Mẹ "đăng đàn" tố nhà trường bạo hành con, những bức ảnh đính kèm khiến dân mạng phẫn nộ

Duy Nam |

Vì bức xúc, người phụ nữ lên mạng tố trường mầm non đã bạo hành con trai. Những bức hình chị đăng kèm khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Câu chuyện được đăng tải trên trang cá nhân của tài khoản T.M.H từ ngày 27/10 đến nay đã thu hút hơn 2.500 lượt chia sẻ. Theo chia sẻ của chị H., lần đầu tiên chị phát hiện những vết bầm tím trên người con vào ngày 19/10.

"Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Con nhà mình đi gửi trẻ tại trường mầm non... 

Ngày 19/10, mình đưa con đi học. Trước khi đi con hoàn toàn bình thường, buổi chiều về con  có mấy vết tím trên đùi và lời giải thích là cháu bị lệch bỉm. Mình đã gọi điện và hứa sẽ bỏ qua cho nhà trường trường nếu làm rõ sự việc .

Đến ngày 20/10, mình vẫn đưa con đến gửi bình thường. Đến chiều mình nhận con thì phát hiện trên mặt của con có ngần này viết thương. Không biết là lý do gì nhưng theo lời giải thích của phía nhà trường là bị các cháu gửi cùng cắn.

Bài chia sẻ của chị H. về chuyện con xuất hiện những vết bầm tím sau khi từ trường về. (Ảnh chụp màn hình)

Với lời xin lỗi từ phía nhà trường trong hôm đó và với suy nghĩ tình làng nghĩa xóm, mình bỏ qua, không truy cứu việc này với điều kiện nhà trường làm rõ và xử lý đúng theo những gì đã hứa.

Nhà trường cũng xin lỗi và có quà của hiệu trưởng cho cháu là 2 hộp sữa và 1 triệu đồng. 'Gia đình có muốn làm gì em cũng chiều, nhà em có đủ khả năng dập tắt vụ này. Chị có biết vụ trường xxx không, phụ huynh có đơn kiện nhưng rồi cũng đâu vào đó', hiệu trưởng nói.

2 cô trực tiếp trông trẻ có mua 1 hộp sữa và 1 triệu đồng nói là làm quà cho cháu T. (biệt danh của con chị H.).

Mình cũng giấu cả gia đình. Và vì bố cháu không có nhà nên mình cũng giấu, không báo. Khi biết chuyện, bố cháu lên phòng giáo dục có ý kiến. Tuy vậy, bố cháu không muốn làm to chuyện và cũng có sự hòa giải của bên phòng và trường mầm non nên cũng muốn bỏ qua. 

Nhưng từ hôm đó đến nay, mình cảm nhận được sự không thành khẩn, những lời lẽ thiếu tính hợp tác, thậm chí xúc phạm, vu khống và dùng những lời lẽ thiếu văn hóa từ phía nhà trường. Mình thiết nghĩ nên chia sẻ để tìm sự đồng cảm và tìm lời giải thích hợp lý từ cộng đồng mạng.

Một lưu ý nhỏ là trường có camera theo dõi nhưng cô hiệu trưởng nói là bị treo ổ cứng nên chỉ xem trực tiếp được mà không xem lại được nên ko biết việc cháu N.M (con chị H.) bị như thế nào". 

Đăng kèm bài viết là hình ảnh con trai chị H. xuất hiện nhiều vết bầm tím ở mặt và đùi.

Mẹ đăng đàn tố nhà trường bạo hành con, những bức ảnh đính kèm khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 2.
Mẹ đăng đàn tố nhà trường bạo hành con, những bức ảnh đính kèm khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 3.
Mẹ đăng đàn tố nhà trường bạo hành con, những bức ảnh đính kèm khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 4.

Những hình ảnh chụp cháu bé khiến dân mạng xót xa.

Dù chưa rõ độ xác thực của câu chuyện trên đến đâu, thế nhưng theo dõi những bức ảnh bé trai cùng nhiều vết bầm tím trên mặt, trên đùi khiến dân mạng Việt không khỏi xót xa, phẫn nộ với cách hành xử của những người liên quan. Hiện câu chuyện vẫn đang "gây sốt" trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Mẹ đăng đàn tố nhà trường bạo hành con, những bức ảnh đính kèm khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 5.

Bài viết đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên