Mẹ đờ đẫn ôm xác con 7 tuần tuổi trên tay sau khi bé bị bố dượng đánh chết vì "không biết thay bỉm"

L.T |

Chỉ vì một lý do là tức giận vì không biết thay bỉm cho con, ông bố này bỗng nhiên "hóa thú" cướp đi tính mạng của cô con gái nhỏ mới 7 tuần tuổi của mình.

Khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc bố mẹ gánh trên vài những trọng trách nặng nề. 

Để có thể trở thành người cha, người mẹ tốt, biết cách chăm sóc em bé một cách chu đáo nhất lại là điều không dễ dàng gì, con ăn, con đói, con quấy khóc, không ngủ... rồi cả việc thay tã, thay bỉm cho con như thế nào cũng không hề đơn giản.

Chăm sóc cho con nhỏ được xem là công việc khó khăn nhất đòi hỏi phải có sự khéo léo và kiên nhẫn nhưng với người đàn ông không có một chút kiên nhẫn lại nóng tính như thế này, bi kịch đã xảy ra.

Vào ngày 17/11 vừa qua, các nhân viên cảnh sát tai Văn phòng Cảnh sát hạt Pinellas nhận được cuộc gọi từ khối 12000 117 phố North ở Largo, bang Florida (Mỹ) rằng có một em bé bất tỉnh trong nhà. 

Họ lập tức điều động người đến hiện trường và phát hiện bé gái Gwendolyn Eydelman (7 tuần tuổi) đã tắt thở, cơ thể cô bé đầy thương tích nặng. 

Dù vậy, cảnh sát vẫn hy vọng cô bé còn sống nên gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện Nhi John Hopkins.

Mẹ đờ đẫn ôm xác con 7 tuần tuổi trên tay sau khi bé bị bố dượng đánh chết vì không biết thay bỉm - Ảnh 1.

Mẹ đờ đẫn ôm xác con 7 tuần tuổi trên tay sau khi bé bị bố dượng đánh chết vì không biết thay bỉm - Ảnh 2.

Bé Gwendolyn (trên) và cha dượng Artem.

Bác sĩ cho biết Gwendolyn đã bị gãy một số xương sườn, vỡ sọ não vì bị vật cứng tác động mạnh, chảy máu não. Điều đó cho thấy Gwendolyn đã bị bạo hành dã man.

Đến ngày 19 tháng 11, bác sĩ buộc phải rút ống thở và các thiết bị y tế ra khỏi người cô bé vì không còn cách nào cứu chữa. Gwendolyn tội nghiệp đã ra đi mãi mãi.

Mẹ đờ đẫn ôm xác con 7 tuần tuổi trên tay sau khi bé bị bố dượng đánh chết vì không biết thay bỉm - Ảnh 3.
Mẹ đờ đẫn ôm xác con 7 tuần tuổi trên tay sau khi bé bị bố dượng đánh chết vì không biết thay bỉm - Ảnh 4.

Chị chị Mariah Salmon đau đớn ôm thi thể con gái nhỏ vào lòng.

Ngay lập tức, cảnh sát mở cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của Gwendolyn và họ xác định thủ phạm không phải ai khác mà chính là cha dượng của cô bé, Artem Eydelman, 29 tuổi.

Mẹ của bé Eydelman, chị Mariah Salmon (26 tuổi) cho biết Artem vốn không phải là bố đẻ của Gwendolyn. 

Khi cô mang thai được 3 tháng thì mới quen biết người đàn ông này và cả hai nhanh chóng dọn về ở chung. 

Mặc dù không có quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng Artem vẫn yêu quý con gái và còn làm giấy khai sinh, để con mang họ của mình.

Mẹ đờ đẫn ôm xác con 7 tuần tuổi trên tay sau khi bé bị bố dượng đánh chết vì không biết thay bỉm - Ảnh 5.

Chị Mariah Salmon và con gái.

Vào ngày xảy ra vụ việc, Mariah đi làm nên để con gái ở nhà cho người tình chăm sóc. 

Tại cơ quan cảnh sát, Artem khai rằng để con nằm trong cũi ở trong phòng của 2 người nhưng khoảng 15 phút sau vào kiểm tra thì bé đã tắt thở nên anh ta mới gọi 911. 

Tuy nhiên, theo kết quả từ bác sĩ và các bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã chứng minh được rằng chính Artem đã giết bé Gwendolyn.

Mẹ đờ đẫn ôm xác con 7 tuần tuổi trên tay sau khi bé bị bố dượng đánh chết vì không biết thay bỉm - Ảnh 6.

Chị Mariah Salmon cho biết Artem vốn không phải là bố đẻ của Gwendolyn. Khi cô mang thai được 3 tháng thì mới quen biết người đàn ông này.

Mẹ đờ đẫn ôm xác con 7 tuần tuổi trên tay sau khi bé bị bố dượng đánh chết vì không biết thay bỉm - Ảnh 7.

Mẹ đờ đẫn ôm xác con 7 tuần tuổi trên tay sau khi bé bị bố dượng đánh chết vì không biết thay bỉm - Ảnh 8.

Biết không thể chối cãi được nữa, tên Artem đã khai nhận toàn bộ sự việc. Tức giận vì loay hoay không biết cách thay bỉm cho con, ông bố này đã đấm nhiều phát mạnh vào đầu cô bé và bóp cổ đến khi bé tắt thở.

Artem bị buộc tội giết người cấp độ 1 và đã được đưa đến nhà tù hạt Pinellas chờ phán quyết cuối cùng của tòa án.

(Nguồn: Daily mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại