*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Làm dâu gia tộc Samsung, Go Hyun Jung đã ngồi vào vị trí hiếm ai ngồi được và đồng thời, cũng phải trải qua những cảm giác hiếm ai chịu nổi.
Đang yên đang lành, cô gái bỗng nhiên dính mác "đào mỏ" vì thái độ.
Sau khi bị chia tay vì có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác, gã đàn ông cuồng ghen không ngừng đeo bám và tìm mọi cách tra tấn bạn gái cũ suốt cả thập kỷ.
Vào năm 2015, Chey Tae-won, chủ tịch Tập đoàn SK Group tiết lộ có "bồ nhí" và con riêng. Năm 2017, Roh So-young, vợ của Tae-won đồng thời là con gái của cựu Tổng thống Roh Tae-woo đâm đơn li dị, khởi động vụ kiện li hôn nghìn tỷ.
Sau khi Hoàng đế Khang Hi băng hà, vị phi tần này tiếp tục sống cô độc trong hậu cung.
Bà xuất thân hiển hách, dáng người thon thả, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, nước da trắng ngần, nhất cử nhất động đều toát lên một vẻ rất quý phái, tao nhã, nhưng lại độc thân cả đời chỉ vì trót chung tình với một người...
“Hôn nhân giống như vây thành vậy, người ngoài thành thì muốn vào, người ở trong lại muốn ra.”
Nhắc tới hoàng tộc là chắc chắn chúng ta sẽ gật gù với nhau: "Toàn ông vua bà chúa, sống sướng hơn tiên". Nhưng có một điều mà không phải ai cũng hiểu về số phận của các nàng công chúa thời kỳ phong kiến: Khi đến tuổi, họ sẽ bị gả làm vợ cho các vua chúa láng giềng.
Vị hoàng hậu này chính là Mãn Đô Hải.
Trên thảo nguyên Mông Cổ hơn 500 năm trước, có một người phụ nữ là nhân vật quan trọng trong sự phục hưng của Hãn quốc Mông Cổ, đó chính là Hoàng hậu Mãn Đô Hải.
Giữa Dương thị và Đường Thái Tông Lý Thế Dân là mối thù giết chồng, giết con. Lẽ nào Hoàng đế không sợ bị trả thù?
Trong ngày cưới cô dâu được trao số hồi môn “khủng" ấy thế mà gương mặt của chú rể lại không mấy vui vẻ khiến dân tình tò mò.