Muốn cuộc sống hạnh phúc, phải có 3T: TIỀN quan trọng, TÌNH phải có, những sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu chữ T cuối cùng

Đình Trọng |

Cuộc sống luôn thuận lợi may mắn là chuyện tốt, nhưng chỉ khi bạn có một tâm thái tốt, bạn mới xứng đáng với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này.

Theo thời gian, chúng ta sẽ từ từ lột bỏ đi sự non nớt của chính mình

Chúng ta khao khát yêu thương, và rồi khi trưởng thành chúng ta nhận ra được yêu thương khó đến thế nào. Chúng ta từng cảm thấy tiền quan trọng, và rồi khi trưởng thành mới biết tiền quan trọng đến nhường nào.

Nhưng có những thứ, chúng ta luôn xem nhẹ chúng, để rồi bất chợt phát hiện ra đối với ta, chúng quan trọng và trân quý đến nhường nào. Đó chính là tâm thái.

Như Goethe đã nói: "Sướng khổ tại tâm".

Cuộc sống luôn thuận lợi may mắn là chuyện tốt, nhưng chỉ khi bạn có một tâm thái tốt, bạn mới xứng đáng với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này.

CÀNG THIẾU TIỀN THÌ LẠI CÀNG PHẢI LẠC QUAN TÍCH CỰC

Có một khái niệm trong tâm lý học được gọi là "tư duy trưởng thành".

Nhiều người cho rằng thiên tài là do họ tài năng thiên bẩm, trời sinh vốn có. Nhưng những người có "tư duy trưởng thành" tin rằng thứ gọi là thiên tài đó hoàn toàn có thể có được nhờ vào sự chăm chỉ nỗ lực. Những người như vậy sẽ càng đạt được cảm giác thành tựu cao hơn.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn đối mặt với thử thách bằng một thái độ lạc quan, bạn sẽ vượt qua một cách rất thuyết phục. Qua cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng, ông trời sẽ chẳng phụ người có tâm.

Vào năm 43 tuổi, Nhậm Chính Phi mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Và đó cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của ông.

Năm đó ông vừa ly hôn vợ, thất nghiệp tay trắng cùng khoản nợ khổng lồ chẳng thể trả. Thậm chí tiền để thành lập công ty Huawei, ông cũng phải đi vay mượn người khác.

Trong thời điểm đen tối là thế, Nhậm Chính Phi vẫn một mực tin rằng Huawei nhất định sẽ thành công. Ông tự tin nói với các đồng nghiệp rằng:"Trong 20 năm nữa, thị trường truyền thông toàn cầu sẽ chia thành 3 cường quốc và Huawei sẽ là một trong số đó."

Ông không phải tự tin một cách mù quáng, mà là ông có một niềm tin mãnh liệt vào thành công.

Ông tích cực tham gia vào nghiên cứu, sẵn sàng ăn uống ngủ nghỉ tại công ty cùng với nhân viên.

Dưới sự truyền cảm hứng của ông, lòng nhiệt tình đam mê của các nhân viên cũng được khơi dậy.

Để có được cơ hội hợp tác, họ sẵn sàng đợi 3 tiếng trước cửa nhà đối tác. Họ có thể ở trong phòng máy cả ngày lẫn đêm để theo sát quá trình thi công của các kĩ sư.

Huawei của hiện tại sớm đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc. Doanh thu bán hàng của Huawei trong ba quý đầu năm nay đã đạt hơn 400 tỷ USD.

Muốn thay đổi nghịch cảnh, vấn đề cốt lõi không phải là tìm đúng thời cơ. Mà là dù trong lúc khó khăn nhất chúng ta cũng vẫn luôn giữ được thái độ lạc quan, không ngừng tiến về phía trước.

Yêu tiền là bản chất của con người. Thiếu tiền là điều rất hiển nhiên trong cuộc sống. Nhưng những người luôn có ý chí phấn đấu vươn lên, họ sẽ luôn có động lực để chiến đấu đến cùng.

Việc xoay chuyển tình thế chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Có người từng nói:"Ông trời không phụ lòng ai cả. Mà chỉ đang tôi luyện chúng ta, dạy những con người bình thường cách thay đổi vận mệnh của họ".

Tâm thái điều chỉnh, giàu nghèo cũng có thể thay đổi.

Hãy dùng sự nhiệt tình để đối mặt với phần đời còn lại, bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao.

Muốn cuộc sống hạnh phúc, phải có 3T: TIỀN quan trọng, TÌNH phải có, những sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu chữ T cuối cùng - Ảnh 1.

CÀNG MONG MUỐN CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU THÌ LẠI CÀNG PHẢI PHÓ MẶC CHO DUYÊN PHẬN.

"Nếu bạn muốn biết vận mệnh của mình, chỉ cần nhìn vào tâm mình sẽ rõ".

Tình yêu giống như cát chảy trong tay, càng nắm chặt thì lại càng khó giữ.

Nhưng ngược lại, những người phó mặc cho duyên phận lại càng dễ gặt hái được hạnh phúc.

Kiều Oanh 34 tuổi vẫn chưa kết hôn, có một người lớn tuổi đã khuyên cô:"Cô đừng kiếm tìm tình yêu mà hãy cứ an yên chờ nó đến."

Vào năm cô 50 tuổi, cuối cùng cô cũng gặp được tri kỷ của đời mình. Cả hai cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường.

Vậy tình yêu là gì? Tình yêu không phải say nắng thoáng qua, cũng chẳng phải vá víu tạm bợ cùng sống qua ngày. Tình yêu đến khi ta chọn một người, ta biết chắc mình đã chọn đúng.

Chưa gặp người mình yêu, yêu nhầm người là chuyện rất bình thường. Hãy cứ mở lòng ra, chắc chắn rằng đâu đó cũng có người đang chờ đợi bạn.

Lan Khuê từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm. Theo thời gian, những mâu thuẫn trong hôn nhân ngày một nhiều. Đến cuối cùng, vợ chồng Lan Khuê đã chẳng thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối đường như hẹn ước.

Lan Khuê ra đi một cách dứt khoát. Cô chẳng nói xấu chồng cũ lấy nửa lời, mà dồn toàn bộ tâm huyết vào bóng chuyền.

Cô về nước làm huấn luyện viên cho đội tuyển ở quê nhà. Từng bước đưa đội tuyển bóng chuyền nữ sớm đã lụi tàn trở lại với thời vô địch đỉnh cao.

Cũng vào lúc này, cô đã gặp chồng mình hiện tại là Công Huy.

Anh là giáo sư lịch sử, đồng thời cũng là một người hâm mộ bóng chuyền. Hai người họ từ ngưỡng mộ đến yêu, cuối cùng là tiến tới hôn nhân.

Bởi vì cột sống của Lan Khuê không được tốt nên chồng cô thường đỡ cô lên xuống cầu thang.  Anh còn dùng đèn chuyên dụng để giúp cô tập vật lý trị liệu.

Công Huy đảm đương hầu hết các công việc nhà. Anh còn tự học nấu ăn. Khi ở nhà, anh sẽ hấp bánh và nấu ăn cho Lan Khuê. Khi ở bên anh, Lan Khuê cảm thấy rất bình yên và ấm áp.

Một tình yêu đẹp sẽ khiến cho thế giới của bạn trở nên rộng lớn và tươi đẹp hơn.

Đừng sợ yêu muộn, duyên phận đôi khi tắc đường nhưng chắc chắn nó sẽ đến.

Muốn cuộc sống hạnh phúc, phải có 3T: TIỀN quan trọng, TÌNH phải có, những sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu chữ T cuối cùng - Ảnh 2.

CÀNG MONG MUỐN ĐƯỢC MAY MẮN THÌ CÀNG NÊN BIẾT ĐỦ.

Chẳng có giới hạn nào cho sự may mắn của một đời người. Cuộc sống của bạn có tốt hay không đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn.

Người không biết đủ, cuộc sống của họ sẽ chẳng bao giờ là như ý. Chỉ khi bạn biết đủ, bạn mới có thể mở ra cánh cửa may mắn của đời mình.

Trên Facebook có một cô gái đăng bài cảm ơn cuộc sống. Chồng cô là một người cao 1m85, đẹp trai thích tập thể dục, biết làm việc nhà và họ đang chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ.

Mẹ chồng không những đối xử rất tốt với cô mà còn không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng cô.

Cô có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, công việc ổn định thu nhập cao. Cuộc sống của cô thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng trên thực tế, chồng cô học vấn không cao. Anh kiếm tiền cũng chẳng giỏi bằng cô. Mẹ chồng cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực do di truyền từ gia đình, tính khí rất thất thường.

Cha mẹ thì ngày càng già đi, bản thân cô lại chẳng thể ở bên chăm sóc. Cô không biết phải làm sao mới tốt.

Tôi rất tán đồng với câu nói của cô ấy:"Có rất ít thứ trong cuộc sống mà tôi có thể kiểm soát được. Diễn tả và nhìn nhận những gì mình có, có lẽ là điều duy nhất tôi có thể nắm bắt được."

Nghĩ sao về lựa chọn của mình, may mắn hay đen đủi đều quyết định bởi cách nghĩ của bạn.

Nếu là người biết đủ, bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.

Kinh qua sự đời bể dâu, bữa cơm hằng ngày của Tu sĩ Hoằng Nhất chỉ có vỏn vẹn một bát cơm trắng và một đĩa dưa chua.

Bạn ông thấy vậy mà đau lòng:"Ăn với dưa muối có mặn quá không?"

Ông đáp:"Mặn cũng có cái ngon của mặn."

Khi ông uống nước lọc người bạn liền cau mày:"Ông có trà không, nước lọc nhạt nhẽo quá."

Ông lại đáp:"Nhạt cũng có cái hay của nhạt."

Người ta nói rằng cuộc đời của Tu sĩ Hoằng Nhất, tuổi trẻ thì tiêu sái ung dung, trung niên lại có một sự nghiệp thành công, tuổi già thì an vui hưởng lạc. Cuộc sống của ông là ước muốn của bao người.

Cũng chính bởi tự biết đủ, giúp ông biết khi nào nên theo đuổi, khi nào nên buông tay.

Hài lòng với vạn vật sẽ khiến cho tâm hồn của bạn luôn thoải mái, biết đủ là một loại phúc.

Khi con người cảm thấy hạnh phúc, thì bất kể là lựa chọn nào thì họ cũng sẽ luôn gặt hái được những điều may mắn và cảm thấy viên mãn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại