Minh Tuyết hiện đang là nữ nghệ sĩ hải ngoại được nhiều khán giả yêu thích sau show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm qua. Có thể nói, đây là sự trở về thành công của cô.
Minh Tuyết
Tại chương trình Đẹp ,Minh Tuyết lên tiếng khi được hỏi liệu có về nước hoạt động hẳn không.
Cô nói: “Thực sự, tôi không nói trước được gì hết. Mọi thứ với tôi giống như thuận theo tự nhiên. Ở đâu có công việc thì tôi ở đó.
Nếu công việc tới tấp bên Việt Nam thì tôi sẽ ở Việt Nam. Nếu công việc tới tấp bên Mỹ thì tôi buộc phải bay về Mỹ.
Hiện tại, bên Việt Nam hay Mỹ tôi đều có công việc hết. Thành ra, tôi bay như chim. Mấy em trong team tôi ở chị đẹp sợ lắm, sợ tôi bay về Mỹ. Chúng hay hỏi tôi ‘mẹ ơi mẹ có bay về Mỹ không vậy?’.
Tôi phải bảo các em rằng ‘không, mẹ hủy hết show ở Mỹ rồi. Mẹ không bay về Mỹ nữa để toàn tâm toàn ý cho team’.
Tôi cứ phải bay đi bay về suốt. Nói thật, nhiều khi bay như vậy tốn kém lắm nhưng tôi cứ ham việc nên phải bay. Với lại, nhiều khi tôi cũng không biết trước được lịch trình của mình.
Ở Mỹ, người ta book show thường book trước ít nhất 3 tháng, có khi nửa năm hoặc thậm chí cả năm nếu show vào dịp lễ Tết. Còn ở Việt Nam, người ta book show trước có một tuần. Nhiều khi tôi tới sân khấu trong khi còn chưa kịp nhận cọc.
Ví dụ tôi đang ngồi đây, bên Mỹ đã book show tôi trước vài tháng nhưng bên Việt Nam lại chưa ai book hoặc công việc chưa tới, nên tôi phải nhận show bên Mỹ.
Tới khi tôi nhận xong rồi, bên Việt Nam mới gọi book show tôi nên tôi rất bị động, cứ phải bay đi bay về liên tục. Tôi cũng không thể nói với bầu show bên Mỹ rằng tôi chưa nhận show được vì đang phải chờ show bên Việt Nam.
Tôi ở Việt Nam lâu khi tôi làm những gameshow dài tập. Tôi biết chắc chắn mình phải hủy các show ở những nước khác chỉ để tập trung cho gameshow ở Việt Nam thôi. Tôi bắt máy bay liên tục.
Nhiều hôm tôi đi show lẻ, mấy em gái trong team tôi ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hay hỏi ‘qua mẹ ngủ được không, sao con thấy mẹ online sớm thế?’. Tôi bảo chỉ ngủ được 2 tiếng thôi, nhưng thôi kệ, cứ vào công việc là vui rồi quên hết tất cả. Nghệ sĩ là vậy, dưới sân khấu có thể rất mệt nhưng lên sân khấu, nghe tiếng vỗ tay của khán giả là khỏe hẳn”.