MU chờ điều kỳ diệu, Martial thách thức lịch sử

Đại Phong |

MU hướng đến 3 điểm trước Crystal Palace (21h ngày 24/8), trong trận đấu mà Martial thách thức cột mốc lịch sử.

MU, 3 điểm và cột mốc 1 năm rưỡi

Sân Old Trafford hứa hẹn được lấp đầy bởi những CĐV cuồng nhiệt, khi MU tiếp đón Crystal Palace ở vòng 3 Premier League.

MU chờ điều kỳ diệu, Martial thách thức lịch sử - Ảnh 1.

MU đầy tự tin giành 3 điểm trước Crystal Palace


Dù để hòa tiếc nuối trước Wolves, nhưng có thể nói khởi đầu với 4 điểm sau 2 vòng đấu là kết quả không tệ. Các đối thủ của MU đều rất khó chịu.

Chiến thắng 4-0 trước Chelsea là kết quả nằm ngoài mong đợi. Chính điều này càng làm cho những người yêu MU theo háo hức chờ cuộc chiến với Crystal Palace.

Người hâm mộ Quỷ đỏ đang hướng đến chiến thắng tưng bừng khác trên sân nhà Old Trafford.

Điều này hoàn toàn có thể, khi MU bất bại trong 3 trận gần nhất tiếp Crystal Palace và không thủng lưới. Trong đó, có 2 chiến thắng.

Ole Gunnar Solskjaer và các học trò đầy tự tin cho chiến thắng khác trước Crystal Palace, cũng như đảm bảo giữ sạch lưới.

MU chờ điều kỳ diệu, Martial thách thức lịch sử - Ảnh 2.

MU hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà mà không lọt lưới, điều chưa từng diễn ra từ tháng 2/2018


Kể từ tháng 2/2018, MU không thể có 2 chiến thắng liên tiếp mà không thủng lưới ở Old Trafford, trong khuôn khổ Premier League. Lần cuối cùng Quỷ đỏ làm được điều này là trước Stoke (3-0) và Huddersfield (2-0), mùa 2017-18.

Với bản hợp đồng mới Harry Maguire, cùng Aaron Wan-Bissaka từ chính Crystal Palace để bổ sung hàng thủ, và chiến thuật cân bằng mà Solskjaer xây dựng, bữa đại tiệc ở Nhà hát của những giấc mơ không phải nhiệm vụ nặng nề.

Martial thách thức lịch sử

Hàng thủ MU và thủ môn De Gea đang chờ chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, với thành tích giữ sạch lưới, sau một năm rưỡi.

MU chờ điều kỳ diệu, Martial thách thức lịch sử - Ảnh 3.

Martial tự tin hướng đến bàn thắng ở trận thứ 3 liên tiếp


Trong khi đó, trên hàng công MU, Anthony Martial được kỳ vọng chinh phục cột mốc mà lịch sử CLB không nhiều người làm được.

Cụ thể, Martial đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ MU đầu tiên ghi bàn trong cả 3 trận đầu mùa ở Premier League, kể từ mùa 2011-12.

Trong kỳ nguyên Premier League (từ 1992), mới chỉ có 3 cầu thủ MU làm được điều này. Đầu tiên là huyền thoại Dwight Yorke (1999-00), đến Ruud van Nistelrooy (2005-06) và cựu đội trưởng Wayne Rooney (2011-12).

Mùa này, sau 2 trận đấu, Martial đang cho thấy niềm tin mà HLV Solskjaer đặt vào anh ở vai trò trung phong là hoàn toàn chính xác.

MU chờ điều kỳ diệu, Martial thách thức lịch sử - Ảnh 4.

Lần đầu tiên sau hơn 4 năm ở MU, Martial được đá vai trò yêu thích


Trong 2 trận đã đấu, tiền đạo người Pháp thực hiện 5 pha dứt điểm, với 3 đi chính xác và mang về 2 bàn thắng.

Martial luôn thích được đá trung phong, nhưng từ khi rời Monaco gia nhập MU, anh luôn phải đá dạt cánh. Suốt thời gian qua, lần lượt Rooney, Zlatan Ibrahimovic và Romelu Lukaku đóng vai "số 9".

Giờ đây, sau khi đẩy Lukaku sang Inter mà không mua tiền đạo mới, HLV Solskjaer quyết định trao trọn niềm tin vào Martial, cho anh được đá vai trò ưa thích như khi còn ở Ligue 1.

Khởi đầu mùa giải với 2 bàn sau 2 trận liên tiếp, Martial đang tự tin thách thức cột mốc lịch sử ở Old Trafford. Hiệu suất của anh sẽ là chìa khóa để MU đua tranh thứ hạng cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại