Mẹ của 2 anh em sinh đôi cùng đậu đại học: "2 con ra đó sẽ làm thêm kiếm tiền ăn học"

Ngọc Tú |

Người mẹ nghèo tin rằng, với tính kiên trì, chịu khó, chịu khổ của hai con, sau khi nhập học các con sẽ kiếm việc làm thêm để tự lập.

Ngày 23/8, chị Phạm Thị Loan (trú thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn, Nghệ An) mẹ của 2 anh em sinh đôi cùng đậu đại học Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Thành Long cho biết, hai em đã nhận được giấy báo và sắp tới sẽ ra trường làm thủ tục nhập học.

Sau khi bài báo viết về hoàn cảnh gia đình chị Loan được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm khắp nơi gọi điện về động viên, chia sẻ. Một số người gửi quà, tiền giúp đỡ 2 anh em song sinh để có thêm tiền nhập học trong những ngày đầu.

Mẹ của 2 anh em sinh đôi cùng đậu đại học: 2 con ra đó sẽ làm thêm kiếm tiền ăn học - Ảnh 1.

Gia đình chị Loan thuộc diện hộ nghèo của thị trấn.

Ngoài hỗ trợ về vật chất và tinh thần, nhiều người hứa sẽ giúp Luân, Long công việc làm thêm và chỗ ăn ở để có thể tự lập, tự kiếm tiền phục vụ cho công việc học hành của mình.

"Nhiều ngày qua, họ đọc báo và gọi về động viên gia đình tôi rất nhiều. Cũng có nhiều người gửi tiền về giúp đỡ 2 con đi học. Mọi người nói sẽ giúp đỡ 2 con có công ăn việc làm để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tôi biết ơn tất cả mọi người, các nhà hảo tâm.

Cũng có một số người nói nhà khó khăn quá thì đừng ỉ lại, không cần đi học mà hãy đi làm việc gì đó để tự lo cho bản thân mình. Tôi thấy rất buồn vì điều đó. 

Mọi người giúp gia đình tôi được gì thì gia đình tôi cảm ơn và trân quý điều đó. Nhưng nếu không ai giúp gì, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức làm lụng để cho con tiếp tục đi học. 

Bởi từ đầu tôi xác định sẽ phấn đấu, nỗ lực hết mình cho các con ăn học. Đến bây giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để các con được đi học vì tương lai sau này.

Mẹ của 2 anh em sinh đôi cùng đậu đại học: 2 con ra đó sẽ làm thêm kiếm tiền ăn học - Ảnh 2.

2 anh em Luân học rất giỏi, chịu khó vươn lên.

Trường họ mới gửi giấy báo nhập học về, tiền học của các con khá đắt, của Long học phí 1 tháng 3,5 triệu đồng, của Luân hơn 1 triệu. Rồi tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày là một số tiền rất lớn.

Tới đây tôi sẽ đưa con đi nhập học và cho con ổn định việc ở, việc học, rồi các con tự đi làm thêm để tự lập.

Ở nhà tôi sẽ nuôi thêm bò, gà để bán cho các con ăn học. Lâu dài các con sẽ phải tự lập đi làm kiếm thêm tiền và phục vụ cuộc sống, việc học của mình", chị Loan chia sẻ.

Theo chị Loan, mấy ngày qua nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ cho gia đình chị một khoản tiền 50 triệu đồng. Ngày 27/8 tới đây, chị sẽ dùng khoản tiền này đưa con ra trường làm thủ tục nhập học, nộp học phí và mua sắm đồ dùng.

Dù khi nhận giấy báo đỗ đại học, Long có nói với mẹ mong muốn tạm gác việc nhập học 1 thời gian, đi kiếm việc làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi anh Luân ăn học, nhưng người mẹ nghèo không đành lòng. Chị bảo sẽ làm tất cả có thể cho con.

Người mẹ ấy tin rằng, với bản tính kiên trì, chịu khó, chịu khổ của 2 con từ xưa đến nay, các con sẽ cố gắng vừa kiếm việc làm thêm vừa đi học.

Mẹ của 2 anh em sinh đôi cùng đậu đại học: 2 con ra đó sẽ làm thêm kiếm tiền ăn học - Ảnh 4.

Con trai đỡ đần chị Loan nhiều việc nhà.

"Các con từ xưa nay rất kiên trì, chịu khó. Từ việc học đến việc nhà, mẹ chưa phải nhắc nửa lời. Nên tôi tin khi ổn định nơi ăn ở, học hành, các con sẽ tìm việc làm và sẽ làm tốt để có thêm tiền.

Tôi tin các con sẽ cố gắng để tự lập với cuộc sống của mình", chị Loan nói.

Gia đình chị Loan thuộc hộ nghèo của thị trấn Nghĩa Đàn. Chồng mất sớm, một tay chị Loan nuôi 2 con sinh đôi trưởng thành.

12 năm liền, 2 anh em Luân, Long đều là học sinh giỏi của trường. Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, 2 anh em đạt kết quả tốt.

Thi vào khối B, Luân đã đạt 21 điểm và đậu vào ngành Công nghiệp sinh học của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn Long đạt 21,6 điểm và đậu vào Học viện Bưu chính Viễn thông.

Ngày 27/8 tới đây, 2 anh em Luân sẽ ra trường để làm các thủ tục nhập học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại