Cuộc cách mạng tàn nhẫn của Solskjaer tại Man United

Nam Khánh |

Trong hai trận đấu mở màn mùa giải mới của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer đã thể hiện một sự tàn nhẫn cần thiết để mang đến thành công cho Qủy Đỏ trong lâu dài.

1. Nhà cầm quân người Na Uy đang mở ra một thế hệ mới với những nòng cốt đầy trẻ trung và mạnh mẽ, được thể hiện rõ qua việc cho ra sân một đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình trẻ nhất vòng 1 – với độ tuổi trung bình là 24 tuổi 227 ngày – trong trận đấu với Chelsea , và thậm chí, con số đó đã giảm xuống chỉ còn 24 tuổi 173 ngày trên sân Molineux vào hôm thứ hai.

Điều đó đã cho thấy rõ quyết tâm của Solskjaer, vị huấn luyện viên này muốn tự vạch ra và đi trên con đường của riêng ông. Khả năng quản lý con người của Solskjaer sẽ phải trải qua một thử thách thật sự.

Bởi những nạn nhân trong cuộc cách mạng của nhà cầm quân người Na Uy là tất cả những cầu thủ kì cựu trong đội hình Qủy Đỏ, ở vị trí trung vệ sẽ là Phil Jones và Chris Smalling, kèm theo đó là Nemanja Matic ở hàng tiền vệ.

Cuộc cách mạng tàn nhẫn của Solskjaer tại Man United - Ảnh 1.

Phil Jones và Smalling đang thất sủng

Solskjaer thậm chí còn không trao cho Jones và Smalling một suất trên băng ghế dự bị trong trận đại thắng 4-0 trước Chelsea và trận hòa 1-1 trước Wolves.

Vị thế của họ đã bị suy giảm ngay sau khi Victor Lindelof và Harry Maguire được lựa chọn là cặp trung vệ đá chính cho trận mở màn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tiếp tục bị tụt xuống chỉ còn là sự lựa chọn thứ tư và thứ năm, bởi vì cầu thủ 21 tuổi Axel Tuanzebe, là cái tên đang được Solskjaer ưa thích hơn cho vị trí trung vệ dự phòng.

Nhà cầm quân người Na Uy đã tiến hành động thái này sau khi Jones và Smalling đồng ý ký vào những bảng hợp đồng mới vào mùa giải trước.

Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2022, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, theo lý thuyết, Smalling sẽ tiếp tục là một hậu vệ của Man United đến năm 34 tuổi. Bảng hợp đồng của Jones kéo dài đến năm 2023, và cũng kèm theo một điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng, có nghĩa là anh sẽ 31 tuổi khi hợp đồng hết hạn.

Trong khi các thỏa thuận với Smalling đã được chấp nhận 3 ngày trước khi Jose Mourinho bị sa thải vào tháng 12 năm ngoái, thì Solskjaer là người nắm quyền tại Man United khi Jones được gia hạn hợp đồng, và đối với vị thế của một vị "huấn luyện viên tạm quyền", đây là một "việc đã rồi" mà ông không thể can thiệp hay thay đổi gì.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, khi đã được ký hợp đồng để trở thành huấn luyện viên chính thức của Man United, ông đã có những hành động rất dứt khoát theo quan điểm của riêng mình về cặp đôi đã gắn bó 17 năm với Qủy Đỏ kia. Và sau khi Eric Baily tái xuất sau chấn thương đầu gối mới nhất, Jones và Smalling chắc chắn sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn nữa.

Cầu thủ người Bờ Biển Nga – cùng với Maguire, Lindelof , Smalling, Jones, Marcos Rojo và Tuanzebe – là một trong 7 trung vệ hiện tại trong đội hình Man United, tình thế này, đã được chính Solskjaer thừa nhận trước trận đấu với Wolves là "quá nhiều để có thể giữ cho tất cả đều được hài lòng."

2. Với việc thị trường chuyển nhượng bên ngoài Premier League vẫn tiếp tục được mở cho đến đầu tháng 9 tới, Solskjaer sẽ hy vọng có thể đẩy đi bớt ít nhất một cái tên, nhưng dù có làm được điều đó, thì vẫn còn có đến 6 người khi mà vị trí trung vệ chỉ có 2 suất và ông đã xác định được 2 cái tên mà mình sẽ đặt niềm tin trong hầu hết các trận đấu.

Rojo, cầu thủ đã bước sang tuổi 29, trước đây đã gần như ra đi và nhiều khả năng sẽ ra đi ngay trong kì chuyển nhượng này. Trường hợp tương tự là Matteo Darmian, một hậu vệ cánh bằng tuổi với Rojo và luôn ở trong tình thế bất định về tương lai trong ba mùa hè qua.

Trước đây, vị trí của Matic trong hàng tiền vệ Man United luôn được đảm bảo chắc suất, nhưng giờ đây, anh sẽ phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh đầy khó khăn, với việc Andreas Pereira – 23 tuổi, và Scott McTominay – 22 tuổi, là hai cái tên được Solskjaer ưa thích hơn anh.

Cuộc cách mạng tàn nhẫn của Solskjaer tại Man United - Ảnh 3.

Matic ngày càng chậm chạp hơn

Juan Mata năm nay đã bước sang tuổi 31 – bằng tuổi với tiền vệ người Serbia, còn Ashley Young, đội trưởng của Man United, cũng đã 33 tuổi.

Trong bộ ba trên, chỉ có Mata là được đưa vào sân trong hai trận mở màn, một trong số đó là từ băng ghế dự bị ở phút… 86 trong cuộc đối đầu với Wolves, Matic không được thi đấu một phút nào dù được đưa vào danh sách dự bị, và Young cũng phải ngồi ngoài cả hai trận.

Ở tuổi 26, Fred dù không phải là một cựu binh, nhưng cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự: Không được điền tên vào danh sách dự bị trong cả hai trận mở màn, và với tư cách là một tiền vệ, đã bị tụt giảm chỉ còn là sự lựa chọn thứ năm sau Paul Pogba, McTominay, Pereira và Matic.

Alexis Sanchez sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 12, đang bị xem là một "cục nợ" tại Man United và là cái tên mà Solskjaer sẽ rất nhẹ nhõm nếu đẩy đi được ngay trong kì chuyển nhượng này.

Nếu độ tuổi trung bình là 30 của bộ ngũ Jones, Smalling, Mata, Matic và Young là một lý do khiến vị thế của họ tại Man United bị thấp đi, thì một nguyên nhân khác là không ai phù hợp với lối đá dựa vào tốc độ và khả năng pressing của Solskjaer.

Tuy nhiên, tất cả bọn họ có thể sẽ trở nên bất mãn và nổi loạn nếu không được đưa vào sân trong một thời gian dài, và Solskjaer, với một đội hình có 28 cầu thủ, thì việc có đến 5 "người thừa" sẽ là một con số quá nhiều. Đề ra một phương án thích hợp cho những cầu thủ đó sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Solskjaer.

Cuộc cách mạng tàn nhẫn của Solskjaer tại Man United - Ảnh 4.

Solskjaer sẽ xử lý thế nào với các cựu binh?

Sau trận thảm bại với tỷ số 0-4 tại Everton, nhà cầm quân người Na Uy đã khẳng định: "Tôi chắc chắn sẽ thành công tại đội bóng này, và có một vài người sẽ không trở thành một phần của đội bóng thành công đó."

Cho đến tận lúc thị trường chuyển nhượng tại Anh kết thúc, tuyên bố đó vẫn chưa được thực hiện. Chính tình hình đó đã khiến Solskjaer phải nhận rất nhiều lời chỉ trích, vì người ta cho rằng ông đã quá mềm mỏng khi đã không hành động một cách mạnh mẽ như những gì mình đã khẳng định.

Tuy nhiên, với cái cách lựa chọn đội hình ở thời điểm hiện tại, Solskjaer đã chứng minh rằng những gì mà ông đã nói tại Goodison Park không phải sáo rỗng. Chắc chắn, khi Crystal Palace hành quân đến Old Trafford vào thứ 7, nhà cầm quân người Na Uy sẽ tiếp tục trình làng một đội hình đầy trẻ trung và mới mẻ khác.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại