Một nữ NSƯT bật khóc nức nở: "Làm nghề này nhiều thị phi lắm"

Tùng Ninh |

"Tôi có những nỗi niềm không ai hiểu được hết" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã tổ chức lễ giỗ Tổ tại sân khấu kịch riêng của mình. Được biết, nữ nghệ sĩ vừa mở một sân khấu kịch mang tên mình, tuy chưa khai trương nhưng vẫn tổ chức lễ giỗ Tổ để mời đồng nghiệp, bạn bè tới dự.

 - Ảnh 1.

Cát Tường và NSND Việt Anh

Tại buổi lễ giỗ Tổ, NSND Việt Anh chia sẻ: "Với một nghệ sĩ, việc có một sân khấu riêng là niềm hạnh phúc. Nó giúp nghệ sĩ được tự do làm nghệ thuật theo ý mình muốn.

Lâu nay, Cát Tường cũng dựng vở riêng cho bản thân, nhưng đến giờ mới có một sân khấu riêng mang tên mình, đó là niềm hạnh phúc của em. Vào dịp lễ giỗ Tổ này, tôi không đi đâu ngoài sân khấu 5B và sân khấu Cát Tường. Chúc mừng em, hi vọng em sẽ mời tôi đóng kịch. Chúc em thành công".

NSƯT Cát Tường nghe xong bật khóc nức nở nói: "Tôi rất vui, nãy giờ toàn cười nhưng anh Việt Anh nói xong thì tôi khóc, vì tôi có những nỗi niềm không ai hiểu được hết.

Làm nghề này nhiều thị phi lắm các anh, các chị ạ, làm tốt không ai khen nhưng làm không trúng hoặc lệch một cái là bị nói rất nhiều. Tôi chỉ mong các anh chị em đồng nghiệp, nghệ sĩ yêu thương nhau.

Tôi hoạt động lâu năm rồi, thực sự bây giờ cũng có tuổi nên ngồi ở đây hay ở đâu cũng có nhiều đàn em, học trò đến chào hỏi. Nhưng hôm nay tôi rất sợ. Tôi sợ khi tổ chức buổi lễ giỗ Tổ này, không có ai đến với mình.

 - Ảnh 3.

Nhưng tôi thấy nhiều anh chị nghệ sĩ gạo cội như anh Việt Anh, chị Trịnh Kim Chi… tới nên rất vui, xúc động. Anh Việt Anh nói rằng anh ấy không đi dự lễ giỗ Tổ ở sân khấu nào, chỉ đến sân khấu Cát Tường, nên tôi vui lắm.

Tôi thực sự xúc động. Tôi muốn tri ân các bậc tiền bối trong nghề, đồng nghiệp và các em. Tôi sống hết mình trong nghề, nên có nhiều đứa em ở bên lúc vui buồn. Vì thế, tôi mới có động lực sống đến ngày hôm nay.

Thật sự, trước giờ tôi là người nghệ sĩ hoạt động độc lập. Ngay trong giới nghệ sĩ, tôi cũng cô độc. Ai theo dõi tôi đều thấy tôi luôn làm việc một mình.

Bây giờ thì tôi không còn một mình nữa vì đã có sân khấu Cát Tường, cho các anh chị em đồng hành và cả các doanh nhân hỗ trợ. Tôi sẽ cố gắng hết mình, không bao giờ phụ lại sự mong đợi của mọi người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại