Mosul, Raqqa sụp đổ - IS sẽ gieo rắc kinh hoàng bằng vũ khí bí mật

Quốc Vinh |

IS đang mất dần "thủ đô" ở Mosul, Raqqa và sắp đến ngày tàn. Mặc dù vậy, nhóm khủng bố này vẫn có thứ vũ khí bí mật còn lại để tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng.

"Bóng ma IS" vẫn khó diệt

Các quan chức Iraq tuyên bố, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đến ngày tàn. Ngày 29/6, sau nhiều tháng tấn công trong thành phố dưới sự trợ giúp từ các cuộc không kích của Mỹ, các lực lượng Iraq tuyên bố, họ đang càn quét những chiến binh IS cuối cùng đang cố thủ ở Mosul.

Tại Syria, quân nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn cũng đang chuẩn bị giải phóng thành phố Raqqa ở phía Đông, một trong những thành trì chính của khủng bố. Với sự sụp đổ sắp xảy đến đối với hai đô thị cuối cùng đang nằm dưới sự kiểm soát của IS ở Syria và Iraq, nhóm này đã mất đi hầu hết phần lãnh thổ quan trọng.

Mosul, Raqqa sụp đổ - IS sẽ gieo rắc kinh hoàng bằng vũ khí bí mật - Ảnh 1.

Nhà thờ Hồi giáo al-Nuri - biểu tượng của IS sụp đổ

Ngày 21/6, sức ép từ lực lượng diệt khủng bố đã khiến IS phải phá hủy Đại giáo đường Hồi giáo al-Nuri, nơi cách đây ba năm, khi IS tràn qua miền Bắc Iraq, thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố lập nên cái gọi là Nhà nước Hồi giáo của riêng mình.

Nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy là bước tiến mang tính biểu tượng cho ngày tàn của IS. Đây cũng là thành công lớn nhất trong cuộc chiến chống khủng bố nhiều đau thương suốt vài năm qua. Nhưng với một số người, điều này vẫn chưa phải dấu chấm hết cho sự tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Sự mất mát nghiêm trọng đối với các lãnh thổ ở Syria và Iraq đồng nghĩa với việc IS khó có thể chiêu mộ thêm các chiến binh đến từ nước ngoài. Tuy nhiên, nhóm này vẫn có khả năng thu hút tân binh, vũ khí, gây quỹ tài chính thông qua việc cướp bóc, tống tiền, và truyền bá tư tưởng cho những kẻ cực đoan thực hiện các cuộc tấn công ở nước ngoài.

Trong những tháng gần đây, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã nhanh chóng tuyên bố nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công dân thường ở châu Âu, đặc biệt là ở Anh và Pháp.

Ngày 22/3, một kẻ cực đoan đã tấn công người đi bộ trên cầu Westminster ở London (Anh) và giết chết 5 người trước khi bị lực lượng an ninh bắn gục trong lúc cố xâm nhập vào tòa nhà Quốc hội.

Hai tháng sau, một kẻ đánh bom tự sát giết chết 22 người khác trong một vụ nổ bom sân vận động ở Manchester. Tiếp tục vào ngày 3/ 6, ba kẻ quá khích trong một chiếc xe tải màu trắng lao xe vào người đi bộ và dùng dao tấn công những nạn nhân xung quanh khiến 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Với IS, tổn thất to lớn nhất của nhóm này là mất đi sự dẫn dắt của các thủ lĩnh hàng đầu khi một số nhân vật cộm cán đã bị giết trong các cuộc tấn công. Vào giữa tháng 6, các quan chức Nga cho biết lực lượng của họ đã giết chết thủ lĩnh Baghdadi trong một cuộc không kích ở ngoài Raqqa.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận, trong khi cái chết của Baghdadi từng nhiều lần bị báo cáo sai trong quá khứ.

Theo Mohamad Bazzi, giáo sư báo chí tại Đại học New York, về cơ bản các cuộc tấn công mới cho thấy nhóm này đã có kế hoạch dự phòng để tiếp tục hoạt động dù mất đi dàn lãnh đạo cao cấp.

IS được cho là đang áp dụng phương thức "thánh chiến không lãnh đạo", một chiến lược mà al-Qaeda từng sử dụng và gây ra một số tổn thất đáng kể.

Nhồi sọ những "con sói đơn độc"

Trong hơn một năm nay, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã đào tạo tư tưởng cho những chiến binh “sói đơn độc” thực hiện mưu đồ khủng bố ở phương Tây. Đây chính là vũ khí bí mật có thể ẩn náu, che giấu thân phận và lan tỏa đi khắp nơi của IS.

Những cá nhân cực đoan này đang nghe theo lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo Hồi giáo bằng việc sử dụng bất cứ phương pháp nào để gây ra bạo lực, bao gồm cả việc dùng xe tải, xe hơi, dao, rìu - để hiện thực hóa thứ tư tưởng kinh hoàng, bạo lực nhắm vào dân thường.

Dù trước đó IS từng lên kế hoạch cho các cuộc tấn công đòi hỏi phải được chuẩn bị, luyện tập trong nhiều tháng giống như vụ xả súng hồi tháng 11 năm 2015 tại trung tâm Paris, khiến 130 người thiệt mạng - những tên này đã chuyển hướng liên tục cách thức tấn công để dễ nhắm vào các lỗ hổng an ninh và dễ che giấu danh tính thủ phạm.

Những vụ tấn công này cho phép những tay thủ lĩnh IS tiếp tục ảo tưởng về sức mạnh của mình và là thứ giúp chúng xoa dịu vết thương đau đớn trên chiến trường. Những kẻ này nhận ra rằng chúng đang mất dần "thủ đô" ở Mosul, Raqqa và sắp đến ngày tàn.

Nhưng bằng cách tiêm nhiễm thứ tư tưởng cực đoan vào các con “sói đơn độc”, IS đang giải phóng thứ năng lượng tàn bạo của mình đi khắp nơi và có thể tiếp tục lan truyền nỗi sợ hãi, ngay cả khi nó chỉ còn là những bóng ma.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại