Mẹ Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy: Giây phút nghe gọi tên con, tôi run lên rồi oà khóc

Thanh Trần |

“Thật sự quá bất ngờ khi con giành vương miện. Giây phút tên con được gọi tôi run lên rồi oà khóc. Chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này” - mẹ Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Từ Đà Nẵng, gia đình của thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thuỷ đã vào TP. HCM để dự đêm chung kết, cổ vũ cho con gái.

Bà Trần Thị Thảo, mẹ đương kim Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thuỷ cho hay, đây là lần thứ hai bà tới cổ vũ cho con, lần đầu ở vòng chung khảo. Lần ấy Thuỷ không biết mẹ vào, khi đang trên sân khấu nhìn xuống thấy mẹ và dì thì oà khóc.

Chia sẻ với Tiền Phong ngay trong đêm 23/12, bà không giấu được cảm xúc: “Thật sự quá bất ngờ khi con giành vương miện. Giây phút tên con được gọi tôi run lên rồi oà khóc. Chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này”. Bà nói thêm, sở dĩ bất ngờ khi con gái đăng quang bởi theo dõi cuộc thi từ đầu, bà thấy các thí sinh đều rất nổi trội, về nhan sắc, chiều cao, học thức, kỹ năng….

Còn bố của hoa hậu, ông Huỳnh Khúc Dương lại hồi hộp vì chưa được gặp để ôm cô con gái vào lòng chúc mừng chiến thắng.

Mẹ Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy: Giây phút nghe gọi tên con, tôi run lên rồi oà khóc - Ảnh 1.

Mẹ đương kim HHVN hạnh phúc khi con gái đăng quang, còn bố không giấu được sự hồi hộp vì chưa được gặp con.

Bà Trần Mỹ Hà, dì ruột của Thuỷ, cũng vỡ oà cảm xúc khi thấy Thuỷ được đội lên chiếc vương miện cao quý. Bà là người chăm sóc Thuỷ từ nhỏ, theo sát cháu từng ngày lớn lên. “Thuỷ rất hiền, ngoan, lúc đăng ký đi thi cả nhà còn hơi lo ngại vì sợ cháu bỡ ngỡ, gặp nhiều áp lực, khó khăn. Khi thấy cháu vào chung kết, cả nhà xem như cháu đã đăng quang rồi. Không ngờ Thuỷ đi đến cuối cuộc thi và giành chiến thắng. Thật sự rất tự hào!”.

Mẹ Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy: Giây phút nghe gọi tên con, tôi run lên rồi oà khóc - Ảnh 2.

Trong khi đó, nhiều bạn bè, thầy cô của Thanh Thuỷ lại có niềm tin cô giành vương miện. Anh Trần Văn Thành, Bí thư Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ, nơi đương kim Hoa hậu Việt Nam đang theo học cho biết anh theo dõi chương trình chung kết HHVN từ đầu tới cuối, thấy các thí sinh đều rất đáng nể. Tuy nhiên khi Thuỷ lọt vào top 10, anh có niềm tin cô sẽ giành chiến thắng.

“Thuỷ không chỉ có nhan sắc, mà các phần thi trước đó cũng đã nỗ lực và ghi dấu ấn rất nhiều. Tôi càng chắc chắn hơn niềm tin của mình rằng Thuỷ sẽ là hoa hậu bởi em đã từng giành chiến thắng trong cuộc thi sinh viên thanh lịch năm trước. Dù là cuộc thi nhỏ nhưng bạn đã thể hiện rất tốt, chuyên nghiệp”, anh nói.

Bí thư Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ chia sẻ thêm, anh chắc rằng nhà trường sẽ rất tự hào khi có sinh viên được đội chiếc vương miện cao quý. Đây cũng là động lực để các bạn trẻ dám chinh phục những thử thách.

Cô giáo Trần Thị Hoài Tâm, GVCN lớp 12/4, Trường THPT Nguyễn Trãi, nơi Thanh Thuỷ theo học cấp 3 trước đây không giấu được cảm xúc mừng vui xen lẫn tự hào khi học trò cũ chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp danh giá.

Cô cho hay, Thuỷ là một học sinh nổi bật về thành tích học tập lẫn chiều cao, nhan sắc. Vì học giỏi nên Thuỷ học cùng lúc hai môn chuyên Văn và tiếng Anh. Tính tình Thuỷ hoà đồng, dễ thương, các chương trình, hoạt động của trường đều năng nổ tham gia. Cô Tâm cũng có niềm tin Thuỷ giành chiến thắng trong đêm chung kết. Bởi qua mấy năm học cấp 3, Thuỷ đã chứng minh bản thân rất bản lĩnh, điển hình trong các hoạt động, cuộc thi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại