MC Lê Minh: Không muốn qua Mỹ vì đang đắt show, định xé vé máy bay ở sân bay

Tùng Ninh |

"Lúc ra sân bay, tôi còn định xé vé máy bay vì vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Bởi vậy, cảm giác của tôi không hề muốn đi chút nào" – MC Lê Minh nói.

MC Lê Minh: Không muốn qua Mỹ vì đang đắt show, định xé vé máy bay ở sân bay - Ảnh 1.

MC Lê Minh

Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, MC Lê Minh đã chia sẻ về việc sang Mỹ sinh sống:

"Trước đây, tôi ở Việt Nam làm MC dẫn mọi chương trình. Tôi nghĩ rằng, mình chỉ sinh sống ở Việt Nam thôi nhưng một ngày đẹp trời lướt Facebook, tôi gặp lại được người yêu cũ, cũng là bà xã hiện tại. Chúng tôi từng yêu nhau thời cấp ba nhưng chỉ nửa năm. Sau này, cô ấy đi Mỹ sống được 10 năm.

Chúng tôi nói chuyện lại với nhau, nối lại tình xưa và sau đó cô ấy bay về Việt Nam để kết hôn với tôi rồi tôi theo cô ấy qua Mỹ chung sống, xây dựng gia đình. Mọi người thường hay đùa rằng, tôi qua Mỹ theo diện nhan sắc vì dùng nhan sắc quyến rũ bà xã. Về phía mình, tôi thấy mình may mắn và rất biết ơn bà xã mình.

MC Lê Minh: Không muốn qua Mỹ vì đang đắt show, định xé vé máy bay ở sân bay - Ảnh 2.

MC Lê Minh và Thúy Nga

Nhưng thực ra, tôi qua Mỹ theo bà xã chứ trong lòng không vui lắm vì ở Việt Nam lúc đó tôi đang rất đắt show. Tôi sống ở tỉnh mà cách đây tầm 6 năm, mỗi tháng kiếm được 30 triệu. Đó là mức thu nhập khá, đủ cho tôi sống dư giả.

Tôi đi Mỹ, ai cũng tiếc cho tôi vì công việc của tôi ở Việt Nam đang tốt nhưng tôi buộc phải đi vì gia đình. Bà xã tôi khi ấy mới sinh em bé nên tôi phải qua chăm.

Bà xã tôi mới sinh nên tâm lý bất ổn, hai vợ chồng cãi nhau liên tục, tôi áp lực lắm. Lúc ra sân bay, tôi còn định xé vé máy bay vì vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Bởi vậy, cảm giác của tôi không hề muốn đi chút nào.

Sở dĩ tôi không thích vì vợ tôi làm mọi thứ bất ngờ quá. Hôm đó, tôi đang ngồi chơi uống cà phê thì vợ gọi điện về thông báo đã đặt vé xong xuôi, tới giờ đó, ngày đó thì ra sân bay. Tôi tức lắm vì chưa kịp ăn Tết, chưa kịp chia tay mọi người, chưa chuẩn bị gì.

Lúc ra sân bay, mẹ tôi ôm tôi khóc vì mọi thứ quá nhanh. Tôi không muốn đi nhưng cũng phải đi thẳng lên máy bay. Tôi còn không biết tiếng Anh nên lúc quá cảnh ở Đài Loan, tôi không hiểu người ta nói gì. Họ bảo lên máy bay mà tôi cứ ngồi đó.

Ngồi ăn ở máy bay, tôi ngửi mùi ngũ vị hương mà nhớ tới những món ăn mẹ tôi làm, tự động rớt nước mắt vì nhớ gia đình".

Thời gian đầu tại Mỹ, MC Lê Minh phải đi làm nail và áp lực vì kinh tế gia đình. Anh nói:

MC Lê Minh: Không muốn qua Mỹ vì đang đắt show, định xé vé máy bay ở sân bay - Ảnh 3.

"Tới Mỹ, tôi thấy lạnh sun người, không khí quá khác, cứ tự nhủ sao bầu trời nhìn buồn quá. Vì lần đầu tiên tới Mỹ nên tôi bỡ ngỡ, không biết gì. 2 giờ 30 đáp máy bay mà tới 6 giờ tối tôi mới ra khỏi sân bay được.

Ngồi trên ô tô đi ở cao tốc, tôi chỉ thấy trời mưa tầm tã, không thấy nhà cửa đâu, nên càng buồn.

Nhưng được cái, vợ tôi rất thương và chuẩn bị chu đáo cho tôi. Trước khi lên máy bay, vợ đã gửi cho tôi một thẻ ngân hàng visa. Trên máy bay, vợ chồng tôi cũng nói chuyện, làm hòa nhau.

Tới khi gặp nhau, tôi xúc động, vui mừng vì nhìn thấy cả vợ cả con, ôm nhau thắm thiết.

Lúc mới qua Mỹ, vợ chồng tôi vẫn cãi nhau vì nhiều vấn đề, cơm áo gạo tiền. Tôi chưa đi làm được nên bà xã phải gánh hết mọi công việc, sáng đi làm, tối lại về chăm con, chi trả mọi loại tiền.

Tôi thấy tội nghiệp bà xã lắm nhưng là nghệ sĩ nên cái tôi lớn. Qua Mỹ, tôi vẫn nghĩ sẽ làm nghề MC vì tôi yêu nghề. Nhưng vì muốn có việc làm để nhanh chóng kiếm tiền phụ vợ nên tôi đi học nail rồi đi làm luôn".

Tùng Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại