Một diễn viên trẻ bắt mọi người chờ, đàn chị tức giận: "Sao không lập biên bản"

Tùng Ninh |

Nghệ sĩ Phi Phụng hé lộ câu chuyện Trấn Thành tìm đến mình để xin góp ý và tự nhận hay đi trễ vì không dậy sớm được.

Tại phần tiếp theo chương trình Chuyện đời chuyện nghề tuần này, nghệ sĩ Phi Phụng đã hé lộ một câu chuyện với đàn em Trấn Thành. 

Cô nói: "Tôi không bị hậu bối chèn ép nhưng nhiều khi tụi nó tới trễ thì tôi cũng góp ý. Hồi xưa, lúc Trấn Thành mới nổi cũng có hỏi tôi: Chị Phụng, chị có gì góp ý cho em không.

Một diễn viên trẻ bắt mọi người chờ, đàn chị tức giận: "Sao không lập biên bản"- Ảnh 1.

Trấn Thành và Phi Phụng

Tôi bảo Trấn Thành: Khi chưa nổi em sao cũng được nhưng khi đã nổi người ta hay dòm ngó lắm. Em thấy đấy, mấy người nổi tiếng mà đi trễ, để người ta chờ đợi, em nên né như vậy.

Trấn Thành nghe xong cũng đồng ý và bảo: Chị nói đúng nhưng em hay bị đi trễ, em hay ngủ muộn, dậy sớm không được.

Tôi nhắc: Em biết vậy nhưng em đi làm việc phải đàng hoàng, mình nể người ta thì người ta mới nể mình. Thời của ba chị hay chú Bảo Quốc, dù lớn tuổi nhưng thấy mình từ xa đã chào rồi.

Đến người tiền bối, cây đa cây đề còn như vậy thì tại sao mình lại không học hỏi, phát huy".

Tiếp đó, nghệ sĩ Phi Phụng tiết lộ thêm một câu chuyện về một đàn em nổi tiếng: "Tôi nghe kể ở một đoàn phim nọ, các nghệ sĩ lớn tuổi đã đến hết, ngồi làm mặt xong xuôi, chầu chực để đợi một một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng trên mạng mà 11 giờ người đó chưa thèm tới.

Một diễn viên trẻ bắt mọi người chờ, đàn chị tức giận: "Sao không lập biên bản"- Ảnh 3.

Phương Dung và Phi Phụng

Mọi người gọi điện đến thì má nó nói: Cháu nó còn đang ngủ. Tôi nghe mà ứa gan. Tôi bảo luôn: Sao không lập biên bản liền.

Hồi tôi quay phim Cô gái xấu xí, toàn người nổi tiếng nhưng ai tới trễ là không được quay set đó. Ekip có thể chuyển sang set khác, chứ không có chuyện mọi người phải ngồi đợi một người vì người đó tới trễ. Tiếp đó, ekip sẽ lập biên bản người tới trễ và người đó phải đền tiền cho ekip vì làm set quay bị hủy. Phải bị một lần như vậy họ mới sợ.

Nhiều người gặp tôi ngoài chợ kêu tôi dễ thương quá, ai xin chụp hình cũng chụp, chứ nhiều nghệ sĩ chảnh lắm. Tiếng lành đồn tiếng xa, mình sống nhờ khán giả mà. Nghề này cần khán giả.

Hồi trước nhiều người bảo nghề này là nghề xin tiền nên kiêng không cho tiền ăn xin ăn mày nhưng từ ba tôi tới tôi đều cho tiền và mua vé số nhiều".

Ngoài ra, nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ thêm về mối quan hệ với nghệ sĩ Phương Dung: "Bà Phương Dung không rời tôi được. Thi thoảng cũng gây nhau nhưng vẫn dính lấy nhau, từ xưa tới giờ rồi. 

Hồi đó Phương Dung cực khổ lắm, giờ ổn rồi, còn có chung cư ngon lành, xe hơi. Tôi còn phải đi ké xe hơi của Phương Dung. Thậm chí, Phương Dung còn bảo tôi là số bà ấy phải thiếu nợ tôi chút chút thì mới làm ăn được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại