thi, người đã chọn lựa thì sẽ không bao giờ hối hận. Tôi tin rằng khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ yêu họ hết mình, chẳng tiếc bất cứ điều gì", Lương Lạc Thi khẳng định.

Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 10.
Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 11.
Mỹ nhân Xác ướp Ai Cập: Từ bỏ sự nghiệp chạy theo đại gia, nhận trái đắng khi sinh con bại não - Ảnh 12.

Cuộc sống bình dị hiện tại của Lương Lạc Thi.

Hiện tại, Lương Lạc Thi làm mẹ đơn thân ở Canada. Cô dành thời gian chăm sóc các con, tập gym và gặp gỡ bạn bè. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bình dị, tươi tắn đời thường, tuy nhiên cô vẫn giấu khuôn mặt 3 con nhỏ và chuyện tình cảm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại