Mẹ bị xe ô tô tông suýt chết, bé gái quyết định viết một bức thư ngắn gửi hung thủ, nội dung khiến người lớn bất ngờ

THANH HƯƠNG |

Chứng kiến mẹ rơi vào cảnh nguy kịch, sau đó vật lộn với những chấn thương và ám ảnh từ vụ tai nạn, cô con gái 8 tuổi quyết định viết một bức thư đặc biệt.

Amelia Elce là một bà mẹ 2 con sống tại thị trấn Mansfield, thành phố Nottingham, Anh. Hôm 21/9, Amelia lái xe từ cửa hàng bách hóa về nhà thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô tông trúng.

Nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, Amelia cho biết: "Chiếc xe đột ngột lao về phía tôi khiến tôi mất phương hướng. Xe của tôi xoay vòng. 

Khi xe dừng lại tôi mới nhận ra mình đã chảy rất nhiều máu. Sau đó tôi bị mắc kẹt trong chiếc xe lật và phải hét lên cầu cứu".

Mẹ bị xe ô tô tông suýt chết, bé gái quyết định viết một bức thư ngắn gửi hung thủ, nội dung khiến người lớn bất ngờ - Ảnh 1.

Cô Amelia và 2 con gái: Isabelle 8 tuổi Chloe 6 tuổi.

Kẻ gây ra tai nạn là một người đàn ông tên Niedziela (35 tuổi). Gã này bị cảnh sát địa phương tạm giữ ngay tại hiện trường. 

Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện nồng độ cồn trong máu của Niedziela là 156mg/100ml, vượt quá giới hạn quy định 80mg/100ml.

Cô Amelia sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đầu chảy nhiều máu. May mắn là sau ca phẫu thuật, bà mẹ này đã vượt qua nguy hiểm và hiện đang tham gia điều trị vật lý, tâm thần hậu chấn thương.

Amelia không thể cử động cổ và không duỗi thẳng được cánh tay phải. Không chỉ vậy bà mẹ này còn gặp ác mộng mỗi đêm. 

Cô không dám lái xe ra đường và không dám di chuyển bằng ô tô. "Tôi phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ để ổn định tinh thần", bà mẹ 2 con chia sẻ.

Mẹ bị xe ô tô tông suýt chết, bé gái quyết định viết một bức thư ngắn gửi hung thủ, nội dung khiến người lớn bất ngờ - Ảnh 2.

Chiếc xe của cô Amelia bị hư hại nghiêm trọng.

Chứng kiến vụ tai nạn của Amelia, con gái cô – bé Isabelle (8 tuổi) quyết định viết 1 bức thư gửi cho Niedziela với nội dung:

"Gửi người đàn ông đã uống rượu say. Đêm đó chú đã suýt chút nữa giết mẹ cháu. 

Mẹ cháu được đưa đến bệnh viện với tình trạng đầu chảy rất nhiều máu và cháu tưởng như đã mất mẹ ngay lúc đó. Xin chú đừng bao giờ lặp lại hành động như vậy. Cháu chân thành cảm ơn".

Isabelle sau đó đưa bức thư cho mẹ, hỏi về việc có nên gửi bức thư cho người gây tai nạn hay không và nhận được sự đồng tình.

Mẹ bị xe ô tô tông suýt chết, bé gái quyết định viết một bức thư ngắn gửi hung thủ, nội dung khiến người lớn bất ngờ - Ảnh 3.

Cận cảnh bức thư của Isabelle.

Bố của Isabelle, anh Adam (37 tuổi) đã chia sẻ bức thư lên Facebook để cảnh tỉnh những người lái xe khác. Bức thư sau đó được Sở cảnh sát thành phố Nottingham đăng lại lại và nhận về gần 600 lượt like và 500 lượt chia sẻ.

Chánh thanh tra Claire Rukas cho biết bức thư của cô bé Isabelle đã tạo nên tác động tích cực đối với nhận thức cộng đồng về tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu bia.

Mẹ bị xe ô tô tông suýt chết, bé gái quyết định viết một bức thư ngắn gửi hung thủ, nội dung khiến người lớn bất ngờ - Ảnh 4.

Ngày 12/12, toà án Mansfield Magistrates, thành phố Nottingham ra quyết định cấm Niedziela lái xe trong 20 tháng, phạt hành chính 590 bảng (khoảng 18 triệu đồng) và bồi thường cho Amelia 144 bảng (khoảng 4,3 triệu đồng).

Quyết định này khiến gia đình cô Amelia rất bức xúc. "Anh ta chỉ bị cấm lái xe trong 20 tháng còn tôi và gia đình chịu di chứng của vụ tai nạn này suốt đời. 

Có lẽ sau khi tỉnh rượu, anh ta cũng chẳng nhớ vụ tai nạn này xảy ra như nào", Amelia cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại