Mở cửa phòng, cụ bà đau đớn phát hiện cháu gái 9 tuổi bị rắn hổ mang cắn chết từ bao giờ

Tuyết Nhung |

Sự ra đi bất ngờ của cô bé khiến nhiều người hoang mang tự hỏi không biết nguyên nhân do đâu. Và lời giải chỉ được hé mở khi người ta tìm thấy con rắn độc bên dưới chiếc giường.

Mới đây, thông tin về việc một bé gái 9 tuổi tử vong trong lúc ngủ tại nhà đã đồng loạt xuất hiện trên các trang thông tin của Thái Lan khiến nhiều người hoang mang lo sợ.

Theo đó, nạn nhân là cô bé Prapawee Prawat hiện đang sống cùng bà nội và bà cố tại tỉnh Surat Thani, miền nam Thái Lan. Vào khoảng 7 giờ 30 tối hôm thứ ba 2/1, Prapawee bắt đầu đi ngủ. Chỗ ngủ của cô bé là một tấm nệm đặt trên sàn nhà bằng bê tông của gia đình.

Mở cửa phòng, cụ bà đau đớn phát hiện cháu gái 9 tuổi bị rắn hổ mang cắn chết từ bao giờ - Ảnh 1.

Prapawee đã tử vong trong lúc ngủ tại nhà ở tỉnh Surat Thani, miền nam Thái Lan.

Sáng hôm sau thứ tư 3/1, Lung Chu – người bà 70 tuổi của cô bé bước vào gọi Prapawee thức dậy thì phát hiện cô bé đã tử vong từ lúc nào. Ngay lập tức bà gọi điện thông báo cho cảnh sát.

Khi đến hiện trường, cảnh sát nhìn thấy Prapawee đang nằm trên nệm, trên người đắp một chiếc chăn mỏng màu trắng, một cánh tay của cô bé đặt bên ngoài chăn. Trong lúc kiểm tra hiện trường, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện một vết cắn nhỏ màu đỏ trên một ngón tay của cô bé.

Nghi ngờ đây là vết răng của một con rắn, đội cứu hộ đã lập tức tìm kiếm ở xung quanh và phát hiện một con rắn hổ mang dài 2 mét đang ẩn nấp bên dưới tấm nệm. Mọi người cho rằng chính con rắn đã cắn vào tay Prapawee khiến cô bé tử vong.

Mở cửa phòng, cụ bà đau đớn phát hiện cháu gái 9 tuổi bị rắn hổ mang cắn chết từ bao giờ - Ảnh 2.

Đội cứu hộ tìm thấy một con rắn độc dài 2 mét ẩn núp bên dưới giường và một vết cắn trên ngón tay nạn nhân.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát lập tức đưa thi thể Prapawee đến bệnh viện để làm rõ nguyên nhân cái chết. Con rắn cũng đã bị người dân địa phương đập chết ngay sau đó.

Bà Lung Chu đau buồn nói: "Prapawee đi ngủ và như thường lệ sáng hôm sau tôi vào đánh thức con bé dậy để đi học. Nhưng con bé cứ nằm im và đã ngừng thở. Tôi lập tức gọi điện để cầu cứu.

Cha mẹ Prapawee đã ly hôn từ lâu vì thế con bé đã sống ở đây cùng với chúng tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi chưa bao giờ thấy rắn xuất hiện ở trong nhà. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Ước gì tôi có thể thay Prapawee gánh chịu tất cả. Con bé còn quá nhỏ."

Mở cửa phòng, cụ bà đau đớn phát hiện cháu gái 9 tuổi bị rắn hổ mang cắn chết từ bao giờ - Ảnh 3.

Một người dân địa phương mang co rắn độc ra bên ngoài.

Cảnh sát cho biết Prapawee đã tử vong khoảng 8 giờ đồng hồ trước khi được phát hiện. Thiếu tướng Natakorn Meenim thuộc sở cảnh sát Chaiburi cho biết: "Cảnh sát đã nhận được thông báo về việc một bé gái tử vong bất thường tại nhà vào lúc 7 giờ 40 sáng ngày 3/1.

Cảnh sát cùng các nhân viên của Tổ chức Cứu nạn Đức tin đã lập tức đến hiện trường để điều tra sự việc. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô bé bị lạm dụng nhưng trên ngón út bên tay phải của cô bé mọi người tìm thấy một vết cắn màu đỏ.

Sau đó, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một con rắn độc đang cuộn mình bên dưới tấm nệm nơi cô bé ngủ. Nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện Chaiburi để khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân cái chết là do bị rắn cắn."

Mở cửa phòng, cụ bà đau đớn phát hiện cháu gái 9 tuổi bị rắn hổ mang cắn chết từ bao giờ - Ảnh 4.

Con rắn cũng bị người dân địa phương đập chết ngay sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại