Mua cá trên mạng để nấu cháo, 3 ngày sau vẫn không có đồ ăn cũng không thể tắm rửa vì "em cá" tươi sống đã chiếm lấy bồn tắm

HY LI |

Câu chuyện hài hước xung quanh một anh chàng mua cá trực tuyến để nấu ăn.

Trang ETToday đưa tin ngày 15/3, chàng trai Đài Loan tên Trần Lỗ Lỗ đã chia sẻ câu chuyện vừa hài hước vừa đáng yêu của một người bạn của mình đang sống ở miền Đông Bắc Trung Quốc.

Chuyện là vào ngày 14/3, anh chàng nhân vật chính đã mua một con cá lóc bông trên một nền tảng mua sắm trực tuyến với giá 19,9 NDT (khoảng 66 nghìn VND). Nhưng không ngờ con cá lại "tươi sống" hơn anh mong muốn.

Mua cá trên mạng để nấu cháo, 3 ngày sau vẫn không có đồ ăn cũng không thể tắm rửa vì em cá tươi sống đã chiếm lấy bồn tắm - Ảnh 1.

Mua cá qua mạng dẫn đến câu chuyện dí dỏm.

Nhận được con cá sống từ người giao hàng, anh không biết phải xử lý như thế nào đành phải "nuôi cá" ngay trong nhà mình. Anh nghĩ chắc "em" cá sẽ không sống lâu, sau khi nó chết anh sẽ bắt tay làm món cháo cá mà mình muốn ăn mấy hôm trước.

Với suy nghĩ đó, nam chính quyết định biến bồn tắm thành hồ cá, thả "em" cá vào trong rồi chờ đến lúc "em" ấy chết. 

Chẳng hiểu sao anh luôn muốn cá chết để nấu ăn nhưng lại thay nước bồn tắm mỗi ngày 1 lần. Và anh nuôi cá tận 3 ngày kế tiếp, cũng đồng nghĩa anh đã không tắm 3 ngày rồi.

Chi tiết thú vị nhất chính là độ lầy của "em" cá. 

Do thời tiết lạnh ở vùng Đông Bắc, cứ vào lúc 1 giờ sáng, "em" cá đã rơi vào trạng thái "ngủ đông", bất động và nổi lên mặt nước. Nhưng khi chạm vào, "em" cá lại tung tăng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mua cá trên mạng để nấu cháo, 3 ngày sau vẫn không có đồ ăn cũng không thể tắm rửa vì em cá tươi sống đã chiếm lấy bồn tắm - Ảnh 2.

"Em" cá lóc bông sống tận 3 ngày trong "bể cá" đặc biệt.

Tuy nhiên, sau 3 ngày người bạn của Trần Lỗ Lỗ đã sẵn sàng giết thịt "em" cá rồi.

Sau khi thanh niên họ Trần đăng tải câu chuyện dí dỏm này, rất nhiều cư dân mạng đã ra sức khuyên anh nam chính hãy giữ "em" cá lại: "Đừng giết "ẻm", đáng yêu quá đi mất", "Chắc ngày mai anh ấy nên đi mua một bể cá thay cho bồn tắm á", "Nuôi nó đi, nuôi nó đi, nếu không để tâm nữa thì có thể sẽ phải mua nhiều bể cá đó nha", "Bảo cậu ấy tắm chung với "ẻm" đi, tận hưởng thú vui mới đi chứ", "Đây là khái niệm vỗ béo rồi làm thịt nè",...

Trái với mong đợi của cộng đồng mạng, Trần Lỗ Lỗ tiết lộ bạn mình sau 3 ngày nuôi cá đã thật sự chế biến "em" cá rồi, đã cắt thành từng lát rồi ướp muối. 

Một phần nấu món canh và phần còn lại nấu cháo theo như dự định ban đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại