Mẹ Đình Trọng U23 Việt Nam phấn khích khi thấy Hari Won: Tôi muốn có con dâu như Hari Won!

Long Phạm |

Dù cầu thủ Đình Trọng đã thừa nhận việc có người yêu, nhưng mẹ của anh vẫn muốn chọn Hari Won làm con dâu.

Tối qua (29/5), tập 8 chương trình Là vợ phải thế đã lên sóng, với khách mời đặc biệt là cặp đôi trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng U23 Việt Nam và mẹ của họ. Đây là cặp đôi đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.

Tại đây, mẹ của Đình Trọng vì quá phấn khích mà không giấu nổi mong muốn có con dâu như Hari Won. Chị nói: "Tôi rất vui vì con tôi có nhiều người hâm mộ đến thế. Nếu được chọn con dâu thì tôi rất muốn chọn người như Hari Won. Được như thế thì rất mừng".

Mẹ Đình Trọng U23 Việt Nam phấn khích khi thấy Hari Won: Tôi muốn có con dâu như Hari Won! - Ảnh 1.

Việt Hương dường như khá say mê Duy Mạnh, dù trung vệ này chỉ đáng tuổi con trai cô. Việt Hương liên tục năn nhỉ mẹ Duy Mạnh: "Mẹ Lan ơi, con dâu của mẹ cỡ nào trở nên mẹ nói đi. Cỡ con được không mẹ? Mặt hiền hiền cỡ con được không?".

Phần lớn thời lượng chương trình là những dòng tâm sự của hai trung vệ về những khó khăn đã trải qua để có được thành công.

Đặc biệt hơn cả, họ sẽ cùng bày tỏ tình cảm trên mức anh em với nhau và lí giải về nó. Rất nhiều khán giả đã "phát cuồng" trước tình cảm hai người dành cho nhau.

Đỗ Duy Mạnh: "Tôi học văn hóa khá chứ không giỏi"

Chúng tôi phải tập luyện hàng ngày trong nhiều năm, phải xa gia đình và người thân yêu để theo đuổi đam mê. Khi giải đấu U23 kết thúc, chúng tôi rất vui mừng và ngỡ ngàng khi nhận sự hâm mộ của mọi người.

Lúc đặt chân về sân bay, tôi vô cùng xúc động và không thể tưởng tượng được người dân lại ra đón đông đến thế. Đây là điều rất xúc động.

Tuy nhiên, đó cũng là áp lực rất lớn với tôi và toàn đội tuyển. Chúng tôi sẽ lấy sự kì vọng đó làm động lực để cố gắng hơn nữa.

Mẹ Đình Trọng U23 Việt Nam phấn khích khi thấy Hari Won: Tôi muốn có con dâu như Hari Won! - Ảnh 2.

Duy Mạnh và mẹ

Hiện nay, mọi người đang chú ý vào ngoại truyện giữa bộ ba trung vệ Tiến Dũng, Duy Mạnh và Đình Trọng. Trong giải đấu U23, ba đứa chúng tôi rất gắn kết và thường xuyên trao đổi với nhau để hiểu nhau hơn, cùng giúp nhau trong cuộc sống.

Các bạn fan rất dễ thương khi chế hình bọn tôi. Chúng tôi cũng vui và phấn khích khi xem những tấm hình đó nên nhiều khi cố tình làm trò để các bạn fan được vui.

Chúng tôi bắt đầu xa gia đình để tập trung tập luyện cùng nhau từ năm 11 tuổi. Lúc đó, tôi là người kiên quyết xin bố mẹ cho đi. Nhưng được hai ngày thôi đã khóc vì nhớ nhà, nhớ mái trường từng học.

Bố mẹ đã động viên tôi rất nhiều. Bố cũng bảo tôi, nếu không chịu được thì xin về. Nhưng tôi vẫn quyết tâm ở lại để theo đuổi đam mê.

Câc bạn ở nhà có thể được hưởng nhiều tình thương, nhưng chúng tôi thì khác. Mới 10 tuổi thôi, nhưng tôi đã phải sống cuộc sống tự lập, phải tự giặt đồ, vệ sinh cá nhân.

Mẹ Đình Trọng U23 Việt Nam phấn khích khi thấy Hari Won: Tôi muốn có con dâu như Hari Won! - Ảnh 3.

Ban đầu, chúng tôi được chơi với trái bóng và học cách sinh hoạt nề nếp nhiều hơn là tập luyện. Buổi sáng, chúng tôi vẫn phải học văn hóa. Đến chiều thì tập chơi với bóng khoảng 2 tiếng. Tôi học văn hóa khá chứ không giỏi.

Biệt danh Mạnh Gắt của tôi xuất hiện sau một trận đấu giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan. Cụ thể, lúc đó có tình huống tranh chấp của đội bạn với em Trọng. Đội bạn muốn giành bóng để tấn công đội mình trong khi đội mình chưa ổn định.

Thế là, tôi cố gắt lên để giữ bóng. Hai bên có tranh cãi qua lại, khiến trọng tài phải can thiệp. Nói là tranh cãi, nhưng thực chất chỉ là gào lên thôi chứ không giao tiếp được bằng tiếng Anh.

Lúc đó, em Trọng bị ngã nên tôi muốn tiến lên để bảo vệ em. Trên sân thi đấu, tôi luôn bảo vệ tất cả mọi người. Chúng tôi là anh em nên một ai đó bị đau thì mình cũng đau.

Mẹ Đình Trọng U23 Việt Nam phấn khích khi thấy Hari Won: Tôi muốn có con dâu như Hari Won! - Ảnh 4.

Đình Trọng và Duy Mạnh

Trận đấu đó rất lạnh, chúng tôi buốt hết tay chân, nhưng vì màu cờ sắc áo nên đã tự bảo ban, động viên nhau thi đấu hết mình.

Tôi bị xoang, từ trận tứ kết đã phải gặp bác sĩ để truyền nước. Bác sĩ có yêu cầu tôi nghỉ đá trận chung kết. Tuy nhiên, tôi đã gặp riêng bác sĩ để xin được đá tiếp. Vì thế, tôi phải dùng thuốc để được đá. Tôi đá trong tình trạng khá khó thở.

Tôi và Trọng ở với nhau cũng được 11, 12 năm rồi nên rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Anh em phải xa gia đình từ sớm, từng ăn chung gói mỳ, quả xoài. Thời gian chúng tôi bên nhau còn nhiều hơn ở với gia đình, nên coi nhau như anh em ruột.

Bố mẹ tôi thường rất xót xa mỗi khi nhìn thấy tập luyện, thi đấu trên sân. Nhiều lúc thi đấu, tôi bị đối thủ phạm lỗi dẫn tới chấn thương, gục ngã, bố mẹ tôi đã ứa nước mắt. Đến khi về nhà, tôi nghe anh chị kể lại mới biết. Vì thế, tôi luôn cố gắng phấn đấu để không phụ lòng bố mẹ.

Mẹ Đình Trọng U23 Việt Nam phấn khích khi thấy Hari Won: Tôi muốn có con dâu như Hari Won! - Ảnh 6.

Chấn thương nặng nhất tôi gặp phải đã khiến tôi phải nghỉ 3 tháng. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi, khiến tôi sống khép kín hẳn lại. Có những lúc, tôi giam mình trong phòng cả ngày, không dám đi đâu hết. Cảm giác như mình bị tự kỉ vậy.

Nhiều anh lớn trong đội lúc đó có khuyên tôi này nọ, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là tự mình phải đứng lên.

Trong thời gian chấn thương, tôi có về nhà 1 tuần, bố mẹ phải cơm bưng nước rót, còn tôi chỉ ngồi bất động một chỗ thôi.

Mẹ Đình Trọng U23 Việt Nam phấn khích khi thấy Hari Won: Tôi muốn có con dâu như Hari Won! - Ảnh 7.

Sau chiến thắng của U23 trở về, chúng tôi đón nhận được rất nhiều lời khen ngợi, phản ứng tích cực từ phía khán giả. Đó là những ánh hào quang trong đời sống bóng đá, khiến chúng tôi vui mừng.

Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi vẫn có những lúc thất bại và phải nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Chúng tôi phải làm quen với điều đó để tiếp tục rèn luyện.

Trần Đình Trọng: "Về văn hóa, tôi có biết chữ và tính toán"

Mọi người cũng biết, ở trên mạng vẫn có chuyện tôi và anh Duy Mạnh bồ bịch với nhau. Thế nên có lần, anh chụp ảnh có bảo tôi diễn cảnh nắm tay anh Mạnh. Tôi nghĩ, tình cảm giữa tôi và anh Mạnh đủ lớn để làm cảnh đó.

Giống anh Mạnh, tôi cũng phải xa gia đình để tập trung năm 10 tuổi. Tới năm 11 tuổi thì tôi về chung một đội với anh Mạnh. Hồi đó, anh Mạnh là đội trưởng, nếu không gấp chăn màn, anh ấy mắng tôi chết.

Mẹ Đình Trọng U23 Việt Nam phấn khích khi thấy Hari Won: Tôi muốn có con dâu như Hari Won! - Ảnh 9.

Đình Trọng và mẹ

Về học văn hóa, tôi có biết chữ và tính toán. Kỉ niệm giữa tôi và anh Mạnh rất nhiều nhưng tôi nhớ mãi một chuyện. Đó là hồi xưa, tính tôi rất nghịch, gây khó chịu cho người khác, chứ không như bây giờ.

Anh Mạnh lúc đó là đội trưởng nên ra quát mắng tôi rất nhiều. Hai anh em có lời qua tiếng lại, dẫn tới giận dỗi, hai tuần liền không nói chuyện với nhau.

Tôi ít khi ốm, nhưng mỗi lần ốm trên đội cũng phải mất cả tuần. Thế mà về nhà, tôi cảm giác chỉ cần 2 ngày là đủ để khỏe lại. Bởi vậy, những lúc đau ốm, tôi rất nhớ nhà và muốn về nhà để được bố mẹ chăm sóc. Tôi nhớ món thịt rang cháy cạnh và rau muống xào mẹ làm.

Mẹ Đình Trọng U23 Việt Nam phấn khích khi thấy Hari Won: Tôi muốn có con dâu như Hari Won! - Ảnh 10.

Khi về nhà, tôi muốn được đưa cả nhà đi du lịch, được ăn một bữa cơm gia đình và đi thăm các bác, các anh trong họ hàng. Đó là những mơ ước của tôi. Tôi mới 21 tuổi, sự nghiệp còn rất dài nên trước mắt chưa nghĩ được sau khi nghỉ đá bóng sẽ làm gì. Hiện giờ, tôi đã có người yêu rồi.

Đặc thù công việc của tôi rất phức tạp, phải xa gia đình nhiều nên tôi muốn vợ tôi sau này phải hiểu được hoàn cảnh đó và có lẽ sẽ phải chấp nhận sự thiếu thốn tình cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại