Mời người vô gia cư điếu thuốc lá, bất ngờ tìm được em trai thất lạc 28 năm

Thanh Hương |

Trên thế giới luôn có những sự trùng hợp bất ngờ đến không thể giải thích. Câu chuyện tìm được người em trai một cách ngẫu nhiên của người đàn ông dưới đây là một ví dụ điển hình.

Lần cuối anh Roy Aspinall, sống tại Wigan, Greater Manchester, Anh nhìn thấy em trai mình, Billy White cách đây đã 28 năm khi Billy còn là một em bé sơ sinh còn nằm trong xe nôi.

Họ đều là con trai của bà Lorraine White, nhưng do biến cố gia đình nên anh Roy được một người cô nuôi dưỡng, còn Billy thì ở với mẹ cho đến khi được đưa vào một trại trẻ năm lên 10 tuổi.

Từ đó đến nay, họ hoàn toàn mất liên lạc với nhau.

Mời người vô gia cư điếu thuốc lá, bất ngờ tìm được em trai thất lạc 28 năm - Ảnh 1.

Tình cờ, anh Roy Aspinall (trái) đã tìm được em trai (phải) sau 28 năm thất lạc.

Ngày 12/11 vừa qua, trong sự kiện Ngày Chiến sĩ Trận vong tại một nhà thờ, anh Roy, 36 tuổi, hiện làm tình nguyện viên cho một tổ chức hỗ trợ của các cựu binh, nhìn thấy một người vô gia cư và bước đến mời người này một điếu thuốc.

"Tôi đi qua sân nhà thờ để đón xe buýt và rồi nhìn thấy một anh chàng ngồi lên một bức tường gạch. Tôi nghĩ mình phải xem cậu ta là ai. Cậu ta có một chiếc túi nhỏ và một cái túi ngủ.

Tôi bước đến, mời cậu ta một điếu thuốc lá và bắt đầu nói chuyện. Cuối cùng tôi hỏi liệu cậu ấy có phải là William không. Cậu ta nói là đúng, nhưng họ gọi cậu ta là Billy" - anh Roy kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh của họ.

"Khi nhận ra là đúng, mắt tôi đã nhòa lệ. Tôi bảo cậu ấy cầm lấy đồ đạc rồi đi cùng tôi" - Roy kể tiếp.

Hiện anh Billy đã chuyển về ở cùng với gia đình anh trai sau 28 năm thất lạc nhau.

Anh Billy cũng chia sẻ: "Mẹ của chúng tôi rất tuyệt vời và là người phụ nữ tốt nhất. Tôi ước anh Roy có thể gặp bà ấy thì mọi chuyện có thể đã khác".

Anh Roy cũng đồng tình: "Ước gì tôi có thể gặp mẹ. Tôi chưa từng có cơ hội ấy. Thật kỳ lạ khi nói ra những từ như "em trai" hay "chú". Điều mà tôi chưa bao giờ có".

Billy thừa nhận việc anh ngồi ở sân nhà thờ trong ngày Chủ nhật 12/11 đúng lúc Roy đi qua hoàn toàn là một sự tình cờ.

"Tôi chỉ tới sân nhà thờ đó ngồi một lúc trước khi tìm nơi để nghỉ ngơi. Rồi anh ấy đến chỗ tôi, hỏi tôi nhiều câu. Rồi anh ấy nói anh là anh trai em đây. Đầu tiên tôi không tin nổi. Thật điên rồ" - Billy cho biết.

Anh Billy cũng chia sẻ: "Tôi luôn biết mình có một người anh trai. Mẹ tôi đã giải thích mọi chuyện cho tôi. Nhưng tôi không biết gì về anh ấy hay thậm chí liệu anh ấy có sống ở cùng khu vực với tôi không. Đến giờ tôi vẫn còn bị sốc với tất cả".

Hiện anh Roy đã là ông bố của sáu đứa con và gia đình đông vui của anh sẽ có thêm một thành viên nữa. Anh vui vẻ khẳng định: "Giờ thì thằng bé sẽ không bao giờ phải rời xa tôi nữa".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại