Mẹ cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi: Trước phẫu thuật 1 tuần, tôi định bỏ cuộc

Lam Giang |

"Khi chuẩn bị ra khỏi phòng mổ để về phòng hồi sức thì một bé bỗng dưng tỉnh lại, các bác sĩ rất sợ vì bé không được tỉnh lại vào lúc đó..." - mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi kể.

Cách đây hơn 1 năm, ca đại phẫu tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận cả nước. Sau 13 tiếng, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Tuy nhiên mới đây khi tham gia chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa”, chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi đã chia sẻ về hành trình mang thai, sinh con đầy gian nan và cả những bí mật chưa kể về trước và sau ca phẫu thuật lịch sử. 

CHẾT LẶNG KHI BÁC SĨ THÔNG BÁO CON BỊ DỊ TẬT

Sau khi kết hôn được 1 năm, chị Thúy hạnh phúc nhận tin mình mang thai. Đến tuần thứ 8, chị đi khám thì bác sĩ kết luận song thai, có 2 tim thai. Chị và ông xã rất vui, về nhà chính thức thông báo với gia đình. Tuy nhiên ở tuần thứ 12, chị Thúy đi khám định kỳ thì phát hiện thai dị tật. Hai bé bị dính nhau vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ. 

Mẹ cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi: Trước phẫu thuật 1 tuần, tôi định bỏ cuộc - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ của Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Mình đứng hình khi nhận kết quả đó. Bác sĩ nói để thai càng lớn sẽ càng ảnh hưởng đến mẹ và khuyên nên đình chỉ thai. Lúc đó mình hoang mang, chưa có định hướng gì nên quyết định đi về để hỏi ý kiến gia đình.

Về nhà, mình kể với mẹ ruột thì bà khuyên nên giữ lại. Mẹ chồng bị bệnh mất ngủ nên mình giấu, đến khi mang thai 6 tháng mới kể với bố chồng. 

Mình có lên mạng tìm hiểu thì thấy nhiều cặp song sinh bị dính nhau dù không tách ra nhưng họ vẫn sống được, vẫn có thể tự nuôi sống bản thân. Mình hướng đến những suy nghĩ tích cực như vậy để quyết định giữ con lại. Ông xã cũng ủng hộ mình.” - chị Thúy tâm sự. 

Trúc Nhi - Diệu Nhi khi chào đời đã lập tức được đưa sang Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Chị Thúy chỉ được nhìn con qua những hình ảnh từ báo chí. 

Hành trình mang thai của mình được chị Thúy miêu tả là cực kỳ vất cả, lịch khám thai dày đặc 1-2 tuần/lần. Hai em bé còn bị mắc hội chứng truyền máu song thai khiến 1 bé bị suy dinh dưỡng, bé còn lại bị hở van tim. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ nói chị Thúy cố gắng giữ em bé trong bụng đến tuần thứ 28 thì mổ đưa bé ra. Dẫu vậy, Trúc Nhi và Diệu Nhi đã rất kiên cường, có thể vượt qua giai đoạn khó khăn và chính thức chào đời ở tuần thứ 33. 

Mình được gây mê nên lúc con chào đời không hề biết gì. Khi tỉnh lại thì mọi việc đã xong rồi, hai bé được chuyển sang bên Bệnh viện Nhi đồng. Trước khi mổ, bác sĩ có nói muốn chụp ảnh bé để phục vụ cho y khoa. Vậy là mình mới vào mạng đọc báo thì được thấy hình ảnh của hai con. Cảm xúc lúc đó thực sự rất khó tả” - chị Thúy nhớ lại giây phút được gặp con lần đầu theo cách đặc biệt. 

Chị Thúy cùng 2 con đã ở bệnh viện gần 1 năm để theo dõi, đến khi các bé đạt tổng cân nặng là 10kg mới có thể tiến hành phẫu thuật tách rời. 

Mẹ cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi: Trước phẫu thuật 1 tuần, tôi định bỏ cuộc - Ảnh 3.

Cặp sinh đôi ở bệnh viện gần 1 năm để chờ phẫu thuật.

ĐỊNH TỪ BỎ NGAY TRƯỚC CA ĐẠI PHẪU 1 TUẦN 

Trước cuộc đại phẫu thuật của hai con 1 tuần, chị Thúy nằm nhìn bé chơi vui vẻ cười đùa rất bình thường. Bất giác, chị quay sang nói với chồng: “Thôi hay bây giờ cứ để con như vậy rồi đưa chúng về đi, đừng phẫu thuật nữa. 

Cả 1 năm trời gắn bó, tình yêu, tình thương dành cho con không kể xiết. Mình cũng đã quen thấy con trong hình hài như vậy nên bỗng dưng thấy mọi thứ bình thường. Nếu cho con thực hiện phẫu thuật, có vấn đề gì thì người làm mẹ như mình không biết phải làm sao. 

Nhưng rồi ông xã động viên mình cố gắng, cả nhà đã đi được đến chặng đường này rồi thì hãy đặt niềm tin vào các y bác sĩ. Hãy tin rằng rồi hai con sẽ khỏe mạnh” - chị Thúy tâm sự. 

Những hình ảnh trong ca phẫu thuật lịch sử, tách rời 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi cách đây hơn 1 năm. 

Sau khi phẫu thuật xong, tình trạng sức khỏe của Trúc Nhi - Diệu Nhi ổn định và được đưa về phòng hồi sức. Thế nhưng, có một bé khi đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì bỗng dưng tỉnh lại. Điều này nằm ngoài dự tính nên các bác sĩ rất sợ. Bé chưa được tỉnh lại vào lúc đó, nếu tỉnh sẽ bị sốc. Vì vậy bác sĩ lập tức phải gây mê cho bé. May mắn là bé đáp ứng được, không có vấn đề gì nguy hiểm xảy ra. 

Không vào thăm con thì nhớ mà vào thì mình rất xót con. Các bé nằm đó, dây dợ gắn kín người. Những vết thương chưa lành, con bị sốt, người sưng lên, run bần bật, da không được hồng hào mà tái đi. Bác sĩ chỉ cho các con tỉnh một lát thôi rồi lại thêm thuốc an thần để con ngủ tiếp. 

Bé Diệu Nhi tỉnh sớm hơn nên khỏe hơn. Khi tỉnh dậy là đã qua giai đoạn đau đớn nhiều rồi nên thấy ai con cũng cười. Nhưng bé Trúc Nhi thì chưa tỉnh, vết thương của con bị nhiễm trùng suốt 1 tuần. Bác sĩ phải phẫu thuật lại cho con, làm các bước vệ sinh để con không bị nhiễm trùng nữa. 

Trúc Nhi có lẽ ngủ lâu quá hay sao mà khi khỏe lại, bác sĩ hay bất kỳ ai trêu, gọi bé đều không có phản ứng. Nhưng khi mẹ bước vào, dù mặc đồ bảo hộ kín mít nhưng con vẫn nhận ra mẹ” - mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi tiết lộ thêm. 

Mẹ cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi: Trước phẫu thuật 1 tuần, tôi định bỏ cuộc - Ảnh 5.

Khoảnh khắc Trúc Nhi - Diệu Nhi lần đầu gặp lại, chạm vào nhau sau khi cơ thể được tách rời.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, hiện Trúc Nhi - Diệu Nhi đã khỏe mạnh gần như những đứa trẻ bình thường. 

Hiện tại, Trúc Nhi và Diệu Nhi đã được hơn 2 tuổi. Hai bé khỏe mạnh gần như các em bé bình thường. Mỗi ngày, hai chị em tíu tít tập nói, tập đi, rồi cả đánh nhau chí chóe, nhìn chung là hai bạn nhỏ đều ngoan. 

Cuối chương trình, chị Thúy tỏ lòng biết ơn bố mẹ hai bên đã ở bên, ủng hộ và chăm sóc cho các cháu. Mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình nhỏ của chị. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại