"Mr Cần Trô"- anh chàng CSGT đang chiếm spotlight trên MXH: Con gái chủ động quá... mình sợ

DIỆU THANH; ẢNH: HỮU DƯƠNG; DESIGN: VINH HỒ; CLIP: KINGPRO |

Dù chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ nhưng Xuân Nghị đã chiếm hết spotlight của dàn sao trong bộ phim "Ngày ấy mình đã yêu".

Những ngày gần đây, "Mr Cần Trô" - anh chàng cảnh sát giao thông (CSGT) trong bộ phim "Ngày ấy mình đã yêu" đang là người chiếm trọn spotlight trên MXH. 

Anh chàng cảnh sát tên Đức với tính cách nghiêm nghị, cứng nhắc nhưng chỉ cần mở miệng mà khiến người khác cười bò với chất giọng Phú Yên cực kì đáng yêu do diễn viên Xuân Nghị thủ vai.

Xuất hiện bên cạnh dàn sao của bộ phim như Nhã Phương, Bảo Thanh, Nhan Phúc Vinh, Lương Thế Thành - vai diễn "nhỏ đến nỗi không được gọi là vai phụ" của Xuân Nghị bất ngờ trở thành điểm sáng của bộ phim. 

Đoạn clip những phân cảnh của Đức (Xuân Nghị) và Sol (Bảo Thanh) nhanh chóng đạt hơn 5 triệu lượt xem trên Facebook chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải.

Học tập rồi trưởng thành từ sân khấu kịch rồi lấn sân sang phim điện ảnh rồi truyền hình, Xuân Nghị không phải là "lính mới". Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một vai diễn của anh chàng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý đến vậy.

Cùng trò chuyện thêm với Xuân Nghị - "Mr Cần Trô" nhé!

Đỗ Xuân Nghị

Thủ vai CSGT Đức trong phim "Ngày ấy ta đã yêu"

- Diễn viên tại sân khấu kịch Hồng Vân

- Từng xuất hiện trong các chương trình, gameshow, phim điện ảnh và phim truyền hình như "Gala cười", "Gặp nhau cuối tuần", "Tiếu lâm tứ trụ", "Xóm trọ 3D", "Siêu sao siêu ngố"...


Xuân Nghị ngoài đời có gì khác với Đức trong phim?

Mr Cần Trô- anh chàng CSGT đang chiếm spotlight trên MXH: Con gái chủ động quá... mình sợ - Ảnh 2.

Mr Cần Trô - Xuân Nghị

 Đầu tiên, Xuân Nghị hãy tự giới thiệu 1 chút về bản thân cho mọi người cùng biết nhé! 

Mình là Xuân Nghị. Mình học và làm việc tại sân khấu kịch Hồng Vân từ năm 2010 đến giờ. Các bạn có thể thấy mình trên các gameshow như "Gặp nhau cuối tuần", "Gala cười".. và cả trong những phim truyền hình cũng như phim rạp. 

Mình từng góp mặt trong phim "Khúc hát mặt trời",  "Xóm trọ 3D", "Siêu sao siêu ngố".  Ngoài ra, mình cũng đóng các phim phát trên Youtube như là "Giang hồ chợ mới", "Người trong giang hồ".  

Gần đây, vai diễn anh cảnh sát giao thông Đức của bạn trong phim "Ngày ấy mình đã yêu" đang nhận được nhiều sự chú ý và yêu mến của cư dân mạng, bạn cảm thấy thế nào? 

Vai diễn của mình trong phim cực kì ít đất diễn, vai nhỏ đến nỗi không được gọi là vai phụ luôn. Vậy nên, khi nhận được sự quan tâm, chú ý thì mình cực kì bất ngờ. Đoạn clip những phân cảnh của mình và Bảo Thanh được chia sẻ rất nhiều. 

Nhiều người còn mix những đoạn thoại của mình thành một bài rap và còn gọi mình là Mr Cần Trô nữa. Thực sự thì mình rất vui và đến bây giờ mình vẫn không dám tin là vai diễn nhỏ của mình lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy!

Mr Cần Trô- anh chàng CSGT đang chiếm spotlight trên MXH: Con gái chủ động quá... mình sợ - Ảnh 3.

Vai diễn "nhỏ hơn cả vai phụ" của Xuân Nghị nhận được sự yêu mến

 Cơ duyên nào đã đưa Xuân Nghị đến với vai diễn này? 

Sau khi mình tham gia phim "Khúc hát mặt trời" thì nhà sản xuất cũng tin tưởng và giao vai này cho mình. Vì vai diễn nhỏ, thời gian quay không dài nên mình đồng ý vì không làm ảnh hưởng đến công việc diễn kịch ở nhà hát của mình.

Thực ra ban đầu, biết sẽ diễn vai cảnh sát giao thông thì mình không định nhận đâu. Tại vì, mình từng diễn kịch vai này và sau khi diễn thử thì bị... đổi vai luôn *Cười lớn*. Vì vai này cần một sự nghiêm túc mà mình thì nhoi lắm. Nên là, nhận thì nhận chứ cùng lo lắm *Cười*

Theo bạn, sức hút của vai diễn này đến từ điều gì? 

Như đã chia sẻ thì vai diễn này khá nhỏ, ít thoại và cũng ít đất diễn. Nhưng mà, không vì thế mà mình xem nhẹ đâu. Mình đã chủ động trao đổi với đạo diễn để làm sao cho nhân vật có màu sắc, cá tính hơn. Vì cảnh sát giao thông thì phải nghiêm túc nên mình đề nghị đạo diễn để mình nói giọng Phú Yên cho lạ hơn một chút. 

Mình nói giọng Phú Yên cũng khá chuẩn đấy nhỉ? *Cười*. Mình từng sống ở Nha Trang, khu vực có khá nhiều người Phú Yên nên mình đã tập nói từ lâu. Mọi người thích có lẽ vì nhân vật Đức nghiêm túc như cứ mở miệng ra nói giọng Phú Yên là lại nghe hài hước và vui vẻ.

Mr Cần Trô- anh chàng CSGT đang chiếm spotlight trên MXH: Con gái chủ động quá... mình sợ - Ảnh 4.

Anh chàng cực kì hài hước

 Tính cách của Đức trong phim chính là Xuân Nghị ở ngoài đời? Hài hước và tếu táo?

Hài hước và tếu táo thì đúng là tính của mình chứ Đức trong phim không hài tí nào đâu. Ngược lại, anh ấy rất nguyên tắc và có phần khô cứng. Khi diễn, mình cũng không cố tình làm nhân vật hài hước gì cả. Không diễn hài mà mọi người lại thấy hài, thế mới lạ nhỉ?

Trước giờ ở sân khấu kịch hay ở các dự án phim, Xuân Nghị đều nhận các vai diễn hài hước và vui vẻ, có bao giờ bạn sợ mình bị "một màu"? 

Mình đã từng lấy được nước mắt của khá khá khán giả trong vở diễn "Sống ảo" khi tham gia chương trình "Tiếu lâm tứ trụ". Dù vở kịch đó là hài kịch. Mình có thể diễn tấu hài, cũng có thể diễn hài khiến mọi người phải suy ngẫm, thậm chí rơi nước mắt. Về khoản này thì mình tự tin là dù diễn vai hài thì mỗi vai của mình cũng sẽ có màu sắc khác nhau mà không bị "một màu".

Mr Cần Trô- anh chàng CSGT đang chiếm spotlight trên MXH: Con gái chủ động quá... mình sợ - Ảnh 5.

Phim "Ngày ấy mình đã yêu" quy tụ một dàn sao khủng là Nhã Phương, Bảo Thanh, Nhan Phúc Vinh, Lương Thế Thành, bạn có gặp áp lực gì khi diễn cùng họ không? 

Mình và Nhã Phương là bạn bè thân thiết, vai diễn của mình cũng không quá phức tạp nên mình không áp lực gì cả. Mình chỉ hơi buồn một tẹo là mình bằng tuổi cả Nhã Phương và Bảo Thanh nhưng bạn thấy đấy, người ta đóng vai chính hết rồi! Nói vậy chứ thực ra mình sẽ luôn nỗ lực hết mình với mọi vai diễn. Dù chính hay phụ thì chỉ cần được diễn là mình vui rồi!

Xuân Nghị có thích mẫu con gái chủ động như Sol trong phim không?

À không đâu! Mình thích con gái kín đáo và tinh tế hơn chút. Kiểu con gái quá chủ động và bạo dạn như Sol khiến mình thấy... sợ *Cười lớn*.

Mr Cần Trô- anh chàng CSGT đang chiếm spotlight trên MXH: Con gái chủ động quá... mình sợ - Ảnh 6.

Xuân Nghị không thích mẫu con gái như Sol

 Ai là thần tượng, là người truyền cảm hứng cho bạn? 

Hồi còn nhỏ, vở diễn "Hội thi chim" của chú Hoài Linh là vở mình xem đi xem lại không biết chán, diễn đi diễn lại theo cũng không biết chán. Đó cũng là lúc mình nung nấu ước mơ trở thành diễn viên.

Sau này khi đi học về diễn xuất, thầy Minh Nhí và thầy Hữu Châu là người đặt những viên gạch đầu tiên cho mình về kĩ thuật diễn. Không chỉ vậy, mình còn học được ở các thầy về đạo đức trong nghề nghiệp, về cách đối nhân xử thế. Bây giờ, cô Hồng Vân là người mình rất kính trọng, là người chỉ dẫn cho mình rất nhiều về sân khấu và diễn xuất

 Hình ảnh mà Xuân Nghị muốn theo đuổi trong tương lai?

Mình vẫn sẽ gắn bó với sân khấu kịch. Mình cũng muốn đi học thêm về ngành đạo diễn để tiếp tục hiểu và làm nghề tốt hơn.

Cảm ơn Xuân Nghị vì những chia sẻ của bạn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại