Mẹ lấy trộm của công ty 22 tỷ đồng cho con trai trả nợ

Gia An/VTC News |

Người phụ nữ 63 tuổi đã nhiều lần nuông chiều con bằng cách lấy cắp tiền của người khác để con trả nợ tiền cờ bạc.

Một nữ kế toán 63 tuổi ở Trung Quốc tên Bao Khải Hoa đã lấy cắp 6,3 triệu nhân dân tệ (gần 22 tỷ đồng) từ chủ công ty nơi bà làm việc để trả nợ tiền cờ bạc cho con trai 37 tuổi.

Người phụ nữ ở Thượng Hải và con trai tên Tưởng Hiểu Tấn đang bị truy tố vì tội lừa đảo. Theo Shanghai TV, từ năm 2019 đến năm 2021, nữ kế toán họ Bao đã lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của ông chủ một cách có hệ thống.

Mẹ lấy trộm của công ty 22 tỷ đồng cho con trai trả nợ - Ảnh 1.

Bà Bao Khải Hoa ăn cắp gần 22 tỷ đồng để giúp con trai trả nợ.

Công ty phát hiện số tiền lớn trong tài khoản biến mất và báo với cảnh sát, lúc đó tài khoản của công ty chỉ còn 20 nhân dân tệ.

"Sự việc khiến tôi phát điên", ông Lý, chủ công ty nói với Shanghai TV.

Khai với cảnh sát, bà Bao cho biết bà lấy số tiền này biết con trai nợ nần cờ bạc quá nhiều và muốn giúp con trả nợ. Ý tưởng lấy tiền của công ty cũng do người con trai gợi ý cho mẹ mình.

Sở dĩ hành động lấy trộm tiền từ tài khoản của bà Bao đến bây giờ mới bị phát hiện bởi mỗi lần bà chỉ lấy một khoản nhỏ.

"Bà ấy không lấy một lúc cả cục tiền 6,3 triệu nhân dân tệ mà chia ra làm nhiều lần. Điều này khiến công ty khó phát hiện ra số tiền bị mất cho tới khi tài khoản cạn kiệt", nhân viên điều tra cho hay.

Mẹ lấy trộm của công ty 22 tỷ đồng cho con trai trả nợ - Ảnh 2.

Bà Bao đã nhiều lần phạm tội ăn cắp vì nuông chiều con trai.

Bà Bao cho biết đây không phải là lần đầu bà giúp con trai trả nợ tiền cờ bạc. Năm 2005 khi Tưởng còn là sinh viên đại học, bà đã phải chi cho con trai 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) để trả nợ tiền thua bạc.

Tuy nhiên, thói nghiện cờ bạc của con trai bà Bao vẫn không dứt và sau đó còn mắc nợ 1 triệu nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng) khiến bà Bao phải bán hết tài sản để trả nợ cho con.

Năm 2014, bà Bao lại triền miên trả nợ cho con trai. Lúc này, Tưởng thuyết phục mẹ ăn cắp 1,2 triệu nhân dân tệ (hơn 4 tỷ đồng) từ bạn thân của bà Bao. Nhưng càng chơi cờ bạc thì Tưởng càng thua và bà Bao quyết định lấy cắp tiền của chủ nơi bà đang làm việc để giúp con trai.

Tại cơ quan điều tra, Tưởng nói mình rất hối hận bởi vì mình mà mẹ phạm tội ăn cắp.

Câu chuyện đã thu hút gần 3,5 triệu người quan tâm trên mạng xã hội. Đa số mọi người phản đối cách giúp và nuông chiều con của người mẹ. “Cha mẹ phải dạy con cái chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình, nếu ai cũng chiều con theo kiểu người phụ nữ này thì xã hội sẽ loạn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại