Mua chiếc ghế sofa với giá gần 10 triệu, 2 ngày sau người đàn ông có trải nghiệm ám ảnh

Gia Linh |

Người đàn ông chia sẻ câu chuyện của bản thân, hy vọng những người khác đọc được và rút ra kinh nghiệm để tránh gặp phải tình huống tương tự.

Nhiều người có thói quen mua đồ nội thất cũ vì có mức giá phù hợp, nếu may mắn thì họ còn sở hữu được những thiết kế độc lạ mà thị trường không có. Tuy nhiên, mua đồ cũ như thế nào để không gặp phải trải nghiệm ám ảnh như người đàn ông dưới đây? Bạn sẽ tìm được câu trả lời sau khi đọc bài viết này.

Mua ghế sofa giá gần 10 triệu, 2 ngày sau người đàn ông gặp trải nghiệm ám ảnh

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, mới đây, ông Andrew Wolff, 53 tuổi tới từ Wakefield, Tây Yorkshire, Anh đã đến cửa hàng ScS ở địa phương để mua một chiếc ghế sofa cũ màu xanh với giá 300 bảng Anh (tương đương gần 10 triệu VNĐ). Ông Andrew muốn sắm sửa cho căn nhà mới của mình trong khi chờ đợi những đồ nội thất khác được chuyển đến. Người đàn ông kể rằng nhân viên đã mời mình mua chiếc ghế từ 'nhà kho phía sau' - sau đó chiếc ghế đã được chở về nhà ông vào ngày 24/6 vừa qua.

Đây là một chiếc sofa 3 chỗ ngồi của hãng ScS. Ông Andrew chia sẻ rằng sản phẩm này đã được giảm một nửa giá vì các nhân viên ở cửa hàng nội thất nói rằng nó đã bị một con chó nhảy lên.

Tuy nhiên, 2 ngày sau khi mua chiếc ghế về nhà, ông Andrew đã kinh hãi nhận ra tay và chân của ông chi chít những vết cắn khiến ông phải điều trị bằng thuốc kháng histamine và kem steroid.

Mua chiếc ghế sofa với giá gần 10 triệu, 2 ngày sau người đàn ông có trải nghiệm ám ảnh- Ảnh 1.

Ông Andrew Wolff, 53 tuổi đã mua 1 chiếc ghế sofa cũ ở cửa hàng nội thất.

Ông Andrew nói: "Các con tôi rất muốn đến và ở với tôi, và giờ chúng đã không thể đến được trong 4 tuần. Tôi đã đủ căng thẳng và bây giờ không gặp được các con tôi, điều đó càng làm phức tạp thêm toàn bộ vấn đề này.'

Ông Andrew nghi ngờ những vết ngứa đỏ trên cơ thể mình là do ông đã bị bọ chét trên ghế sofa cắn.

Người phát ngôn của ScS khẳng định ông Andrew đã được thông báo khi mua chiếc ghế sofa rằng nó đã được một khách hàng khác 'trả lại'. Tuy nhiên, người đàn ông đã phủ nhận điều này và cho biết ông không hề nhận được thông báo này.

Mua chiếc ghế sofa với giá gần 10 triệu, 2 ngày sau người đàn ông có trải nghiệm ám ảnh- Ảnh 2.

Chiếc ghế sofa mà ông Andrew đã mua.

Những con côn trùng ẩn náu trong chiếc ghế sofa không chỉ gây ra các vấn đề ngoài da cho ông mà còn lây lan sang các vật dụng khác trong nhà, khiến các con ông không dám đến thăm ông.

Ông Andrew tâm sự: "Các vết cắn rất ngứa, rất to và phồng rộp lên. Tôi không chắc đó là bọ chét hay rệp nữa. Tôi đã đến gặp dược sĩ vào cuối tuần vì tôi rất lo lắng. Tôi đã phải điều trị mấy đợt thuốc kháng histamine và vô số tuýp kem steroid ".

Mua chiếc ghế sofa với giá gần 10 triệu, 2 ngày sau người đàn ông có trải nghiệm ám ảnh- Ảnh 3.

Những sợi lông giống lông chó được tìm thấy trên chiếc ghế sofa sau khi mua.

Tuy nhiên, ông Andrew cho biết các vết cắn sớm bắt đầu xuất hiện trên tay chân và cơ thể mình và đến ngày 26 tháng 6, cả người ông đã nổi đầy những vết đỏ đau đớn.“Họ nói một chú chó Golden Retriever đã nhảy lên chiếc ghế và vì lý do đó, họ đã bán nó rẻ hơn. Giá ban đầu của chiếc ghế là 600 bảng, họ đề nghị với tôi với giá 400 bảng. Nhưng tôi đã trả giá 300 bảng."

Ngỡ ngàng nhận ra bản thân... mua phải đồ cũ

Khi mang chiếc ghế sofa về nhà, ông Andrew thấy có rất nhiều lông ở chiếc ghế, từ bề mặt, cho đến bên dưới đệm và ở đằng sau ghế. "Vào thời điểm đó, tôi nhận ra đây không chỉ là một chú chó Golden Retriever nhảy lên nó, mà chiếc ghế sofa này đã được ai đó sử dụng một thời gian. Về cơ bản, tôi đã mua một chiếc ghế cũ. Tôi bắt đầu bị các vết cắn vào ngày hôm sau, nhưng đến ngày 26 tháng 6, tôi bị đốt khắp nơi", ông Andrew kể thêm.

Người đàn ông đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của ScS và sau đó nói chuyện với nhân viên tại cửa hàng, họ đề nghị đổi cho ông một chiếc sofa khác.

Mua chiếc ghế sofa với giá gần 10 triệu, 2 ngày sau người đàn ông có trải nghiệm ám ảnh- Ảnh 4.

Ông Andrew bị ngứa khắp cơ thể và phải điều trị trong khoảng 1 tháng.

Nhưng sau khi ông Andrew yêu cầu mình được bồi thường thì cửa hàng đã rút lại đề nghị của họ. Trong khi đó, ông Andrew đã phải xin nghỉ làm một thời gian và sau 4 tuần, các vết cắn vẫn chưa biến mất.

"Đang là mùa hè nhưng tôi phải mặc một chiếc áo khoác bên ngoài để che cánh tay và đeo găng tay để che bàn tay của mình vì các vết cắn. Tôi đã phải nghỉ một thời gian và tôi bị mất thu nhập từ đó", ông Andrew tiếp tục.

Người phát ngôn của SCS cho biết: 'Chúng tôi rất lo lắng khi biết khiếu nại của ông Andrew Wolff liên quan đến việc mua ghế sofa gần đây của ông và kể từ khi biết vấn đề này, nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi đã tích cực liên hệ với ông Wolff để điều tra thêm vấn đề". Cửa hàng ScS cũng nhấn mạnh họ không hề biết trước về việc có bọ chét trên ghế sofa và cam kết nỗ lực giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, khi mua các món đồ nội thất có sự tiếp xúc với bề mặt da nhiều như ghế sofa thì dù là đồ mới hay cũ, bạn cũng nên giặt sạch lớp vải bọc bên ngoài, phơi nắng phần đệm bên trong để loại bỏ nguy cơ bụi bẩn, côn trùng có thể gây ra các bệnh da liễu.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại