Món quà sinh nhật 'khủng' cho chàng trai giữ lời hứa tránh xa mạng xã hội trong 6 năm

Minh Thu |

Hoàn thành thử thách 6 năm tránh xa mạng xã hội, chàng trai nhận được món quà sinh nhật 'khủng' từ người mẹ.

Nếu một ai đó hứa tặng cho bạn khoản tiền 1.800 USD để tránh xa mạng xã hội trong vòng 6 năm, liệu bạn có sẵn sàng làm theo? Và cậu thiếu niên Sivert Klefsaas ở Mỹ đã làm được.

Vào năm 2016, bà Lorna Goldstrand Klefsaas đã thách cậu con trai Sivert mới 12 tuổi tránh xa mạng xã hội cho tới khi đủ 18 tuổi. Nếu con trai hoàn thành thử thách, bà Lorna sẽ tặng con khoản tiền 1.800 USD vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 18. Tới ngày 19/2 năm nay, Sivert đã nhận được giải thưởng “khủng” từ mẹ mình.

Món quà sinh nhật khủng cho chàng trai giữ lời hứa tránh xa mạng xã hội trong 6 năm - Ảnh 1.

Người mẹ trao cho con trai món quà sinh nhật "khủng" vì giữ lời hứa tránh xa mạng xã hội trong 6 năm. (Ảnh: CNN)

Bà Lorna cho hay màn cá cược giữa hai mẹ con được truyền cảm hứng sau khi radio phát câu chuyện một người mẹ tặng con gái 1.600 USD khi đủ 16 tuổi nếu con chấp nhận không tham gia mạng xã hội. Do đó, bà Lorna quyết định tặng thêm 200 USD và thêm 2 năm thử thách đối với con trai.

Sivert cho biết cuộc sống của cậu không quá khó khăn khi không có tài khoản mạng xã hội, và cậu cũng không nghĩ gì nhiều về chuyện này trong vòng 6 năm qua. Khi 12 tuổi, bản thân Sivert cũng không tỏ ra hứng thú với mạng xã hội. Ứng dụng trực tuyến duy nhất cậu từng tải là Snapchat, nhưng cũng được xóa sau một ngày bắt đầu thử thách người mẹ đặt ra.

Sivert chia sẻ trái với cậu, những người bạn lại thường xuyên cập nhật mọi tin tức và xu hướng trên mạng.

“Tôi muốn tránh mọi rắc rối không cần thiết trên mạng xã hội”, Sivert nhấn mạnh.

Nói về lý do muốn con trai tránh xa mạng xã hội, bà Lorna cho hay bà muốn con trai dành thêm thời gian cho chuyện học hành và chơi các môn thể thao.

Cầm 1.800 USD trong tay, Sivert tâm sự bản thân cậu chưa nghĩ sẽ dùng số tiền này để mua gì, dù vào năm 12 tuổi, cậu từng đùa sẽ dùng tiền thưởng để mua nhà. Tuy nhiên, số tiền sẽ hữu ích khi Sivert bắt đầu theo học tại Đại học Northwestern St. Paul vào mùa thu năm nay.

Sau quãng thời gian 6 năm thử thách tránh xa mạng xã hội, Sivert quyết định tái hòa nhập cộng đồng bằng việc mở tài khoản cá nhân trên Instagram.

Tự hào về ý chí và quyết tâm của con trai, bà Lorna đã chia sẻ câu chuyện của con trên Facebook. Bà Lorna khẳng định số tiền 1.800 USD trao cho con trai được xem là khoản chi đáng giá nhất mà bà từng chi. Người mẹ vui mừng cho hay nhiều bậc phụ huynh đã vô cùng thích thú và cho biết sẽ áp dụng thử thách tương tự với các con.

“Chúng tôi không phản đối mạng xã hội, nhưng chỉ muốn sử dụng nó theo cách lành mạnh. Không nên để bản thân bị lệ thuộc, hoặc thậm chí nghiện và bị ảnh hưởng tới những thứ mọi người đăng lên mạng xã hội”, bà Lorna nhấn mạnh.

Cũng theo bà Lorna, cậu con trai hiện đủ 18 tuổi và có “cái nhìn khác” về mạng xã hội so với khi cậu mới 12 tuổi.

Sivert là con út khi trên còn có 3 chị gái. Những người chị gái của cậu từng bị nghiện mạng xã hội. Chính bà Lorna thừa nhận đôi khi bà cảm thấy các con gái của mình “quá mải mê” với các ứng dụng và thông tin trên mạng.

“Chuyện này đã ảnh hưởng tới tâm trạng, mối quan hệ bạn bè của các con và thậm chí gây ra tình trạng ức chế”, bà Lorna nói.

Người mẹ từng cấm một cô con gái khi đang ở độ tuổi 16 sử dụng điện thoại chỉ vì không muốn con gặp rắc rối. Sau này chính con gái bà đã cảm ơn mẹ vì tâm trạng cô được cải thiện nhiều sau khi không dùng điện thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại