Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất

TRANG ĐỖ |

Ngay từ khi chào đời, cậu bé Dylan Little đến từ Mỹ đã bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh có tên tiếng Anh là Congenital Melanocytic Nevus (bớt sắc tố bẩm sinh). Chính bởi vậy, 80% cơ thể của Dylan bị bao phủ bởi những vết bớt sẫm màu.

5 năm trước đây, một gia đình đến từ thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ đã vô cùng vui sướng và háo hức khi chuẩn bị được chào đón đứa con đầu lòng.

Vậy nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì ngay khi nhìn thấy đứa con sơ sinh, cả gia đình đều choáng váng và đau đớn trước những gì mình phải chứng kiến.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 1.

Do mắc chứng bớt sắc tố bẩm sinh nên Dylan có làn da lốm đốm vết bớt sẫm màu.

Do mắc phải căn bệnh có tên tiếng Anh là Congenital Melanocytic Nevus (bớt sắc tố bẩm sinh) nên 80% cơ thể của cậu bé sơ sinh Dylan đã bị bao phủ bởi những vết bớt to nhỏ, sẫm màu. Đáng chú ý, phần lưng của Dylan cũng bị phủ kín bởi lớp da đỏ đậm.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 2.

Phần lưng của Dylan cũng có màu đỏ sậm.

Mặc dù chỉ mới 5 tuổi vậy nhưng ngay từ thời điểm có thể tiến hành phẫu thuật, Dylan đã phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật, tái tạo da đau đớn để loại bỏ các vết bớt, tránh nguy cơ chúng phát triển thành căn bệnh ung thư da quái ác.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 3.

Cậu bé phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật, tái tạo da, cấy da từ bộ phận khác lên cơ thể.

"Chúng tôi hy vọng những vết bớt không bao giờ mọc trở lại và chuyển hóa thành ung thư. Khả năng thằng bé mắc ung thư da là rất cao. Con luôn phải tiến hành phẫu thuật từ 3 đến 6 tháng 1 lần, phụ thuộc vào khu vực da cần thực hiện", mẹ của Dylan, cô Kara chia sẻ.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 4.

Thậm chí khi phải mang túi cấy ghép da trong vòng 3 tháng, Dylan vẫn luôn luôn vui vẻ và không bao giờ kêu ca.

Cũng theo chia sẻ của cô Kara, mọi người mỗi khi nhìn thấy Dylan đều tỏ ra tò mò và thương cảm với con. Tuy nhiên, vẫn có những người khiếm nhã, luôn xa lánh cậu bé bởi vẻ ngoài bất thường.

"Có lần đi siêu thị, quản lý ở đó đã yêu cầu mẹ con tôi ra ngoài bởi 1 trong những khách hàng của họ cảm thấy khó chịu khi phải nhìn thấy con trai tôi. Tôi cảm thấy thực sự đau lòng", cô Kara kể lại.

"Tôi không e dè khi phải đưa con ra ngoài và tôi không muốn con phải lo lắng hay nghĩ ngợi rằng mình có gì đó khác biệt đáng xấu hổ", cô Kara nói thêm.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 5.

Dylan quả thực là một chiến binh dũng cảm trong suốt quá trình chiến đấu với bệnh tật.

Đáp lại tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và gia đình, Dylan quả thực đã trở thành một chiến binh luôn lạc quan, vui vẻ và không bao giờ kêu ca trong suốt quá trình chiến đấu với bệnh tật.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 6.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 7.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 8.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 9.

Mẹ đau đớn khi nhìn thấy 80% cơ thể của con sơ sinh phủ đầy vết bớt, vậy nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 10.

Những hình ảnh đáng yêu của chiến binh nhí.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại