Mê cờ bạc, em đánh cắp thùng container trị giá 1 tỷ đồng của anh trai

Bảo Minh - Minh Toàn |

Người em làm các thủ tục thông quan để lấy cắp thùng hàng container của anh trai để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 31/7, Công an quận 2 (TP HCM) đang tạm giữ Trần Anh Vũ (32 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Liên quan vụ việc, 9 người khác bị tạm giữ để củng cố hồ sư xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó 2 ngày, ông Trần Văn Trà trình báo công an phường Cát Lái, quận 2, trình báo về việc bị mất trộm container chứa 27 tấn chì nguyên liệu đặt tại cảng Cát Lái. Lô hàng này trị giá 1 tỷ đồng.

Mê cờ bạc, em đánh cắp thùng container trị giá 1 tỷ đồng của anh trai - Ảnh 1.

Lô hàng bị đánh cắp. (Ảnh: CACC)

Cơ quan chức năng trích xuất hình ảnh máy quay an ninh để xác định container bị chở ra khỏi cảng Cát Lái đến trạm cân Quốc Thịnh (quận 2). Kẻ trộm được xác định là Trần Anh Vũ (em ruột ông Trà), nam thanh niên chuyển toàn bộ hàng hóa xuống Bình Chánh.

Tại đây, kẻ trộm 32 tuổi bán hàng cho Nguyễn Hữu Đăng (39 tuổi, ngụ Nhà Bè) với giá 581 triệu đồng. Đăng sau đó bán lại kiếm lời với giá 903 triệu đồng. Thùng xe container, Vũ bán cho La Văn Vũ (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) với giá 21 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng bắt giữ Vũ khi hắn đang ở huyện Hóc Môn. Tại cơ quan điều tra, thủ phạm khai từng làm tài xế cho công ty của anh trai nhưng bị đuổi việc do nghiện cờ bạc. Do có kinh nghiệm, Vũ dễ dàng làm thủ tục thông quan để lấy cắp thùng hàng.

Được biết, Vũ có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Anh ta khai từng đánh cắp một chiếc xe SH và một container chứa hạt điều có giá trị hơn 500 triệu đồng ở Bình Phước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại