Mẹ chồng tương lai thấy "đồ nhạy cảm" trong phòng ngủ, diễn biến tiếp theo khiến cô gái chết lặng

An Thanh |

Đến sống chung với nhà bạn trai khi chưa kết hôn, cô gái đã gặp phải tình huống xích mích khó lòng tháo gỡ.

Câu chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn là vấn đề muôn thuở trong hôn nhân. Thế nhưng có nhiều người thậm chí còn phải đối mặt với mối quan hệ đó khi còn chưa chính thức kết hôn. Rơi vào tình huống mâu thuẫn này, cách giải quyết ra sao cho đúng đắn luôn là điều khiến chúng ta phải đau đầu suy nghĩ.

Câu chuyện về cô gái lựa chọn sống chung trước khi cưới

Hôm qua, trên mạng xã hội Dcard (Trung Quốc), một cô gái đăng tải câu chuyên của mình. Cô đã rơi vào tình huống hết sức khó giải quyết và thậm chí ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ.

Theo đó, cô gái và bạn trai quen nhau khi đi làm tại một thành phố nọ. Cách đây nửa năm, anh chàng tìm được việc ở quê nên về quê sinh sống. Vì cũng xác định quan hệ lâu dài nên anh đã rủ bạn gái cùng về quê mình tìm việc và sống chung nhà. Ở đây, anh chàng vẫn sống chung với bố mẹ đẻ. Cô gái cũng đến sống chung nhà.

"Mối quan hệ của tôi và bố mẹ anh ấy rất khó xử. Tôi không tiếp xúc nhiều với họ, nếu chạm mặt nhau thì chào hỏi thôi. Vì ngại ngùng nên tôi cũng không dám bắt chuyện nhiều. Bạn trai tôi luôn bảo rằng mình sống cuộc sống của mình, không cần chú ý quá nhiều đến bố mẹ. Hơn nữa chúng tôi cũng không ăn chung vì đi làm cả ngày và ăn uống luôn ở chỗ làm nên tôi cũng chưa có cơ hội giúp đỡ chuyện bếp núc hay nấu nướng", cô gái chia sẻ.

Mẹ chồng tương lai thấy đồ nhạy cảm trong phòng ngủ, diễn biến tiếp theo khiến cô gái chết lặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tình trạng sống như thế đã diễn ra được 2 tháng. Có vẻ như mẹ chồng tương lai không ưng ý lắm về chuyện này và nói qua với chàng trai. Tuy nhiên, anh ta cũng không nói gì nên cô gái ung dung mặc kệ tất cả, đi làm về là ở yên trong phòng ngủ. Cuộc sống lúng túng như vậy cứ kéo dài.

Một ngày nọ, mẹ chàng trai tự động mở cửa phòng của hai người để tiến vào dọn dẹp. Thấy căn phòng bừa bộn và vỏ bao cao su đã sử dụng quẳng lên bàn, bà bắt đầu tức giận, lên tiếng mắng mỏ rằng phòng bẩn thỉu, biết ở nhưng không biết dọn.

Cô gái kể tiếp : "Lúc đó tôi lúng túng không nói nên lời. Bạn trai quá cáu kỉnh nên quay sang lớn tiếng nói với mẹ anh ấy: 'Sao mẹ lại vào phòng con? Mẹ làm cái gì vậy? Phòng con bừa bộn không cần mẹ quan tâm'. Ngay sau câu nói đó, hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt.

Mẹ anh ấy đã chỉ thẳng vào mặt tôi rồi lên tiếng: 'Mẹ là mẹ con, mẹ ra vào phòng con cũng không được à? Thế đứa con gái không có chút quan hệ gì với con này thì sao, nó sống như bà tướng trong nhà này. Ăn nhờ ở đậu mà không bao giờ nó biết chủ động rửa bát hay giặt quần áo, thấy mẹ bận cũng không biết đường qua giúp'. Kết quả là hai bên cãi nhau tưng bừng. Sau một hồi cãi vã, mẹ anh ấy sập cửa bỏ đi".

Cô gái sau đó đã khóc rồi vội vàng rời khỏi nhà bạn trai. Mối quan hệ của họ cũng "đóng băng" vì hai bên trách móc nhau dẫn đến cãi vã. Đến hiện tại, cô gái vẫn băn khoăn liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Chưa kết hôn mà đã để lại ấn tượng xấu với mẹ chồng thì nên giải quyết thế nào.

Hãy khôn ngoan với quyết định sống chung nhà

Đọc xong câu chuyện, nhiều người đã chỉ ra rằng cô gái thật sự phạm phải một sai lầm lớn đó là tự sống chung với "bố mẹ chồng" khi chưa có danh phận.

Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đã khó giải quyết. Một người chưa có mối quan hệ gì về sống chung nhà lại càng khó giải quyết hơn. Cô gái đã tự đưa bản thân rơi vào sự lúng túng tột độ.

Bản thân cô gái "ở nhờ" nhà bạn trai, hoàn toàn không có mối quan hệ gì, không có quyền lợi gì. Cô rất bị động trong cách sống và thật khó để lên tiếng, tự giải thích cho mình. Hơn nữa, cô cũng không khéo léo, không tinh ý khi chẳng hỏi han hay giúp đỡ công việc nhà.

Mẹ chồng tương lai thấy đồ nhạy cảm trong phòng ngủ, diễn biến tiếp theo khiến cô gái chết lặng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sống thử hay sống chung trước hôn nhân là lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật kỹ càng khi quyết định chuyện sống chung nhà với cả bố mẹ đối phương bởi đôi lúc, mâu thuẫn gia đình nổ ra sẽ khiến mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt.

Nhiều dân mạng cũng đã đưa ra lời khuyên cho cô gái trẻ.

"Trước khi kết hôn bạn chỉ là người ngoài cuộc thôi. Thực sự không nên sống ở nhà bố mẹ người khác khi cả hai chưa có gì ràng buộc với nhau" , một ý kiến được đưa ra.

"Đến nhà người khác sống là lỗi của bạn, người ta kết hôn rồi còn khó hòa hợp với bố mẹ chồng. Hơn nữa, bạn cũng có vẻ không tinh ý lắm, đỡ đần một chút có thể mẹ anh ta sẽ đỡ tức giận hơn. Bạn là ở chung chứ đâu phải thuê trọ", ý kiến khác cho hay.

Nguồn: Ettoday


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại