Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: "Có xấu hổ không?"

Lynk |

Có thêm 2 em trai ở tuổi 21, Tô Sa cũng khá bất ngờ. Nhưng khi được hỏi một câu nhạy cảm, cô nàng đã công khai quan điểm rất rõ ràng: "Tại sao lại có thể nghĩ đến việc xấu hổ khi nghe một tin vui?".

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, sang mùa xuân năm sau là đại gia đình cố nhà giáo Văn Như Cương sẽ đón chào thêm 2 thành viên nhí nữa. Đó là cặp song sinh của cô Văn Thùy Dương - con gái út thầy Cương - hiện đang là Hiệu phó trường PTDL Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Từ sau khi tái hôn, cô Văn Thùy Dương ngày càng kín tiếng trong chuyện đời tư nên khi cô mang bầu cặp sinh đôi, không ai hay biết gì cho đến khi cô vô tình tiết lộ trong những status nhỏ, hoặc bình luận chia sẻ với bạn bè người thân trên trang cá nhân.

Rất nhiều lời chúc gửi tặng đến bà mẹ U50, tuy nhiên, cũng có người tò mò muốn biết việc làm mẹ lần thứ 3 ở tuổi xế chiều ra sao.

Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: Có xấu hổ không? - Ảnh 1.
Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: Có xấu hổ không? - Ảnh 2.

gNhiều người quan tâm đến cô Văn Thùy Dươn khi biết tin cô mang thai 2 bé trai song sinh.

Trước những lời hỏi thăm khiếm nhã, nhạy cảm về chuyện mẹ mang bầu thì Đặng Tiểu Tô Sa - con gái cô Văn Thùy Dương đã lên tiếng công khai quan điểm, trả lời rất sắc sảo rằng gia đình mình hoàn toàn vui vẻ khi biết sắp sửa có thêm 2 thành viên mới, riêng Tô Sa thì hạnh phúc vô cùng, chẳng thấy có vấn đề gì khi có em ở tuổi 21.

Nguyên văn những lời chia sẻ mạnh mẽ của Tô Sa trên trang cá nhân mới đây là: "Suốt cuộc đời này, nhìn thấy mẹ lận đận, vất vả vì mẹ là người rất cảm xúc, yêu là yêu, ghét là ghét. Nhưng có một điều nhận ra, là mẹ rất hạnh phúc (trộm vía) vì mẹ được sống thật.

Có một người phụ nữ nổi tiếng mà mình từng gặp khi đi cùng mẹ, đã hỏi mình rằng: "Con có xấu hổ khi mẹ có thêm em bé không?". Và thật sự lúc ấy mình còn không hiểu nổi tại sao lại có thể nghĩ đến việc xấu hổ khi nghe một tin vui?

Nhưng xét cho cùng, đây là cuộc sống, nhất là trong thời mà người ta tự cho mình cái quyền đánh giá hành động của người khác, hay hơn thế nữa là công kích nếu người ta không thích... thì việc sống phải nhìn trước ngó sau là chuyện bình thường. Huống chi là khi đó là về những người phụ nữ có địa vị.

Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: Có xấu hổ không? - Ảnh 3.
Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: Có xấu hổ không? - Ảnh 4.
Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: Có xấu hổ không? - Ảnh 5.

Tô Sa tỏ ra không vui khi người khác hỏi một điều nhạy cảm về mẹ.

Thế là mình trả lời cô rằng: "Bọn con chưa bao giờ thấy xấu hổ, chỉ lo mẹ con có bầu ở tuổi này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thôi ạ".

"EM QUẢ THẬT LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC!" - câu ấy là dành cho mẹ mình, và mình nghĩ đây là lời khen mà người phụ nữ sẽ thích nhất.

Và có lẽ 1 nửa đời người, mẹ đã đúc kết lại được rằng đến cuối cùng, hạnh phúc mới là điều mà người phụ nữ tìm kiếm. Nên từ trước đến nay, mẹ mình chưa bao giờ ngăn cấm chuyện tình cảm, mẹ chỉ cần biết chắc, mình trao gửi yêu thương cho đúng người và mình thật sự biết giá trị của tình cảm mình trao đi, vậy là được".

Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: Có xấu hổ không? - Ảnh 6.
Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: Có xấu hổ không? - Ảnh 7.
Mẹ bỗng mang bầu 2 em trai sinh đôi, Tô Sa - cháu ngoại cố nhà giáo Văn Như Cương đáp trả sắc sảo khi bị hỏi: Có xấu hổ không? - Ảnh 8.

Lời cảm ơn đầy xúc động của cô Dương khi đọc status của con gái.

Biết chuyện con gái lên tiếng để bảo vệ mẹ, cô Văn Thùy Dương đã vô cùng xúc động, cảm ơn Tô Sa và không ngại bày tỏ tình cảm yêu thương với con.

Mặc dù mang bầu ở tuổi 47 cũng có nhiều mệt mỏi, đôi khi lo lắng nữa, nhưng quả thực ai cũng nhận ra một điều là cô Văn Thùy Dương vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, thậm chí an nhiên chờ đến ngày lâm bồn vì có ông xã tâm lý ở bên, con cháu đều quan tâm chiều chuộng, đi du lịch xa vẫn không quên mua đồ ăn thức uống tẩm bổ cho cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại