Mua “quá lố” khoai lang dự trữ mùa dịch, anh chàng để quên trong góc nhà, tới lúc nhớ ra thì tá hoả với cảnh tượng trước mắt

THANH PHONG |

Khoai lang khá dễ bảo quản, không hiểu sao lại ra nông nỗi này?

Sài Gòn vẫn đang trong những ngày giãn cách để phòng chống Covid-19. Trước và trong giai đoạn giãn cách 2 tuần, nhiều người dân đã tích trữ thực phẩm với số lượng lớn để hạn chế ra đường, cũng như phòng ngừa trường hợp khó mua được trong đợt đóng cửa.

Dẫu vậy, do tích trữ đồ ăn với số lượng lớn mà không ít câu chuyện dở khóc dở cười đã diễn ra mấy ngày gần đây. Vừa xong có một thanh niên tích trứng vịt lộn trong tủ lạnh nhưng… không bật điện . Mấy ngày sau mở ra trứng nở thành vịt luôn.

Mua “quá lố” khoai lang dự trữ mùa dịch, anh chàng để quên trong góc nhà, tới lúc nhớ ra thì tá hoả với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1.

Tình huống tích trữ đồ ăn nhưng không biết cách bảo quản khiến dân mạng vừa buồn cười vừa thấy tiếc của (Ảnh: Adam Phan)

Nhưng câu chuyện của thanh niên trên không phải duy nhất, mới đây lại có một anh chàng dự trữ khoai lang “quá lố”, để quên trong góc nhà, tới lúc quay lại thì cảnh tượng thế này đây:

Mua “quá lố” khoai lang dự trữ mùa dịch, anh chàng để quên trong góc nhà, tới lúc nhớ ra thì tá hoả với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2.

Bao nhiêu củ thì bấy nhiêu mọc mầm hết trơn, ngọn vươn cao lá còn xanh mướt rồi cơ! (Ảnh: Trúc Pie)

Thông thường, khoai lang rất dễ bảo quản, chỉ cần để ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời hoặc để trong tủ lạnh là có thể bảo quản rất lâu. Vậy mà không hiểu sao chỗ khoai để trong góc nhà của anh chàng này lại nảy mầm đồng loạt.

Nhiều người cho rằng có thể anh ta đã để khoai bị ẩm, hoặc góc nhà đó bị ẩm, trần dột nước… nên mới tạo điều kiện để khoai nảy mầm.

Dù vậy nhiều người cũng nhìn nhận rằng nên đem đi trồng luôn, lại có rau khoai lang để ăn. Thôi thì cũng đỡ phí của.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại