MC Quyền Linh: Rất nhiều sự sống đã được hồi sinh nhờ những bình oxy của anh Long ve chai

Tùng Ninh |

"Trong đại dịch, mỗi lần gặp nhau cả hai anh em tôi đều lo lắng vì không biết ai sẽ đi trước ai. Nhưng bây giờ, chúng tôi đều vui vẻ vì mọi thứ đã qua" – MC Quyền Linh nói.

Mới đây, đêm gala chương trình Hát cho ngày mai đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca sĩ Quang Hà và ca sĩ Giang Hồng Ngọc trong vai trò giám khảo, được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Quyền Linh lo lắng không biết ai sẽ đi trước ai

Gây ấn tượng tại chương trình tuần này là sự xuất hiện trở lại của tình nguyện viên Huỳnh Quang Nhật Long, người từng lăn xả giúp đỡ người dân trong đại dịch Covid năm ngoái.

MC Quyền Linh: Mỗi lần gặp nhau, anh em tôi đều lo lắng vì không biết ai đi trước ai - Ảnh 1.

Trước khi anh Nhật Long xuất hiện, chương trình đã chiếu một đoạn tư liệu ngắn về những việc anh đã làm trong đại dịch, khiến dàn giám khảo xúc động.

Trong đoạn video đó còn có sự góp mặt của chị Trần Thị Thu Trang (28 tuổi, Bình Chánh, TP.HCM) - người đã được anh Long kịp thời cứu sống trong cơn hấp hối vì thiếu oxy.

Chị Trang cho biết: "Thời điểm tháng 8 năm ngoái, khi mới sinh bé thứ 2 được vài tháng thì không may tôi bị dính Covid nên phải điều trị cách ly tại nhà.

Bệnh tình chuyển biến nặng khiến tôi buộc phải dùng đến sự hỗ trợ của oxy mới thở được.

Lúc đó là 3 giờ sáng, trong nhà đã hết oxy rồi nên chồng tôi mới gọi cho anh Long để xin hỗ trợ. Vừa nghe tin, anh Long đã tức tốc chạy một quãng đường rất xa để mang oxy tới.

Tôi đang hấp hối thì anh Long cũng vừa kịp tới nên tôi mới có oxy để tiếp tục thở. Điều đó giống như một phép màu với tôi".

MC Quyền Linh: Mỗi lần gặp nhau, anh em tôi đều lo lắng vì không biết ai đi trước ai - Ảnh 2.

Lần thứ hai đứng trên sân khấu Hát cho ngày mai, anh Nhật Long cho biết: "Cảm xúc của tôi vẫn đang rất hồi hộp. Đối diện với cái chết, với đại dịch thì tôi không sợ nhưng lên đây tôi sợ".

MC Quyền Linh giới thiệu thêm: "Cái tên Huỳnh Quang Nhật Long có lẽ vẫn còn xa lạ nhưng Long ve chai lại rất quen thuộc với nhiều người trong đại dịch. Rất nhiều sự sống đã được hồi sinh nhờ những bình oxy của anh Long ve chai này.

Trong đại dịch, anh Long  đã bán chiếc xe mô tô yêu thích, nhiều đồ cổ trong nhà và dùng hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua oxy, mua xe cấp cứu để giúp đỡ dân vượt qua mùa dịch.

Chính tấm lòng nhân hậu đó đã khiến tôi ngưỡng mộ anh. Anh ấy đã bán hết tất cả những gì có trong nhà để mua oxy. Bây giờ, trong nhà anh Long, bình oxy nhiều hơn cả gạo. Tôi phải gọi anh Long là người anh hùng đấy.

Trong đại dịch, mỗi lần gặp nhau cả hai anh em tôi đều lo lắng vì không biết ai sẽ đi trước ai. Nhưng bây giờ, chúng tôi đều vui vẻ vì mọi thứ đã qua".

Quang Hà nghẹn ngào vì nhớ bố

Lắng nghe câu chuyện, nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ: "Long cho chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Bạn cho chúng tôi bớt đi phần nào lo sợ trong cuộc sống vì chúng tôi biết trên đời này vẫn còn rất nhiều người thiết tha đến hạnh phúc, sự sống, sự an bình của người khác như thế".

MC Quyền Linh: Mỗi lần gặp nhau, anh em tôi đều lo lắng vì không biết ai đi trước ai - Ảnh 3.

Lần trở lại này, anh Nhật Long trình diễn ca khúc Đôi chân trần của nhạc sĩ Y Phon Ksơr, dưới sự hỗ trợ đệm guitar của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt.

Ca Quang Hà cho biết: "Phần trình diễn của anh Nhật Long đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc vì bố tôi cũng vừa qua đời cách đây không lâu.

Điều khó khăn nhất của người biểu diễn trên sân khấu là lấy được nước mắt của khán giả. Khi nghe anh hát, tôi đã chực trào nước mắt".

Cũng có cảm xúc như Quang Hà, ca sĩ Giang Hồng Ngọc nghẹn ngào, rưng rưng khi nhắc tới kỉ niệm về bố. Cô nói:

"Từ nhỏ tôi đã được bố đưa đón đi hát nên rất yêu những ca khúc về người bố, những người đã rất vất vả để lo cho mình bữa ăn.

MC Quyền Linh: Mỗi lần gặp nhau, anh em tôi đều lo lắng vì không biết ai đi trước ai - Ảnh 4.

Lúc nào bố tôi cũng có thể ngồi ngoài mưa để đợi con gái đi làm trên chiếc xe cọc cạch.

Bất cứ lúc nào, bố cũng có thể hy sinh tất cả những gì mình có để cho tôi mọi thứ.

Cám ơn anh Long đã thể hiện ca khúc này. Cám ơn anh đã đến với cuộc đời, đến với cuộc sống. Tôi thấy anh như một ông bụt, đã làm việc bằng tất cả trái tim của mình".

MC Quyền Linh nói thêm: "Tôi khuyên anh Long nên làm ít lại để dành thời gian bên cạnh vợ và gia đình nhiều hơn".

Nghe vậy, anh Long cho biết: "Tôi cũng có ý định nghỉ việc tặng oxy rồi nhưng bệnh nhân năn nỉ quá nhiều. Vì thương người bệnh, thương cho hoàn cảnh khó khăn của họ nên tới giờ tôi vẫn chưa dứt ra được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại