Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới

Lam Thiên |

Bị bỏ không gần 20 năm nay nhưng Johnsonville, thuộc Connecticut vẫn thực sự xinh đẹp nhờ những bãi cỏ rộng xanh mướt và tòa lâu đài của mang phong cách của thế kỷ 19.

Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới - Ảnh 1.

Nằm trên diện tích 62 mẫu Anh, thị trấn Johnsonville bị bỏ không gần 20 năm nay. Thị trấn này vốn bao quanh những nhà máy sản xuất rượu nổi tiếng của vùng.

Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới - Ảnh 2.

Được thành lập vào năm 1802, nơi đây từng rất sầm uất với nhà thờ, cửa hàng, bưu điện.

Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới - Ảnh 3.

Nhà máy sản xuất rượu phát triển mạnh nhất vào năm 1972, nhưng không lâu sau gặp hỏa hoạn do sét đánh. Đó cũng là điểm kết thúc của nơi đây, khi mọi người dần rời đi, tìm tới những vùng đất khác.

Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới - Ảnh 4.

Khi ấy, thị trấn đang thuộc sở hữu của Raymond Schmitt, một người đàn ông giàu có. Sau sự kiện cháy nhà máy, ông Schmitt đã làm nhiều điều để khôi phục lại sinh hoạt thường nhật của nơi này nhưng không thành công.

Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới - Ảnh 5.

Vùng đất này sau đó giống như ngôi làng riêng của ông Schmitt. Vị này cho thuê thị trấn để phục vụ các đám cưới.

Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới - Ảnh 6.

Năm 1988, The New York Times đã in một mẩu quảng cáo, mời gọi du khách tới thăm ngôi làng Johnsonville thông qua lễ hội "Forgotten Arts" do gia đình Schmitt tổ chức.

Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới - Ảnh 7.

Thực tế, rất nhiều kiến trúc ở thị trấn này được giới chuyên gia đánh giá cao, như những sàn đá cẩm thạch tại lâu đài, hay những chiếc còi canh cũ.

Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới - Ảnh 8.

Sự ế ẩm của việc kinh doanh khiến gia đình ông Schmitt quyết định đóng cửa Johnsonville và rao bán nơi đây với giá 3,5 triệu USD vào năm 1994. Tuy nhiên, chẳng có ai buồn tới hỏi mua thị trấn này.

Một thị trấn Mỹ rao bán giá 43 tỷ nhưng 20 năm chưa tìm thấy chủ nhân mới - Ảnh 9.

Kể từ năm 2015, giá chào bán Johnsonville đã từ 2,4 triệu USD xuống còn 1,9 triệu USD, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được chủ nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại