*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thấy cây liễu thì không đào mộ, đây đã là một quy luật bất thành văn mà tên mộ tặc lành nghề nào cũng nằm lòng.
Khi làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Điệp khai nhận, khi ngủ có nghe tiếng trẻ con khóc trong ngôi mộ nên dùng búa đập vỡ ra xem có thật vậy hay không.
21 ngôi mộ của dòng họ Phan ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị kẻ xấu đào phá rồi lấy quần lót phụ nữ được sơn màu đó ở đáy quần treo lên trên bia mộ.
Xin tiền người thân không thành, một thanh niên ở Quảng Nam đã đập phá mồ mả tổ tiên để “dằn mặt”.
Nếu không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư về việc di dời mồ mả thì thân nhân có quyền đóng góp ý kiến.
Cả tuyến đường đi vào khu nghĩa địa của thôn Triều Khúc ngập tràn lông gà, lông vịt và được phơi chật kín trong khu đất của nghĩa địa.
Những bức tượng nhà mồ ở các tỉnh Tây Nguyên trở thành miếng mồi béo bở hái ra tiền của lực lượng săn lùng đồ cổ bán cho đại gia.
Tâm điểm