Mẹ chồng nấu cơm cữ cá hồi cà chua, nàng dâu than nuốt không trôi khiến chị em đồng loạt “dậy sóng” vì thế này

Song Ngư NF |

Khoe mâm cơm cữ với rau chân vịt, cá hồi sốt cà chua kèm lời than thở "nuốt không trôi", mẹ trẻ bị chị em vào mắng thêm vì những lý do không ngờ.

Nếu hỏi các mẹ bỉm sữa quãng thời gian nào đáng sợ nhất có lẽ không ít mẹ chẳng ngần ngại trả lời ngay: Ở cữ. Đây là quãng thời gian sức khỏe suy giảm nhất, phải kiêng khem nhiều thứ nhất.

Chưa kể, mọi việc đều phải phụ thuộc vào người xung quanh từ nếp ăn, chuyện ở, giặt giũ… Thế nên rất nhiều mẹ từng than "đến trầm cảm mất" và chỉ mong quãng thời gian này mau mau qua đi.

Đến những người số hưởng, được mẹ chồng chăm sóc tận tình mà vẫn kêu trời cơ mà.

Mới đây, một mẹ trẻ nọ lên hội kín dành riêng cho các mẹ than thở: "Trông cái mâm cơm mà không muốn ăn. Chưa kể còn ngày nào cũng cá, em ngán tận cổ mà không ăn thì nuốt rau không cũng không trôi. Các mom hiến kế cho em xem nói thế nào mẹ chồng không giận?"

Mẹ chồng nấu cơm cữ cá hồi cà chua, nàng dâu than nuốt không trôi khiến chị em đồng loạt “dậy sóng” vì thế này - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Sau chia sẻ đó, nàng dâu này đính kèm một hình mâm cơm cữ có cơm trắng, cá hồi nấu cà chua và rau xào. Tuy đơn giản nhưng có thể thấy đây đều là những món khá bổ dưỡng cho phụ nữ sau sinh.

Thế mà mẹ trẻ nọ than phiền, lộ rõ sự buồn chán, thất vọng và kêu nuốt không trôi. Nhiều chị em bỉm sữa cũng vào chia sẻ:

"Mẹ chồng mình cũng thế, canh rau ngót, móng giò và thịt kho nghệ suốt ngày, suốt tháng. Đến nản."

"Hình như các mẹ chồng không nghĩ được thực đơn gì đa dạng hơn đâu các mom ạ."

"Em cũng sợ ở cữ quá, giờ cứ nhìn chân giò em buồn nôn mấy mẹ ạ. Ám ảnh!"

Mẹ chồng nấu cơm cữ cá hồi cà chua, nàng dâu than nuốt không trôi khiến chị em đồng loạt “dậy sóng” vì thế này - Ảnh 2.

Thế nhưng, những lời chia sẻ như vậy thì ít, nhiều mẹ lại vào trách nàng dâu này:

"Mẹ chồng nấu cho ngon thế kia rồi còn chê, đúng là sướng không biết hưởng."

"Đừng nói thế mom, hãy nhìn mâm cơm cữ của nhiều người mà tự hào đi. Không ít người bất hạnh hơn vậy nhiều."

"Canh cá hồi, rau chân vịt xào phải không mom? Mẹ chồng mom chăm con thích thế còn gì. Mẹ chồng nấu cho là biết ơn lắm rồi."

"Ngon hay không ngon thì mình cũng thấy biết ơn lắm. Không ngon nhưng món này tốt cho sức khỏe cả mẹ lẫn con."

"Mom có thể nhẹ nhàng góp ý hoặc bảo bà đổi món, có gì đâu. Chẳng qua cách mình nói như thế nào mới sợ mất lòng chứ."

"Ôi, nhất chị rồi đấy. Rau chân vịt với cá hồi bổ lắm nhé, ăn nhiều vào cho có chất."

"Cá hồi bổ lắm, còn than gì. Ở cữ thì không được ăn đa dạng, chịu khó một tí thôi mà mom kêu như khổ lắm. Bao nhiêu người muốn khổ thế có được đâu."

Cuối cùng, bữa cơm cữ này đa phần nhận về nhiều lời bênh vực dành cho mẹ chồng nhiều hơn là sự chia sẻ dành cho nàng dâu. Nàng dâu cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, có lẽ sẽ hài lòng và hạnh phúc hơn hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại