Mẹ bối rối khi bạn gái của con đòi đứng tên chung trong sổ đỏ

THANH TÂM |

Tuy một mẹ một con nhưng tôi không có tư tưởng chiếm hữu con. Tôi chiều theo mọi mong muốn của các con, chỉ khuyên các con đi đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho cháu đàng hoàng nhưng chúng chưa chịu.

Chị Thanh Tâm yêu quý!

Chồng tôi mất sớm. Tôi ở vậy nuôi con khôn lớn. Chăm chỉ làm việc, tôi đã dành dụm và mua được 1 ngôi nhà trong ngõ để mẹ con an cư. Con của tôi tính tình hiền lành, chịu khó học hành, việc gì đã xác định là mục tiêu thì đều cố gắng để đạt được. Cháu có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học nên cuộc sống của hai mẹ con không đến nỗi chật vật.

Con tôi chưa từng tâm sự có bạn gái, vậy mà đùng một cái, con dẫn người yêu về ra mắt và thông báo người yêu đã có bầu 3 tháng. Tôi vừa vui vừa lo, không biết việc cưới gấp có ổn thoả không. Nhưng bọn trẻ nói cứ để sau khi sinh con, đứa trẻ cứng cáp rồi hai đứa làm đám cưới cũng chưa muộn. Tuy một mẹ một con nhưng tôi không có tư tưởng chiếm hữu con. Tôi chiều theo mọi mong muốn của các con, chỉ khuyên các con đi đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho cháu đàng hoàng nhưng chúng chưa chịu.

Cùng thời điểm đó, tôi dự định mua 1 căn hộ chung cư, tính là để cho thuê, mỗi năm để dành ra được một khoản tiền. Chuyện bất ngờ của con khiến tôi thay đổi mục đích sử dụng căn hộ. Tôi định sẽ cho con mình đứng tên và cho con ra ở riêng. Bạn gái nó biết chuyện thì muốn xin cùng đứng tên sổ đỏ vì cả hai đã xác định chung sống, sinh con.

Tôi quý con bé, quê ở xa mà nỗ lực học hành, bám trụ ở Thủ đô. Nhưng tiền mua nhà là tôi dành dụm cả đời, tôi muốn tặng riêng con trai mình. Thật sự khi bạn gái của con có ý kiến như vậy, tôi thấy khó nghĩ quá. Theo chị, tôi nên xử sự thế nào cho khéo?

Tôi xin được giấu tên.

Thân gửi chị!

Cám ơn chị đã tin tưởng và chia sẻ chuyện của mình với Thanh Tâm. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời khuyên của chị rằng, các con cần đi đăng ký kết hôn. Việc làm đó không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn thể hiện sự cam kết nghiêm túc, có trách nhiệm với tình yêu, lựa chọn hạnh phúc của hai bạn trẻ. Tôi cũng hiểu tình cảm và sự chăm lo của chị dành cho con mình. Nếu chị không có ý nghĩ gì khác thì tôi nghĩ, hai mẹ con chị nên dành thời gian nói chuyện riêng về việc này.

Chị cần nói rõ suy nghĩ của mình về việc muốn tặng quà cho riêng con, đồng thời lắng nghe suy nghĩ, mong muốn của con chị. Như vậy, hai mẹ con sẽ thống nhất được phương án phù hợp, khiến cho tất cả những người trong cuộc đều thấy thoải mái. Nếu chị băn khoăn về tình cảm của các con chưa bền vững, chị chưa tin tưởng vào con dâu tương lai thì chị có thể tính việc tiến hành mua căn hộ và đứng tên chị.

Các cháu muốn ra ở riêng, cần có chỗ ở thì có thể sử dụng căn hộ đó. Còn nếu các cháu không muốn ra ở riêng mà sống cùng chị để tiện mẹ con, bà cháu chăm sóc lẫn nhau hơn thì chị có thể cho thuê như tính toán trước đây, vừa có thêm một khoản tiền phụ cho cuộc sống của cả gia đình.

Chúc mẹ con chị luôn vui vẻ bên nhau, luôn là chỗ dựa vững chắc của nhau. Cả nhà hãy cùng chờ đón thành viên mới thật hạnh phúc chị nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại