"My Sói" Thu Quỳnh: "Tôi không kinh doanh, không tham vọng kiếm nhiều tiền, đầu tư"

Tùng Ninh |

"Trong 7 năm mà tôi đóng đến 9, 10 phim. Cường độ làm việc của tôi quá lớn và không có thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi" – Thu Quỳnh chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Lời tự sự, diễn viên Thu Quỳnh đã chia sẻ về những niềm vui, thành tựu trong năm cũ và năm mới của mình.

Tôi không kinh doanh gì cả, nên không có quá nhiều tham vọng kiếm nhiều tiền

Tôi sinh năm 1988, là tuổi Mậu Thìn. Năm 2023 vừa qua là một năm tuổi tôi gặp tam tai, thái tuế nên tôi nghĩ chắc chỉ án binh bất động thôi. Nhưng từ đầu năm 2023, mọi thứ đều thuận tự nhiên với tôi.

Thu Quỳnh

Tôi cứ từ từ đi theo con đường như vậy. Tính tôi cũng là người trầm lắng, không thích những gì quá ồn ào, xô bồ. Ngoài làm nghệ thuật ra, tôi không kinh doanh gì cả, nên không có quá nhiều tham vọng kiếm nhiều tiền, đầu tư khoản này khoản kia. Vì vậy, những điều tiêu cực như tam tai, thái tuế nọ kia không tác động gì đến tôi.

Đầu năm 2023, tôi đưa được bố mẹ đi Nhật du lịch. Đây là chuyến đi du lịch dài đầu tiên của cả gia đình tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì làm được điều này.

Trước đây, tôi đã quá tập trung vào công việc. Trong 7 năm mà tôi đóng đến 9, 10 phim. Cường độ làm việc của tôi quá lớn và không có thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi. Ngay cả trong nước tôi cũng ít đi đâu.

Em trai tôi làm việc tại Nhật nên nếu muốn có chuyến đi đủ cả gia đình 5 người, tôi phải đến Nhật. Tôi đã hai lần đưa bố mẹ đi Nhật trong năm qua, một lần đầu năm, một lần cuối năm.

Tôi cũng tốt nghiệp lớp đạo diễn và làm xong phim Cuộc chiến không giới tuyến. Tôi cũng lần đầu đặt chân tới đảo Bạch Long Vỹ kỷ niệm 30 năm thành lập Đoàn Thanh niên ở đây, đánh dấu chặng đường hoạt động đoàn của tôi. Tôi cũng có chuyến đi tới đảo Trường Sa, vô cùng ý nghĩa với cuộc đời tôi.

Rõ ràng năm vừa rồi tôi không gặp phải bất cứ điều gì tiêu cực về tuổi tác, tam tai nọ kia. Tôi quên hẳn những điều đó.

Con trai tôi thực sự trưởng thành

Năm 2024 này là năm tuổi của tôi nhưng tôi cũng không thấy có điều gì tiêu cực. Tôi đón năm mới với tâm thế rất vui, hào hứng. Vào đúng sinh nhật tôi năm ngoái, tôi nhận được tin có em bé. Đây là món quà quá tuyệt vời vũ trụ gửi đến cho tôi.

Đến bây giờ, ngoài việc theo dõi sự lớn lên từng ngày của em bé trong bụng, tôi còn chứng kiến sự lớn lên của con trai đầu. Con trai tôi thực sự trưởng thành, rất ra dáng một người anh. Tôi mừng khi thấy con trai mình thích có em đến thế, rất hào hứng, thích em. Điều này khiến một người mẹ như tôi ấm lòng.

Hạnh phúc đó lan tỏa từ năm ngoái qua năm nay. Tôi chờ đợi, tò mò, hào hứng. Không có lẽ nào đây lại không phải năm tuyệt vời của tôi. Tôi tin vào luật hấp dẫn, ai tin vào đó thì là người hạnh phúc.

Tại sao không gieo nên những ý niệm tích cực. Tại sao cứ phải đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, sự buồn chán để rồi nhận lại vào một ngày không đẹp nào đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại