*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bao gồm bao gồm ADV Partners, AIF Capital, F&H Fenghe, Fortress Investments, Gryphus Capital và Welkin Capital cho rằng ông Huy Nhật đã đưa ra nhiều tuyên bố không chính xác và những cáo buộc sai sự thật về sự sụp đổ của thương hiệu Món Huế.
Gần 1 tháng kể từ khi 200 chuỗi cửa hàng Món Huế, Phở Ông Hùng… đóng cửa, văn phòng trong tình cảnh "vườn không, nhà trống", nhà sáng lập Huy Việt Nam mới xuất hiện trước báo giới. Tuy nhiên, lời trần tình của ông chủ Huy Nhật có rất nhiều mâu thuẫn với thông tin từ phía nhóm nhà đầu tư cũng như phía nhà cung cấp đang tố Huy Việt Nam nợ đọng hàng chục tỷ đồng.
Những khủng hoảng tài chính, quản trị của Món Huế được phơi bày phần nào như một dấu hiệu khép lại viễn cảnh thành chuỗi nhà hàng 100 triệu đô của thương hiệu này sau 10 năm gây dựng.
Tối qua, một nhóm các nhà cung cấp nguyên liệu cho Món Huế đã nêu đích danh bà K.H, một nhà đầu tư cá nhân của Món Huế đã gặp được ông Huy Nhật.
Hôm nay (28/10), đến hạn trả nợ, hai nhà cung cấp cho Món Huế lên tiếng xác nhận, Món Huế chuyển một khoản thanh toán công nợ, tuy nhiên, số tiền không đúng như giao kèo.
Khởi kiện đòi thực hiện hợp đồng, yêu cầu tòa tuyên công ty Huy Việt Nam phá sản, gửi đơn tố giác tội phạm là những cách người bị nợ tiền cần tiến hành để đòi tiền.
Với hàng chục cửa hàng rộng từ 200m2, nằm tại các con phố siêu đắt đỏ ở Hà Nội và TP HCM, ước tính chi phí thuê mặt bằng một năm của Món Huế là cả trăm tỷ đồng. Để thoát chân nhanh chóng, thương hiệu này sẵn sàng chịu mất nửa tỷ đồng tiền thuê để trả mặt bằng trước hạn.
Đã quá hạn trả lương tháng 9 gần một tuần, nhiều nhân viên của Món Huế lo lắng liệu công ty có trả tiền công vào cuối tháng này như đã hứa trước đó.
Sau khi nhóm các nhà cung cấp ở TP HCM lên tiếng "tố" công ty TNHH Nhà hàng Món Huế nợ tiền, nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội cũng "tá hỏa" lo sẽ không được thanh toán khoản công nợ trước đó.
Hàng loạt nhà hàng Món Huế tại Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, cùng Cơm Thố Cháy ở Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) đều đã đóng cửa, nhiều điểm đã "mọc" lên một thương hiệu khác.