Một nhà báo ở Đà Nẵng trình báo bị kẻ lạ tạt luyn vào nhà, nhắn tin "khủng bố"

Thanh Khê |

Nhà báo Hải Châu (thường trú báo điện tử Infonet tại Đà Nẵng) thông tin, anh đã trình báo công an việc gia đình mình bị kẻ lạ tạt luyn để "khủng bố".

Ngày 30/8, Đại tá Kiều Văn Vương, Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết đã tiếp nhận trình báo và đang xác minh việc nhà riêng của nhà báo Hải Châu, phóng viên báo điện tử Infonet, trên đường Lê Duẩn (phường Tân Chính) bị kẻ xấu khủng bố.

"Vụ việc đang được chúng tôi xác minh điều tra nên chưa thể cung cấp được thông tin. Cơ quan điều tra đã trích xuất các camera gần khu vực trên để xác minh", Đại tá Vương nói.

Trao đổi với PV, nhà báo Hải Châu cho hay, vào khoảng 21h30 ngày 25/8, gia đình anh đang chuẩn bị đi ngủ thì có đối tượng lạ mặt ném bịch nilon chứa đầy dầu luyn bẩn vào cửa nhà, sau đó phóng xe máy chạy mất.

Một nhà báo ở Đà Nẵng trình báo bị kẻ lạ tạt luyn vào nhà, nhắn tin khủng bố - Ảnh 1.

Cơ quan công an kiểm tra hiện trường nơi căn nhà gia đình nhà báo Hải Châu trình báo bị tạt luyn. Ảnh: Infonet

Cũng theo lời anh Châu, mới nhất vào tối 29/8, có hai nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy cầm theo một bao tải nhựa đi vào khu vực tổ 9 phường Tân Chính và lén lút hướng vào nhà anh. Hai đối tượng này thấy có người quan sát mình nên quay xe trở ra.

Trên đường chạy, hai người này bỏ lại một túi bằng nhựa. Khi người dân mở ra thì trong túi chưa toàn rắn.

"Ngoài việc tạt luyn, bỏ rắn thì thời gian qua tôi liên tục nhận được tin nhắn khủng bố tinh thần. Họ đe dọa tôi, đe dọa vợ con, gia đình tôi.

Tôi khẳng định mình không mâu thuẫn với ai, không có nợ nần tiền bạc nên suy đoán việc này do những bài viết của mình trên báo", nhà báo Hải Châu nói.

Trong số các tin nhắn được gửi từ số lạ mà nhà báo Hải Châu cung cấp, có tin với nội dung "nhớ đóng cửa cẩn thận, kẻo rắn rết độc cắn".

Một nhà báo ở Đà Nẵng trình báo bị kẻ lạ tạt luyn vào nhà, nhắn tin khủng bố - Ảnh 2.

Nhà báo Hải Châu cung cấp tin nhắn từ số lạ gửi đến anh

Theo nhà báo Hải Châu, gia đình và bản thân anh có chút hoảng sợ. Tuy nhiên, anh khẳng định việc khủng bố nhà báo hay bất cứ người dân nào khác là vi phạm pháp luật.

"Tôi đã báo cơ quan công an và hy vọng họ sớm tìm ra hung thủ cũng như kẻ chủ mưu", anh Hải Châu nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại