Muốn ''đào mỏ'' nhân tình giàu có, ông bố máu lạnh bắt tay với ''tiểu tam'' sát hại 2 đứa con ruột của mình một cách tàn nhẫn

NGUYÊN DŨNG TT |

Ban đầu, ai cũng tưởng đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Chẳng ai có thể ngờ được phía sau cái chết tức tưởi của 2 đứa trẻ vô tội lại là một âm mưu sát hại con ruột vô cùng man rợ của ông bố mất nhân tính và cô tình nhân máu lạnh.

Vào tháng 11/2020, tin tức 2 đứa trẻ không may rơi xuống từ tầng 15 của toà nhà tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã nhận được nhiều sự chú ý. Sau khi điều tra, cảnh sát đã xác định đây không phải tai nạn ngoài ý muốn, mà là một vụ mưu sát. Thông tin hung thủ chính là bố ruột của nạn nhân đã khiến dư luận nước này không khỏi bàng hoàng.

Cụ thể, vào khoảng 3h chiều ngày 2/11/2020, hai đứa trẻ đã rơi từ tầng 15 xuống đất. Trong đó, bé gái 2 tuổi rưỡi đã tử vong tại chỗ, bé trai 1 tuổi rưỡi dù được đưa tới bệnh viện cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Một lúc sau đó, bố của hai đứa trẻ biết tin đã tức tốc chạy xuống hiện trường gào khóc thảm thiết, nhưng tất cả đã quá muộn.

Vụ án thương tâm

Vào ngày 2/11/2020, cô Trương (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi) đang trò chuyện với bạn bè trong phòng khách thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ. Cô ngó ra ngoài cửa sổ và kinh hoàng phát hiện 2 đứa trẻ đang nằm bất động ở bên dưới. Vì không dám xuống kiểm tra nên cô đã gửi tin vào trong nhóm chung của khu dân cư.

"Tôi không thể nào quên được cảnh tượng thảm khốc hôm đó." - Một người trong khu dân cư rùng mình nhớ lại.

"Sau đấy ít phút thì có một người đàn ông chạy xuống khóc lóc rất thảm thiết, chúng tôi đoán là bố của 2 đứa trẻ. Ngày thường không hay nhìn thấy cậu ấy, chỉ thấy 2 bé được bà đưa đi chơi. Vì 2 bé ngoan ngoãn, lễ phép nên xung quanh đây ai cũng quý các cháu, nào ngờ lại xảy ra vụ việc thương tâm như vậy." - Một nhân chứng khác nói.

Muốn đào mỏ nhân tình giàu có, ông bố máu lạnh bắt tay với tiểu tam sát hại 2 đứa con ruột của mình một cách tàn nhẫn - Ảnh 1.

Chân dung 2 nạn nhân xấu số

Trên thực tế, tháng 2/2020, mẹ của nạn nhân là Trần Mỹ Lâm đã ly thân với chồng là Trương Ba, 2 đứa con đều do mẹ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, họ đã thỏa thuận với nhau rằng, Mỹ Lâm sẽ nuôi con gái lớn (Tuyết Tuyết), còn bé trai (Dương Dương) ở cùng bố đến 6 tuổi sẽ về với mẹ.

Trước khi xảy ra vụ án thương tâm 1 ngày, Trương Ba nói với vợ cũ là nhớ con gái nên Mỹ Lâm đã đưa bé về chơi với bố, chẳng ngờ đấy lại là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con mình. Khi người mẹ nhận được hung tin và đến nơi thì bé Tuyết Tuyết đã ngừng thở. Sáng sớm ngày 3/11/2020, bác sĩ thông báo cậu bé Dương Dương cũng không qua khỏi.

Ngay sau sự việc thương tâm xảy ra, cảnh sát đã nhập cuộc điều tra. Theo nhân chứng họ Trương ở tầng 7, đối chiếu vị trí phát hiện 2 đứa trẻ rơi từ phòng ngủ. Nhiều người dân, trong đó có cô Trương suy đoán rằng gia đình đã không lắp cửa sổ chống trộm trong nhà và đây chỉ là một vụ tai nạn. Qua sự việc ấy, nhiều cư dân có con nhỏ coi đây là bài học xương máu trong việc trông con bất cẩn.

Muốn đào mỏ nhân tình giàu có, ông bố máu lạnh bắt tay với tiểu tam sát hại 2 đứa con ruột của mình một cách tàn nhẫn - Ảnh 2.

Khu chung cư nơi xảy ra vụ việc

Sự ra đi đột ngột của 2 con khiến Trần Mỹ Lâm như chết lặng. Thế nhưng, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rất nhiều điểm đáng nghi đằng sau cái chết của các con. Cô đã chất vấn Trương Ba rằng tại sao thứ hai lại không đi làm, các con rơi xuống cùng một lúc tại sao không hề hay biết... Trương Ba nói mình bị cảm lạnh và ngủ sau khi uống thuốc vào buổi trưa, tai nạn xảy ra khi anh ta đang say ngủ.

Song cô Đặng - bạn thân của Trần Mỹ Lâm - nói rằng ngày hôm đó, cô cũng hỏi Trương Ba câu tương tự, anh ta lại trả lời rằng mình mở cửa sổ phòng ngủ hút thuốc và quên đóng lại. Sau đấy, anh ta ra phòng khách đặt đồ ăn thì không ngờ cả 2 cháu đều ngã xuống dưới.

Cô Đặng cho biết thêm, Trương Ba không hề rơi nước mắt trong bệnh viện, vẻ mặt mệt mỏi và chán ghét nhiều hơn là xót con. Vào lúc đó cô lại chất vấn y thêm một lần nữa, Trương Ba đáp Tuyết Tuyết thích bế em trai mình. Tuy nhiên, Trần Mỹ Lâm khẳng định con gái lớn không dám chơi gần cửa sổ hoặc ban công, vả lại cô bé cũng không đủ sức để bế Dương Dương lên.

Hôn nhân đổ vỡ

Muốn đào mỏ nhân tình giàu có, ông bố máu lạnh bắt tay với tiểu tam sát hại 2 đứa con ruột của mình một cách tàn nhẫn - Ảnh 3.

Trần Mỹ Lâm cùng hai con

Trần Mỹ Lâm quen biết Trương Ba trong nửa đầu năm 2017, sự dịu dàng và ân cần của Trương Ba đã khiến Mỹ Lâm động lòng.

Trương Ba sinh năm 1994 trong một gia đình nông thôn ở quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Học hết tiểu học, anh ta đã ra ngoài làm việc. Bố mẹ của Trần Mỹ Lâm làm công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học, họ cho rằng Trương Ba "không đáng tin cậy" và phản đối mối quan hệ của con gái. Nhiều bạn bè của Mỹ Lâm cũng không có cảm tình với Trương Ba, nhưng cô luôn bênh anh ta và nói Trương Ba thông minh, chỉ là hơi lười thôi.

Khi biết tin Trần Mỹ Lâm mang thai ngoài ý muốn, Trương Ba nói rằng giữ hay bỏ đứa bé là quyền của cô, anh ta tôn trọng quyết định đó. Thấy vậy, cô cảm thấy Trương Ba rất có trách nhiệm và quyết tâm từ chức để vun đắp cuộc sống hôn nhân. 2 người kết hôn vào ngày 17/8/2017.

Sau khi cưới, bố mẹ Trương Ba mua cho họ một ngôi nhà, nhưng mẹ chồng thường xuyên mời họ hàng và bạn bè đến ở, khiến Trần Mỹ Lâm không thoải mái. Không lâu sau khi con gái lớn Tuyết Tuyết ra đời, gia đình cô chuyển về nhà mẹ đẻ. Trong thời gian này, Trương Ba hợp tác với vài người để mở một công ty cho vay nhỏ.

Muốn đào mỏ nhân tình giàu có, ông bố máu lạnh bắt tay với tiểu tam sát hại 2 đứa con ruột của mình một cách tàn nhẫn - Ảnh 4.

Những ngày tháng lãng mạn nay đã trở thành dĩ vãng đối với Trần Mỹ Lâm (Ảnh minh họa)

Trần Mỹ Lâm cảm thấy chồng cô thay đổi kể từ đó, anh ta ăn uống và giải trí ngày càng nhiều, còn thường viện nhiều lý do để về nhà muộn.

Bà Tào - mẹ của Trần Mỹ Lâm - kể lại rằng, Trương Ba không quan tâm đến con cái, cũng không trò chuyện với bố mẹ vợ nhiều, cứ về nhà là đi thẳng vào phòng ngủ li bì. Vài tháng sau khi Tuyết Tuyết chào đời, Trần Mỹ Lâm không khỏe nên đến bệnh viện khám và phát hiện mình đang mang thai đứa con thứ hai. Sau khi bàn bạc với chồng, cô đã quyết định giữ lại đứa bé. Dương Dương sinh vào tháng 1/2019. Lúc này, cặp đôi quay về ngôi nhà cũ, còn Tuyết Tuyết vẫn ở cùng vợ chồng ông bà Tào.

Trong thời gian Trần Mỹ Lâm mang thai, cô chỉ mong chồng quan tâm đến mình một chút, nhưng y luôn bận rộn và hiếm khi về nhà. Không lâu sau đó, Trương Ba đã chủ động đề nghị ly thân với Trần Mỹ Lâm. Tháng 2/2020, 2 người làm thủ tục ly thân sau khi Trần Mỹ Lâm phát hiện Trương Ba nhiều lần ngoại tình.

Muốn đào mỏ nhân tình giàu có, ông bố máu lạnh bắt tay với tiểu tam sát hại 2 đứa con ruột của mình một cách tàn nhẫn - Ảnh 5.

Trương Ba nhiều lần ngoại tình khiến Trần Mỹ Lâm chán nản đành phải ly thân (Ảnh minh họa)

Một tuần trước khi vụ việc xảy ra, ngày 25/10/2020, Trương Ba chủ động liên lạc với Trần Mỹ Lâm và nói rằng sẽ đưa Tuyết Tuyết đi mua quần áo. Bà Tào cho rằng Trương Ba chưa bao giờ chủ động quan tâm đến con nên bà sợ y đem bán Tuyết Tuyết. Nhưng ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Cũng trong tối ấy, sau khi đưa 2 mẹ con về, Trương Ba yêu cầu vợ cũ đưa con gái đến nhà mình chơi vào tuần sau.

Ngày 1/11/2020 là Chủ nhật, Trương Ba đề nghị để 2 con chơi qua đêm. Trần Mỹ Lâm nghĩ rằng chồng cũ bắt đầu thay đổi thái độ với con, nên đã đồng ý. Cuối cùng dẫn tới thảm cảnh ngày hôm sau.

Một tháng sau khi điều tra, cảnh sát đã xác định đây là một vụ mưu sát, hung thủ chính là Trương Ba và cô nhân tình Diệp Thành Trần. Cô Diệp không thích con riêng của Trương Ba nên đã ép hắn ta phải lựa chọn. Cảnh sát còn tìm thấy nhật ký trò chuyện lên kế hoạch sát hại lũ trẻ của 2 kẻ sát nhân. Trương Ba thậm chí còn từng tìm kiếm từ khóa "Khả năng để 2 đứa trẻ cùng rơi từ trên tầng cao xuống" trong điện thoại của mình.

Quả báo đến muộn

Muốn đào mỏ nhân tình giàu có, ông bố máu lạnh bắt tay với tiểu tam sát hại 2 đứa con ruột của mình một cách tàn nhẫn - Ảnh 6.

Trương Ba và Diệp Thành Trần

Được biết, cô tình nhân Diệp Thành Trần cũng sinh năm 1994, có ngoại hình khá ưa nhìn. Bố mẹ của Diệp từng là giáo viên và sau đó mở một công ty thực phẩm làm ăn rất khá. Cô ta là kế toán của một công ty. Trương Ba thực chất cũng chẳng yêu thương gì cô gái ấy, cái anh ta nhìn trúng là tài sản của nhà họ Diệp.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trùng Khánh cung cấp, công tố viên phát hiện rằng vào tháng 4/2019, Trương Ba và Trần Mỹ Lâm đã làm xong thủ tục ly thân. Tuy nhiên, y đã che giấu việc từng kết hôn và có con với nhân tình. Vào tháng 8 cùng năm, Trương Ba và Diệp Thành Trần xác định mối quan hệ. Cuối năm đó, Diệp Thành Trần biết chuyện quá khứ của Trương Ba nên làm căng và đòi chia tay.

Vào ngày 26/2/2020, Trương Ba và Trần Mỹ Lâm chính thức ly hôn.

"Đến tận ngày ly hôn tôi mới hiểu rõ con người của chồng, anh ta muốn cuộc sống giàu sang và không từ thủ đoạn để đạt được điều đó." - Trần Mỹ Lâm nói.

Nội dung cáo trạng cũng nói rõ, vào khoảng 3h30' ngày gây án, Trương Ba nhân lúc mẹ không có ở nhà đã xông vào phòng ngủ nắm lấy chân của 2 đứa bé và ném ra khỏi cửa sổ. Vào ngày 10/11/2020, Trương Ba và Diệp Thành Trần đều bị cảnh sát địa phương bắt giữ và chuyển đến Viện kiểm sát thành phố Trùng Khánh để truy tố.

"Chúng tôi đã đợi từ năm ngoái đến tận năm nay, chờ đợi ngày mở phiên tòa xét xử. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng khi ấy, trái tim tôi như nghẹn lại." - Trần Mỹ Lâm đau đớn bày tỏ.

Bản án dành cho Trương Ba và "tiểu tam" ác độc sẽ được công bố vào phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 26/7/2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại