Mua trứng vịt lộn về chưa kịp ăn đã nở thành con, khách mắng vốn ông chủ hàng nhưng dân mạng đã phát hiện điều bất ngờ

Wendy |

Hóa ra sự thật không phải là trứng vịt lộn vừa mua về buổi sáng, buổi chiều đã nở đâu các mẹ ạ.

Trứng vịt lộn là món ăn yêu thích của rất nhiều người vào bất cứ mùa nào trong năm. Món ăn này không đắt và dễ ăn bởi chỉ cần trả số tiền dưới 10 nghìn đồng là thực khách đã có thể thưởng thức một quả trứng vịt lộn thơm ngon ăn kèm với rau răm và vài lát gừng nhỏ.

Đó là với những người đi ăn hàng còn lại không muốn đi ăn bên ngoài thì bạn cũng có thể mua trứng về tự luộc chỉ với giá vài nghìn đồng mỗi quả. Tuy nhiên, vì "hạn sử dụng" của quả trứng cũng có hạn nên khi mua về người ta sẽ phải ăn luôn để tránh trường hợp trứng bị già, con quá to và nhiều lông.

Loại trứng này sẽ nhanh nở thành con nếu gặp những ngày thời tiết nắng nóng. Cũng đã có rất nhiều người mua trứng về ăn nhưng chưa kịp luộc nên cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đón vịt con về nuôi. Và như trường hợp của chủ tài khoản Facebook có tên C.L này là một ví dụ. Anh chàng nói rằng trứng vừa mới mua về đã nở thành con và còn mắng vốn ông chủ hàng.

 Mua trứng vịt lộn về chưa kịp ăn đã nở thành con, khách mắng vốn ông chủ hàng nhưng dân mạng đã phát hiện điều bất ngờ  - Ảnh 1.

Lời than thở của chủ nhân những quả trứng vịt lộn mới mua về đã nở.

"Cho em trút giận tí nhé! Chẳng là hôm qua em có mua mấy quả trứng vịt lộn về tầm bổ, hỏi ông chủ xem trứng mới hay lâu rồi, hắn phát 1 câu xanh rờn "trứng tao mới lấy hôm kia mày yên tâm đi". Ông ấy nói như thật làm em mua máy quả về ăn, định để tối luộc mà đi làm về thấy cảnh tượng này hiện ra trước mắt. Các bà bảo em phải làm sao đây?".

Rõ ràng là mua trứng vịt lộn về ăn chứ có phải mua con vịt đâu cho nên khổ chủ khi nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc phải choáng váng lắm. Dự định tối nay có một bữa ăn ngon cùng chè chén với vài người chắc có lẽ phải dời sang dịp khác hoặc là phi vội ra cửa hàng để mua bù những quả trứng mới.

Còn cư dân mạng, sau khi xem xong hình ảnh này cũng ngậm ngùi chúc mừng anh chàng lên chức bố. Thế là từ ngày hôm nay sớm hôm đồng hành sẽ có một chú vịt nhỏ xinh ở bên cạnh để bớt cô đơn rồi.

"Nói gì thì nói, như thế là bạn có lộc đấy, mua trứng thì rẻ chứ mua vịt mới đắt. Hãy coi em nó như một chú thú cưng yêu quý và chăm sóc nó nhé. Cuộc sống sau này chắc sẽ rất thú vị và dễ thương cho mà xem", Ngân Trần bình luận.

 Mua trứng vịt lộn về chưa kịp ăn đã nở thành con, khách mắng vốn ông chủ hàng nhưng dân mạng đã phát hiện điều bất ngờ  - Ảnh 2.

Rất nhiều người cũng rơi vào tình huống tương tự khi trứng không được ăn mà phải chăm vịt con mệt nghỉ.

Theo lời của C.L thì anh chàng vừa mới mua trứng trong ngày nhưng đã bị nở nên rất bức xúc với bác bán hàng. Tuy nhiên, khi soi kỹ hơn vào bức ảnh và clip thì cộng đồng mạng lại chợt nhận ra có cái gì đó hơi "sai sai". Vâng, và đó chính là mớ rau răm để bên dưới những quả trứng trông đã úa vàng hết cả.

Có vẻ như anh C.L này mua trứng xong mua cả rau răm về ăn nữa rồi để chung với nhau. Rau bị úa như thế kia chứng tỏ phải được để cả vài ngày rồi, và theo suy luận logic thì rõ ràng hai thứ ở cùng 1 túi, thì những quả trứng kia cũng phải được mang về từ cửa hàng được vài hôm chứ chẳng chơi.

Như thế thì bảo làm sao vịt con không nở ra được cơ chứ mà anh chàng lại còn đi trách ngược lại người bán là sao?

"Có vẻ như chỗ rau răm kia bạn mua về để ăn cùng với trứng đúng không. Nhìn lá úa vàng thế thì không thể nào vừa mới mua được. Mình đoán chắc bạn mua để ăn nhưng quên nên mới thành ra cơ sự này.

Lần sau có thế nào cứ bảo thế ấy, đừng đổ lỗi cho người khác mà tội nghiệp nghe bạn", một tài khoản nữ tên Minh Trang bình luận. "Tớ cứ tưởng bạn phải mang trứng ra tận nơi để trả cơ nhưng mà rất tiếc, vì số rau răm kia cho nên bạn chẳng dám mang đi đâu đúng không. Mang ra mắng vốn ông chủ hàng có khi còn bị mắng ngược lại vì tội đãng trí mua đồ về để lâu mới ăn ấy chứ".

 Mua trứng vịt lộn về chưa kịp ăn đã nở thành con, khách mắng vốn ông chủ hàng nhưng dân mạng đã phát hiện điều bất ngờ  - Ảnh 3.

Nhìn mớ rau răm này thì có thể đoán anh chàng đã mua trứng vài ngày chứ không thể vừa mua đã nở được. Ông chủ hàng bị trách oan rồi.

Quả thật, chắc là anh chàng C.L đã có chút hư cấu câu chuyện cho vui rồi chứ trứng vừa mua về thì chắc là không đến nỗi nở thành con nhanh như thế đâu. Thật tội cho ông chủ bị trách oan mà không hay biết.

Một lời khuyên chân thành từ bạn Gia Đinh cũng từng rơi vào trường hợp tương tự như C.L là: "Trời nắng nóng thế này tốt nhất là ra hàng mà ăn trứng vịt lộn nếu thèm chứ đừng dại mà mua về như thế vì trứng dễ nở lắm.

Thôi cũng coi như đây là kinh nghiệm đau thương. Những quả kia vịt chưa mổ vỏ thì bạn mang đi cho người nào chuyên làm nghề ấp trứng ấy, để họ ấp chuyên nghiệp những chú vịt nở ra đỡ tội nghiệp vì còn có chỗ dung thân và nuôi dưỡng".

 Mua trứng vịt lộn về chưa kịp ăn đã nở thành con, khách mắng vốn ông chủ hàng nhưng dân mạng đã phát hiện điều bất ngờ  - Ảnh 4.

Những chú vịt con đáng yêu rất dễ nở vào mùa này nên những người thích ăn trứng vịt lộn phải cẩn thận nhé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại