Mẹ hành hạ kéo dài khiến con trọng thương

PV |

Đến ngày 11.3, cháu Vũ Ngọc Phương C. (sinh năm 2015, tại huyện Cẩm Giàng) đang điều trị tại Khoa Ngoại 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tỉnh táo, tạm thời ổn định về sức khỏe.

Cháu C. được dì chăm sóc tại bệnh viện

Cháu C. được dì chăm sóc tại bệnh viện

Bị bỏ đói, ngủ dưới gầm giường

Đã vào viện được 5 ngày nhưng đến ngày 11.3 khuôn mặt cháu C. vẫn chưa hết sưng, hai mắt nhất là mắt trái vẫn bầm tím, khóe miệng kết vảy máu đông, trên người còn hằn nhiều vết đòn roi ở cả 2 tay và bụng. Cháu đã tỉnh táo, ăn được cơm.

Bà Vương Thị Ngát, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ 1, thôn Quý Dương, xã Tân Trường (Cẩm Giàng) vẫn chảy nước mắt khi nhớ về ngày "giải cứu" cháu C. Khoảng 23 giờ ngày 6.3, nhận được điện thoại của trưởng thôn Quý Dương, bà Ngát đến ngay nhà trọ mẹ con cháu C. đang ở. Tại đây đã có trưởng thôn và hai đồng chí công an. 

Lúc này, Vũ Thị T. (sinh năm 1996), mẹ cháu C. đang mang thai sắp sinh ngồi trên giường bế đứa con thứ hai sinh năm 2019. Cháu C. nằm dưới đất, mặt mũi bầm tím. 

Trước đó, cháu nằm trong gầm giường, được đồng chí công an xã đưa ra ngoài. Thấy cháu như vậy, bà Ngát hỏi T. sao không cho con ngủ trên giường, lại bắt con nằm trong gầm giường. 

"T. bảo cháu bụng to, con bé thế này, nó nằm xoay qua xoay lại làm sao cháu ngủ được, ở ngoài cháu còn dựng xe đạp điện với để đồ, không nằm gầm giường thì thấy lối nào mà đi", bà Ngát nhớ lại.

Định đưa cháu C. lên giường nằm, bà Ngát giật mình khi thấy người cháu lạnh toát, mềm nhũn, mặt mũi sưng phồng, trán tụ máu. Khi nghe bà Ngát bảo đỡ lên giường, cháu còn hoảng sợ nói "con không lên đâu, con sợ lắm". 

Sau đó, bà Ngát sang phòng trọ khác xin sữa, bánh về cho cháu ăn. Ngay đêm đó, bà Ngát và T. đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng. Khi ở trung tâm, dù có mẹ đi cùng, cháu vẫn ôm chặt bà Ngát và hỏi: "Bà ơi chốc con ngủ với ai?", "Trên bệnh viện có chiếu, có màn không?". Khi nghe bà Ngát bảo trên bệnh viện đầy đủ chiếu, màn, bà sẽ ngủ cùng, cháu mới yên tâm nói: "Thế bà ngủ với con nhé".

 Đến nửa đêm, khi đang truyền nước, cháu bị nôn hết sữa, bánh, lúc này chỉ có bà Ngát và nhân viên y tế lau dọn. Khi đã ngủ thiếp đi, cháu vẫn thỉnh thoảng giật mình. Sáng 7.3, cháu được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Mẹ hành hạ kéo dài khiến con trọng thương  - Ảnh 1.

Đại diện Hội Phụ nữ tỉnh đến thăm, động viên cháu C.

Bạo hành do ăn vụng, đi vệ sinh ra quần

Chăm cháu C. những ngày qua tại bệnh viện là chị Vũ Thị Thêu, 20 tuổi, dì của cháu. Khi được hỏi vì sao mẹ đánh con, cháu cho biết vì "ăn vụng thịt" do bị đói, từ sáng đến tối mẹ mới cho ăn và"đi vệ sinh ra quần". 

Cuộc trò chuyện ngắt quãng do cháu chỉ nói vài từ, chủ yếu gật và lắc đầu. Nhưng khi hỏi cháu có nhớ bà, nhớ dì, muốn về với bà, với dì không, ngay lập tức cháu nói "có". Ngược lại, cháu không muốn về với mẹ. 

Chị Thêu buồn rầu chia sẻ: "Bình thường cháu là đứa trẻ thông minh, hay nói, hay cười. Ở nhà với bà ngoại và các dì, cháu không bao giờ ăn vụng, rất lễ phép và ngoan ngoãn".

Cháu C. là con của Vũ Thị T., 25 tuổi. Năm 19 tuổi, T. ở với một người đàn ông, sinh ra cháu C. Sau đó chị T. bỏ sang Trung Quốc. 

Cháu C. được bà ngoại Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1963, ở thôn 2, xã Định Sơn (Cẩm Giàng) đón về nuôi dưỡng. T. tiếp tục sinh con với 1 người đàn ông Trung Quốc, gửi con cho người khác ở Việt Nam nhờ nuôi. 

Đến giữa tháng 10.2020, T. mới về Việt Nam, đón con thứ hai về, mẹ con T. thuê trọ tại thôn Quý Dương. Thời gian này thỉnh thoảng T. vẫn về nhà bà Thu thăm cháu C. 

Ngày 29 Tết, dù cháu C. không muốn nhưng T. nhất quyết đón con về ở với mình. Tại đây, nhiều người cùng xóm trọ cho biết T. không chỉ bắt con ngủ dưới gầm giường không chăn chiếu mà còn nhiều lần bỏ đói, nhốt con vào nhà tắm.

Phóng viên đã tìm đến nhà trọ nhưng không gặp T. ở nhà, gọi điện thoại nhiều lần không liên lạc được. Ngày 7.3, Công an huyện Cẩm Giàng đã xác minh vụ việc này, đang chờ kết quả giám định thương tích của cháu C.

Anh Vũ Trí Hiếu, Trưởng Khoa Ngoại 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết khi nhập viện, cháu C. có biểu hiện không tỉnh táo, chấn thương nhiều phần cơ thể. 

Lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức hội chẩn với các khoa liên quan, chẩn đoán cháu bị gãy xương chính mũi, chấn thương phần mềm vùng mặt, chấn động não, thiếu máu chưa rõ nguyên nhân. Sau khi được điều trị tích cực, cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm, tạm thời ổn định, sức khỏe tiến triển tốt. Dự kiến cháu sẽ được kiểm tra lại một lần nữa, nếu kết quả tốt sẽ được xuất viện.

Theo báo cáo của Hội Phụ nữ (HPN) tỉnh, ngày 19.2, T. đấm vào mắt cháu C. Ngày 3.3, T. dùng gậy tre đánh cháu C. do cháu đi vệ sinh ra quần mà không nói với mẹ. Ngay khi nhận được thông tin, các cấp HPN trong tỉnh đã thăm, động viên cháu C.

Sáng 7.3, đại diện HPN xã Tân Trường đến thăm, tặng 1 thùng sữa tươi cho cháu C., hỗ trợ T. 2 hộp sữa bột để nuôi con nhỏ.

Chiều 9.3, đại diện HPN huyện Cẩm Giàng đến thăm, tặng sữa tươi và hỗ trợ cháu C. một phần kinh phí điều trị. Chiều 10.3, đại diện lãnh đạo HPN tỉnh đến thăm, tặng cháu 1 triệu đồng, 3 bộ quần áo, nhiều sữa và bánh kẹo. Một số cán bộ HPN tỉnh cũng tặng cháu từ 300.000-500.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại