Minh Nhí đến muộn, bị Thành Lộc nghĩ mắc bệnh ngôi sao và câu chuyện ít ai biết

Tùng Ninh |

"Tôi nghĩ trong đầu: Cái thằng này chưa nổi tiếng mà mắc bệnh ngôi sao, giờ này chưa thấy đâu" – Thành Lộc nói.

Tại chương trình Kịch và Nghệ tuần này, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình:

"Người ta thường nói nghề này bạc bẽo nhưng nó không bạc bẽo gì hết, bạn giỏi thì bạn hưởng, bạn dở thì bạn phải chịu. Đó là công việc bạn phải làm, là đứng trong ánh hào quang, tiếng vỗ tay của công chúng. Bạn giỏi bạn hứng, dở cũng hứng hết.

Minh Nhí đến muộn, bị Thành Lộc nghĩ mắc bệnh ngôi sao và câu chuyện ít ai biết- Ảnh 1.

Minh Nhí và Thành Lộc

Bởi vậy nên hồi đó trong trường nghệ thuật của chúng tôi, nếu cảm thấy không đủ sức theo nghề thì nên bỏ từ sớm, đừng đu theo, chỉ làm bạn tổn thương và mất thời gian đào tạo của nhà trường. Ở thời đó, sự nghiệt ngã hơi tàn nhẫn. Nhưng vì thế nên thế hệ chúng tôi ra trường toàn diễn viên giỏi.

Có những diễn viên cả đời chỉ cầm cờ chạy qua chạy lại trên sân khấu thôi nhưng vì yêu nghề quá vẫn chấp nhận.

Nhà tôi các anh chị em đều đi theo cải lương, có một chị từng đóng kép. Tới năm chị 20 tuổi, tự nhiên hết thích hát, xin ba đi học đánh máy để làm thư ký đánh máy. Nhiều cô bác lớn tuổi bảo sao lại cho con bỏ nghề, nhưng ba tôi bảo, nếu con đã không còn đam mê mà cứ ép theo nghề thì sẽ trở thành diễn viên trung bình, hại đời con mình. Chi bằng nếu thích làm nghề khác thì cứ cho làm.

Ở thời điểm đó, ba tôi không ép con mình theo nghề, ai thích làm nghề gì cũng được, miễn là ở môi trường nào cũng phát huy năng lực của mình, cống hiến cho xã hội".

Tiếp đó, nghệ sĩ Thành Lộc tiết lộ chuyện Minh Nhí đi muộn khi diễn kịch cùng nhau: "Tôi và Minh Nhí cộng tác với nhau khi tôi về sân khấu 5B Võ Văn Tần, vở đầu tiên là kịch thiếu nhi Sân ga tình người. Hôm đó chúng tôi hóa trang gần xong rồi mà chưa thấy Minh Nhí tới. Tôi nghĩ trong đầu: Cái thằng này chưa nổi tiếng mà mắc bệnh ngôi sao, giờ này chưa thấy đâu".

Minh Nhí đến muộn, bị Thành Lộc nghĩ mắc bệnh ngôi sao và câu chuyện ít ai biết- Ảnh 3.

Minh Nhí nghe vậy liền thanh minh về chuyện đi muộn ít ai biết của mình: "Ngày ấy, tôi thường đạp xe đi tập kịch. Công an hồi đó thường có kiểu trước khi xử phạt ai đều giơ tay lên chào trước. Tôi đi đường thấy một anh công an thổi một cặp vợ chồng lớn tuổi vào phạt. Như người ta thì đi luôn đi, tôi lại nói lớn: Chào!

Anh công an nhìn thấy liền chạy theo tôi để bắt lại, hỏi tại sao lại chọc anh ấy. Tôi phải bảo mình là diễn viên, đang tập kịch nên nhìn ai cũng chào để tập cho vai. Anh công an không tin, mãi về sau mới tin. Cũng vì thế mà tôi trễ giờ đến rạp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại