Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đến giờ, tôi không có nổi một cái xe đạp

Long Phạm |

"Đến giờ, tôi không có nổi một cái xe đạp, xe máy hay ô tô. Tôi chỉ đi xe bus thôi", nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ.

Sáng 29/5, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã có buổi giới thiệu album CD đầu tay của mình sau hơn nửa thế kỉ hoạt động nghệ thuật. Trong album này, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã hợp tác cùng ca sĩ Tùng Dương ở cả 10 ca khúc.

Tại buổi ra mắt, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã chia sẻ đôi điều về quan điểm sống và làm nghề của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đến giờ, tôi không có nổi một cái xe đạp - Ảnh 1.

Nguyễn Cường trong buổi họp báo

Đừng nghe nhạc của tôi quá hai lần một lúc

Cảm xúc trong nhạc của tôi đến từ tận cùng. Chính vì vậy, tôi có lời khuyên với người nghe là đừng nghe quá hai lần một lúc, vì sẽ rất mệt.

Âm nhạc của tôi không thư giãn, không giải trí như nhiều loại nhạc khác. Tôi thừa nhận nhạc của tôi khó nghe và kén người nghe. Phải có một thời gian để trải nghiệm và ngấm dần thì mới hiểu được nhạc của tôi và từ đó mới cảm thấy thích.

Về giọng hát thể hiện cũng vậy. Phải có thời gian để ngấm lối hát, cách hát của ca sĩ đó, khiến mọi thứ trở thành kỉ niệm. Lúc đó mới thư giãn được. Chứ bình thường ra thì nghe tới lần thứ 3 là mệt rồi.

Khi thực hiện album này, tôi không mời ca sĩ, mà chúng tôi tự tìm đến nhau. Nó giống định mệnh hơn. Trước đây, Tùng Dương đã hát nhạc của rất nhiều tác giả như: Lê Minh Sơn, Trần Tiến… Nhưng đến khi Dương hát bài Hò biển thì tôi thực sự ấn tượng. Cũng từ đó, tôi được làm "bố" nó.

Khi nghe Tùng Dương hát bài Hò biển, tôi cảm nhận rõ năng lực văn hóa, năng lực biểu cảm của nó.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đến giờ, tôi không có nổi một cái xe đạp - Ảnh 3.

Đến bây giờ cũng không có xe đạp, xe máy hay ô tô

Tôi không quan tâm chuyện tác quyền hay ca sĩ phải trả tiền bản quyền cho tôi. Tôi không nặng gánh bởi việc thu nhập bằng nghệ thuật. Thực ra, tôi không cần tiêu quá nhiều tiền hay có nhiều nhu cầu. Tôi chỉ có chục cái áo, cái quần thôi. Ngược lại, có những người có đến hàng trăm cái là chuyện bình thường

Nhân loại hiện nay đang rất lãng phí. Trong khi đó, mọi người ở châu Phi, hay vùng sâu vùng xa vẫn còn rất khổ.

Đến giờ, tôi không có nổi một cái xe đạp, xe máy hay ô tô. Tôi chỉ đi xe bus thôi. Nhu cầu lớn nhất hiện nay của tôi là hàng ngày được đi bơi, tập thể dục, được ăn vừa phải để không béo quá và được đi chơi, viết bài hát mới, có cảm xúc mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đến giờ, tôi không có nổi một cái xe đạp - Ảnh 4.

Ca sĩ lấy cái gì để đặt hàng tôi?

Nhiều người hỏi tôi rằng có ca sĩ nào đặt hàng tôi không. Nói thật, ca sĩ lấy cái gì ra để đặt hàng cho tôi? Lấy cổ họng, giọng hát, ý nghĩ ra để đặt hàng tôi à?

Tôi là đời sống đặt hàng, là một nền văn hóa, một vùng văn hóa, một làng văn hóa đặt hàng. Chẳng cần hàng tôi cũng viết. Chỉ cần khiến tôi có cảm hứng và dồn được năng lượng, sự tập trung vào đó là tôi sẽ viết. Nếu nơi đó không có gì, thì cỡ nào tôi cũng không viết.

Chứ bây giờ tự nhiên bảo tôi rằng em hát như thế này, giọng em từ khoảng này tới khoảng này, em muốn hát tình yêu đau khổ, anh viết cho em thì không bao giờ tôi viết.

Nói chung, tiền với nghệ sĩ quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Như tôi thì chỉ cần đủ sống và tận hưởng cuộc đời thôi. Còn việc chuyển nhà từ Hàng Bạc ra Times City là do sự hỗ trợ từ phía vợ tôi.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đến giờ, tôi không có nổi một cái xe đạp - Ảnh 5.

Đến bây giờ đã 75 tuổi, nhưng tôi chưa kiếm một đồng nào ngoài âm nhạc.

Trong album mới này, có bài Bi ca Trọng Thủy tôi đã viết rất lâu, nhưng đến giờ mới có người hát. Đây là ca khúc rất khó, gắn liền với trầm tích văn hóa, lịch sử.

Trước đây có một người hát cũng ổn nhưng chưa tới. Đến bây giờ Tùng Dương hát mới ra được. Đó là cái duyên của tôi, khi đến được với Tùng Dương.

Tôi và Siu Black đã hoàn thành công việc, sứ mệnh cùng nhau

Siu Black là ca sĩ hiếm hoi thể hiện rất thành công và ăn ý nhạc của tôi. Bây giờ chúng tôi ít xuất hiện cùng nhau vì còn quá nhiều việc. Hơn nữa, tôi và Siu Black cũng đã hoàn thành một sứ mệnh, công việc cùng nhau rồi.

Thời kì đó, các ca khúc của tôi được Siu Black thể hiện đã nổi bần bật, làm mưa làm gió trên cả các kênh giải trí rồi.

Album Tùng Dương hát Nguyễn Cường này là album CD đầu tay của tôi sau hơn nửa thế kỉ hoạt động nghệ thuật. Tôi luôn nghĩ rằng, cái gì đến sẽ đến, nên làm không vội vàng, hấp tấp.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đến giờ, tôi không có nổi một cái xe đạp - Ảnh 6.

Với album này, bài nào tôi và Tùng Dương thích thì tôi làm, chứ không theo đề tài nào cả. Tôi sáng tác theo chất nhạc chứ không phải đề tài như nhiều người khác.

Album này chính là cuộc biểu dương lực lượng phối khí của chúng ta. Những người bạn của tôi đã phát huy hết tài năng phối khí trong album này, khiến lớp trẻ có thể học hỏi được. Trong 10 bài của album này, không có bài nào mà không ra được vấn đề về phối khí.

Ngoài ra, ca sĩ thể hiện cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, bài Nét ca trù ngày xuân, tôi sáng tác từ năm 1980, tức là đã 38 năm rồi và được rất nhiều ca sĩ hát. Nhưng đến giờ, qua phần thể hiện của Tùng Dương, tôi mới thấy được hình hài của nó một cách đẹp nhất.

Tôi rất cám ơn các bạn bè đã thực hiện album này giúp tôi một cách chỉn chu, với giá chỉ bằng làm cho truyền hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại