Miệt mài bảo vệ, đến lúc trứng nở lại bỏ đi: Trăn mẹ hối hận vì kẻ thù đến ăn sạch ổ

Hoa Hướng Dương |

Con kỳ đà họng đen đã chớp lấy "thời cơ vàng" khi trăn mẹ bỏ đi và nhanh chóng ăn sạch những con trăn non mới chào đời.

Một con trăn Miến Điện cái (Tên khoa học: Python bivittatus) đã đẻ trứng và cuộn mình lại xung quanh những quả trứng để bảo vệ khỏi những kẻ thù cho đến khi trứng nở. Những quả trứng bắt đầu nở và nó cảm nhận được điều đó nên đã nới lỏng cơ thể mình.

Miệt mài bảo vệ, đến lúc trứng nở lại bỏ đi: Trăn mẹ hối hận vì kẻ thù đến ăn sạch ổ - Ảnh 1.

Kỳ đà ăn thịt trăn. Ảnh: Pinterest

Con trăn cái rời đi vì việc cho rằng trăn con sẽ mau chóng nở và đi tìm cuộc sống của riêng mình, đáng tiếc kẻ thù đã đánh hơi thấy mùi tanh và mò đến. Đó là một con kỳ đà họng đen (Danh pháp khoa học: Varanus albigularis ionidesi).

Con kỳ đà họng đen (hay kỳ đà hắc hầu) đã ăn những quả trứng vừa nở ngay khi trăn con vừa phá vỡ vỏ trứng và nhìn thấy những tia sáng đầu tiên của cuộc sống mới. Đúng là "30 chưa phải là Tết", trăn mẹ đã quá chủ quan khi không bảo vệ con mình ở giây phút quan trọng nhất.

Xem video:

Thằn lằn ăn thịt trăn con

Nguồn: Ojatro

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại