Mẹ ruột nhắc Mỹ Tâm: "Con đã từng đi hai mấy năm rồi mà vẫn về làm điều này là mẹ vui rồi"

Tùng Ninh |

Mỹ Tâm liên tục hôn má mẹ để bày tỏ tình cảm và gọi mẹ là "em yêu", "cảm ơn em yêu".

Vừa qua, tại chương trình Hoa xuân ca, ca sĩ Mỹ Tâm đã có chuyến về thăm gia đình và quê hương Quảng Nam để trao quà từ thiện. Cô chia sẻ:

"Vừa bước xuống là tôi nhớ về tuổi thơ ngay lập tức. Nói xúc động thì chưa đủ, tôi cảm động vì được gợi nhớ tình cảm hồi xưa, nhớ ông ngoại. Hồi nhỏ, tôi về quê lần đầu là biết đẹp, cảm nhận được mùi cây lá. Ở thành phố đâu có mùi đó. Lớn lên tôi tự hỏi vì sao mình lại thích mùi cây lá đến thế, là do đã in sâu vào tôi từ nhỏ. Mùi quê hương với tôi là như thế".

Mẹ ruột nhắc Mỹ Tâm:

Mỹ Tâm và mẹ

Về quê cùng Mỹ Tâm là cha mẹ cô, hai mẹ con ngồi trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa và nấu bánh tét. Mỹ Tâm nói: "Ông ngoại tôi ngày xưa hay cầm rọ ra sông bắt cá. Tôi nhớ hoài hình ảnh ông ngoại ngồi một chỗ nhìn con cháu. Ông ngoại đẹp lắm.

Hồi đó, ông ngoại hay nấu bánh tét. Sau khi ông ngoại mất, tôi không còn giữ thói quen nấu bánh tét nữa. Một thời gian sau, tôi thấy ba mẹ buồn vì Tết không có gì để lưu giữ, nên tôi nấu bánh tét lại để gia đình vui".

Mẹ ruột Mỹ Tâm hạnh phúc nhắc con gái: "Con đã đi hai mấy năm mà vẫn về làm điều này là mẹ vui rồi. Con về nấu bánh tét, tặng quà cho bà con là mẹ vui".

Mỹ Tâm liên tục hôn má mẹ để bày tỏ tình cảm và gọi mẹ là "em yêu", "cảm ơn em yêu".

Mẹ ruột nhắc Mỹ Tâm:

Sau khi nấu bánh tét, Mỹ Tâm cùng cha mẹ đi trao quà cho bà con ở quê mình. Cô chia sẻ: "Sau các hoạt động thiện nguyện từ Nam chí Bắc, tôi mới nhận ra, chỉ có quê ngoại là nơi mình hay ở đây nhất hồi xưa, nên mỗi năm tôi sẽ về quê ngoại từ thiện để cha mẹ vui.

Cảm giác của tôi thân thuộc lắm, nhất là khi thấy các cô chú lớn tuổi, tôi lại càng cảm giác thân hơn nữa. Trong số người nhận quà có cả bạn của mẹ tôi. Hồi xưa có mấy cô cứ thấy tôi là kéo vào cắn, giờ vẫn y chang vậy luôn, không thay đổi.

Tôi nghĩ, làm được những chuyện đó thì vui hơn để đón Tết còn chưa làm thì ăn Tết không vui. Tôi muốn trao quà cho bà con để góp phần cho cái Tết của bà con sung túc hơn một chút.

Bà con nghĩ Mỹ Tâm tới thăm mình còn tôi lại nghĩ mình được tới trao quà cho bà con, hai cảm giác gặp lại đó rất vui. Tôi vui vì được tặng quà cho bà con".

Mẹ ruột nhắc Mỹ Tâm:

Người dân ở quê vô cùng vui mừng và nô nức khi thấy Mỹ Tâm tới, ai cũng hồ hởi, cười nói. Một khán giả nói: "Mỗi năm, cứ tới Tết là Mỹ Tâm lại về đây trao quà, dù ít dù nhiều thì vẫn luôn có, ai cũng có quà".

Một khán giả lớn tuổi khác chia sẻ: "Mỹ Tâm là người giúp dân, rất nhân văn. Cả gia đình Mỹ Tâm đều về thiện nguyện, cứ mỗi năm một lần trong suốt 12 năm nay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại