Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông: U60 vẫn trẻ trung ngỡ ngàng, sự nghiệp đầy hoa hồng nhưng tình duyên lận đận

Lệ |

Đây là cái tên không thể không nhắc tới khi nhớ về thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông.

Vương Tổ Hiền là cái tên mà có lẽ chỉ cần am hiểu một chút về điện ảnh thì khán giả đều từng nghe qua. Từng được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông thập niên 80, 90 nhưng cuộc đời của cô lại khá truân chuyên với những mối tình lỡ dở và cuộc sống độc thân ở độ tuổi ngoài 50.

 Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông: U60 vẫn trẻ trung ngỡ ngàng, sự nghiệp đầy hoa hồng nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 1.
 Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông: U60 vẫn trẻ trung ngỡ ngàng, sự nghiệp đầy hoa hồng nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 2.

Sự nghiệp trải đầy hoa hồng, vang danh toàn châu Á

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, là con gái rượu của một gia đình danh giá. Vì là cô con gái duy nhất trong nhà, Vương Tổ Hiền được yêu chiều hết mực, trưởng thành mà chẳng cần lo nghĩ gì. Nhan sắc xinh đẹp khiến cô sớm bén duyên với nghệ thuật khi được bạn bè khuyên nhủ theo học trường Nghệ thuật Quốc Quang của Đài Loan. Thời gian đi học, cô là hoa khôi trường, được vô số bạn bè theo đuổi.

 Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông: U60 vẫn trẻ trung ngỡ ngàng, sự nghiệp đầy hoa hồng nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 3.

Ngay từ khi còn đi học Vương Tổ Hiền đã là 1 "kiện tướng" trong lĩnh vực thể thao

Ngay từ năm 15 tuổi, Vương Tổ Hiền đã được mời đóng quảng cáo cho một nhãn hàng nổi tiếng. Từ đây, cô chập chững gia nhập làng giải trí và có vai chính điện ảnh đầu tiên vào năm 1984 trong Năm Nay Ven Hồ Sẽ Rất Lạnh. Với năng khiếu diễn xuất bẩm sinh, dù là vai chính đầu tay nhưng cô lại nhận ngay đề cử tại giải thưởng Kim Mã danh giá.

Màn xuất hiện tại lễ trao giải này cũng giúp cô được công ty Thiệu Thị để mắt và ký hợp đồng đắt giá kéo dài 8 năm. Có ông lớn chống lưng, Vương Tổ Hiền nhanh chóng trở thành gương mặt đắt giá, được nhiều đạo diễn lớn để mắt tới.

Ba năm sau vai chính đầu tay, Vương Tổ Hiền đổi đời nhờ bộ phim Thiện Nữ U Hồn, đến nay cô vẫn luôn là Nhiếp Tiểu Thiển xuất sắc nhất trong mọi phiên bản. Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, Vương Tổ Hiền còn vang danh ở Nhật Bản và Hàn Quốc, được truyền thông hai nước này ưu ái gọi với cái tên "Đệ nhất mỹ nhân Châu Á".

Nhưng tình duyên lại trắc trở, chọn cuộc sống độc thân cả đời

Xinh đẹp, tài năng, được vô số ông lớn trong giới làm phim để mắt tới nhưng chuyện tình cảm của Vương Tổ Hiền lại vô cùng trắc trở. Thời trẻ, cô có 2 mối tình gây tranh cãi với nam ca sĩ đình đám Tề Tần và đại gia Lâm Kiến Nhạc.

Năm 1986, Vương Tổ Hiền khi mới nổi tiếng chưa lâu đã phải lòng nam tài tử Tề Tần sau một lần hợp tác chung. Khi ấy cô mới 19 tuổi còn Tề Tần đã 26. Tình yêu của họ bắt đầu từ sự ghét bỏ, như mọi cặp oan gia khác trong những tiểu thuyết ngôn tình.

Thuở mặn nồng, họ dành cho nhau rất nhiều mỹ từ, thậm chí người đẹp họ Vương còn nghĩ đến việc kết hôn khi mới chỉ 20 tuổi. Cứ ngỡ hạnh phúc dài lâu, ai ngờ chuyện tình của họ lại lao đao vì khoảng cách địa lý khi Tổ Hiền phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông trong khi Tề Tần lại tập trung ở thị trường Đài Loan.

 Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông: U60 vẫn trẻ trung ngỡ ngàng, sự nghiệp đầy hoa hồng nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 4.

Vương Tổ Hiền - Tề Tần

Giữa thời điểm tình yêu phai nhạt, Vương Tổ Hiền lại liên tục bị xã hội đen ép đóng phim, tỷ phú Lâm Kiến Nhạc đã xuất hiện và ở bên chăm sóc, bảo vệ cô. Vương Tổ Hiền ban đầu không chấp nhận sự quan tâm này vì Lâm Kiến Nhạc đã có gia đình thế nhưng khi tỷ phú họ Lâm chia sẻ mình đang ly thân, cô đã nhẹ dạ cả tin và quyết định hẹn hò.

Dĩ nhiên hẹn hò với một đại gia, Vương Tổ Hiền nhận được rất nhiều, chính bởi vậy khi mọi chuyện vỡ lở, cô liền bị gắn mác tiểu tam, đào mỏ. Dù đã liên tục lên tiếng minh oan nhưng Vương Tổ Hiền vẫn phải chịu sự chỉ trích lớn nhất trong sự nghiệp. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi mẹ của Lâm Kiếm Nhạc công khai chỉ trích, nhục mã cô là hồ ly tinh.

Bê bối quá lớn khiến hình tượng của Vương Tổ Hiền hoàn toàn sụp đổ, cô cũng từ chối mọi kịch bản để sang Canada trốn tránh hiện thực. Cuối cùng sự nghiệp đổ vỡ, Lâm Kiếm Nhạc thực sự ly hôn nhưng không đến bên Vương Tổ Hiền như lời đã hứa.

 Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông: U60 vẫn trẻ trung ngỡ ngàng, sự nghiệp đầy hoa hồng nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 5.

Đáng ngạc nhiên là sau bê bối này, Tề Tần lại tin tưởng người cũ, thậm chí còn viết nhạc tặng Vương Tổ Hiền, hai người vì vậy mà nhanh chóng tái hợp, thậm chí còn quyết định kết hôn. Đáng tiếc đám cưới chưa kịp diễn ra thì bạn gái cũ của Tề Tần xuất hiện cùng con riêng của hai người, cô ta đâm đơn kiện đòi tiền cấp dưỡng, Vương Tổ Hiền vì vậy mà bị mỉa mai rằng chưa gì đã thành mẹ kế.

Một lần nữa đối diện với sóng gió, Vương Tổ Hiền quyết định rời làng giải trí, sống cuộc đời tự do, bình dị ở Canada. Cô khẳng định mình sẽ không kết hôn và thoải mái tận hưởng cuộc sống riêng. Ở tuổi U60, Vương Tổ Hiền thường xuyên đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội và khiến khán giả sừng sỡ bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

 Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông: U60 vẫn trẻ trung ngỡ ngàng, sự nghiệp đầy hoa hồng nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 6.
 Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông: U60 vẫn trẻ trung ngỡ ngàng, sự nghiệp đầy hoa hồng nhưng tình duyên lận đận - Ảnh 7.

Tuy không còn giữ được vẻ thoát tục như ngày trẻ nhưng ở tuổi U60, Vương Tổ Hiền vẫn vô cùng xinh đẹp

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại