Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con

WeChoice Awards |

Ngay trên sóng truyền hình, chị Linh không khỏi xúc động khi nhớ lại hành trình hơn 1 năm qua của 2 mẹ con. Khi được hỏi tại sao lại khóc, chị khẽ đáp vì quá bất ngờ. Chưa bao giờ chị dám tưởng tượng tới điều này. Bởi lẽ, cuộc đời chị từ khi sinh ra vốn gian khó, nhọc nhằn.

Trong căn phòng trọ nhỏ "khang trang", cuộc sống của hai mẹ con chị Linh bé Đạt vẫn cứ thế trôi qua bình dị mỗi ngày. Mọi chuyện thật nhẹ nhàng và an yên, như thể họ chẳng từng là những "nhân vật" nổi tiếng khắp mạng xã hội cách đây hơn 1 năm. Chị Linh cần mẫn với công việc của mình, còn nhóc Đạt ngày ngày được mẹ đưa đến trường.

Vẫn hệt như một giấc mơ - giấc mơ đổi đời mà nếu không có những tấm lòng tử tế, nghiêm túc thì có lẽ mọi thứ đã đi theo một chiều hướng khác. Câu chuyện của hai mẹ con bé Đạt vốn chẳng có gì to tát, nhưng lại đem đến một nguồn cảm hứng vô cùng đẹp đẽ, mà có lẽ nhờ đó, chúng ta sẽ luôn thầm mỉm cười và chợt thấy yêu đời trước những xô bồ của cuộc sống. 

Trong chuyến thăm Hà Nội lần đầu tiên của mình, nhóc Đạt vốn tinh nghịch, lém lỉnh bỗng rụt rè, khép nép bên cha nuôi. Trên sân khấu của Hành trình truyền cảm hứng 2018, chúng ta lần đầu tiên được gặp gỡ 3 con người từ xa lạ bỗng hoá người thân, cùng chia sẻ về khoảng thời gian nhiều sóng gió trước khi có được những trái ngọt như hôm nay.

Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi ước mơ có việc làm nuôi con đã thành hiện thực. Nguồn: WeChoice

Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con - Ảnh 1.

Anh Nghĩa Phạm và bé Đạt trên sân khấu của Hành trình truyền cảm hứng 2018, phiên bản Wetalk số tháng 11.

Quyết định bảo vệ mẹ con bé Đạt trước cuộc "săn lùng" của truyền thông

Câu chuyện "xếp dép" của nhóc Đạt xuất phát từ bức ảnh anh Nghĩa Phạm ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của em ở nhà thờ Đức Bà. Hình ảnh cậu bé ngây ngô khiến người ta có thể bất giác mỉm cười vì sự hồn nhiên của trẻ thơ. Với sự tương tác quá mức kinh khủng mà chính anh Nghĩa Phạm cũng không thể tưởng tượng về một bức ảnh chụp vu vơ của mình, hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con cậu bé ve chai 7 tuổi đã nhận được nhiều sự đồng cảm của rất nhiều người.

Khi nhắc lại câu chuyện này, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh Nghĩa vẫn rất xúc động. Cũng chính bởi những xúc cảm quá lớn ấy của anh là một trong những lý do quan trọng đưa anh đồng hành cùng bé Đạt cho tới tận bây giờ, và có lẽ là sau này nữa.

"Mình cũng không rõ, nhưng chắc mọi thứ xuất phát từ tình cảm của một người cha. Mình và Đạt rất có duyên, thì mình mới bắt đầu giúp đỡ để con được đi học và có tương lai". Điều anh Nghĩa biết ơn nhất, chính là việc mọi thứ đối với Đạt đều trôi qua thật dễ dàng. Sau tất cả, em được đi học và mẹ được đi làm, cuộc sống về cơ bản ổn định, bình yên.

Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con - Ảnh 2.

Đạt bình thường lém lỉnh, tinh nghịch bao nhiêu nay rụt rè, khép nép bấy nhiêu.

Anh Nghĩa nhớ lại, thời điểm tháng 3/2017, rất nhiều anh chị nhà báo túc trực 24/24 ở nhà anh. Khi ấy, anh bắt đầu hình dung tới câu chuyện của Hào Anh năm xưa. Ở tuổi 14, Hào Anh bị chủ đìa tôm bạo hành đến biến dạng. 4 năm sau khi nhận gần 800 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hào Anh đã tiêu sạch tiền trước khi bị bắt vì cạy cửa nhà dân trộm máy tính.

"Mình có trao đổi và xin số điện thoại cũ của Linh. Linh đồng ý. Đổi lại, mình đưa cho em ấy một số điện thoại mới để 2 anh em tiện trao đổi. Mình nhờ một anh xe ôm quen biết chuyên đưa Đạt đi khám mỗi ngày để các anh chị nhà báo không đi theo. May mắn thay, thời điểm đó, mình quyết định như vậy là đúng! Và cho tới hiện tại, cuộc sống của hai mẹ con đã ổn định phần nào".

Mọi thông tin của hai mẹ con gần như được giữ bí mật, các mạnh thường quân âm thầm phối hợp cùng anh Nghĩa để đưa ra phương án tốt nhất cho hai mẹ con. Anh không muốn mẹ con chị Linh có cảm giác ai đó đằng sau âm thầm giúp đỡ. Bởi như thế, cả chị và bé sẽ mất đi khả năng phát triển trong cuộc sống. Và đơn giản khi chia sẻ câu chuyện của Đạt, bản thân anh Nghĩa cũng không lường trước việc, mạng xã hội dậy sóng đến như thế. Rất may, là theo một chiều hướng tích cực và kéo theo loạt hiệu ứng nhân ái khác xoay quanh hành động ngây thơ đẹp đẽ của em bé.

Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con - Ảnh 3.

Nụ cười hồn nhiên của Đạt bên cạnh mẹ và cha nuôi.

Khi được đưa đến bệnh viện thăm khám, Đạt được chẩn đoán suy dinh dưỡng nặng. Một đứa trẻ 5 tuổi thường sẽ có cân nặng đúng chuẩn 18,3 kg, riêng Đạt chỉ 11,7 kg. Các bác sĩ và y tá tại đây đã tài trợ hoàn toàn tiền khám, phát thuốc miễn phí, tặng cả sửa để nhóc Đạt có thể cải thiện sức khoẻ.

Thường thì quy luật của những việc tử tế sẽ được nhân lên từ hành động này qua hành động khác. Từ một bức ảnh của anh Nghĩa, mọi thứ đã vượt qua cả những gì mà anh có thể tưởng tượng, một điều tự nhiên khi lòng tốt được lan truyền theo nhiều cách tích cực.

Ước mơ của mẹ


Hiện tại, bé Đạt và mẹ đã có một cuộc sống mới bớt vất vả và ổn định hơn bội phần, đó là sự thay đổi lớn, một sự thay đổi "khổng lồ". Cuộc đời ấy, xuất phát từ chính những điều rất nhỏ nhặt. Như một đốm sáng nhỏ nhưng ấm áp, để rồi mỗi người khi đi qua nó sẽ dừng lại và nghĩ về chính mình, để rồi lan toả những đốm sáng ấy đến những người khác.

Trong câu chuyện đồng hành cùng Đạt đến trường, anh Nghĩa ấn tượng nhất với cô giáo Minh Uyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Đức. Cô giáo Uyên chính là người đã kết nối để Đạt có thể được đến trường.

"Cô Uyên có rất nhiều trường, cô muốn nhận Đạt nhưng lại không khớp với nơi làm của mẹ Đạt. Cô đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội. May mắn, một cô hiệu trường có trường mầm non nằm kế bên công ty mẹ Đạt đã nhận cháu vào học".

Vậy là từ đó, Đạt được miễn phí toàn bộ học phí của 12 năm học. Xét cho cùng, tất cả đều mở ra một tương lai mới cho cậu bé Nguyễn Danh Thành Đạt. Bé Đạt của cách đây hơn một năm, nghèo khổ, đáng thương và nhiều nhọc nhằn. Nhờ tình thương của những người xa lạ, cuộc đời Đạt và mẹ coi như sang trang mới.

Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con - Ảnh 4.

Chị Linh bật khóc xúc động.

Ngay trên sóng truyền hình, chị Linh không khỏi xúc động khi nhớ lại hành trình hơn 1 năm qua của 2 mẹ con. Khi được hỏi tại sao lại khóc, chị khẽ đáp vì quá bất ngờ. Bất ngờ vì con được đi học, mình được đi làm. Chưa bao giờ chị dám tưởng tượng tới điều này. Bởi lẽ, cuộc đời chị từ khi sinh ra vốn gian khó, nhọc nhằn.

"Trước thời điểm có được sự giúp đỡ của anh Nghĩa, vì khổ quá, không có điều kiện đi học, 2 mẹ con chỉ đi lượm ve chai kiếm tiền từ sáng đến tới khuya, ngày này qua ngày khác" - chị Linh xúc động kể.

Với người mẹ, để nói một điều gì đó về ước mơ trong tương lai, chị trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Chị không ước mơ gì thêm. Cuộc sống bây giờ đã từng là ước mơ của chị rồi".

Tất thảy chúng ta đều nhìn thấy một cái kết có hậu dành cho mẹ con cậu bé xếp dép, tất nhiên phía trước còn cả một hành trình dài. Nhưng hiện tại, được sống trong khoảnh khắc của bình minh, trong sự tử tế của những người xa lạ, chị Linh và anh Nghĩa đều dành trọn ánh mắt hướng về bé Đạt.

Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con - Ảnh 5.

Nhờ có sự tử tế từ những người xa lạ, 2 mẹ con bước sang cuộc đời mới.

"Đối với một đứa trẻ, được đi học là điều tốt lành. Mình mong mẹ Linh cố gắng mọi thứ, suy nghĩ về Đạt nhiều hơn để giúp con có cuộc sống, hành trình đi học ổn định, ít nhất đến năm lớp 12. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân. Thời điểm đó nếu không có sự tử tế của các bạn, cũng khó có một cái kết trọn vẹn cho cả 2 mẹ con". 

Anh Nghĩa luôn nói, cuộc sống mới của mẹ con bé Đạt có được là nhờ cả cộng đồng, không riêng gia đình anh. Những niềm hạnh phúc mới đang đón đợi hai mẹ con chị Linh bé Đạt ở phía trước. Đúng là sự tử tế không bao giờ là thừa với bất kỳ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con - Ảnh 6.
Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con - Ảnh 7.

Chương trình truyền hình Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards 2018 xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị đồng hành chính Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã cùng chúng tôi lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards 2018 do Công ty cổ phần truyền thông VCCorp hợp tác cùng Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) và đơn vị đồng hành triển khai là Công ty cổ phần PSC, sẽ tìm kiếm những nhân vật, những câu chuyện đem đến cho người xem những cảm xúc đầy tích cực. Chương trình được phát sóng lúc 17h35 ngày thứ 4 và Chủ Nhật hằng tuần; phát lại vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV1. Xem thêm thông tin về giải thưởng tại: http://wechoice.vn/.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại