MC Lại Văn Sâm: Tôi chính là người đầu tiên dẫn chương trình này chứ không phải Long Vũ!

Tùng Ninh |

"Khi đó, tôi chính là người sang bên Mỹ để mua bản quyền Chiếc nón kỳ diệu này về" – MC Lại Văn Sâm cho biết.

Tối qua (17/11), tập 12 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị.

Ca sĩ Cẩm Vân lần đầu xuất hiện tại game show truyền hình

Cũng trong chương trình tuần này, khán giả lần đầu chứng kiến sự xuất hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Khi MC Lại Văn Sâm bày tỏ đã mời rất nhiều lần nhưng đến giờ mới chịu đồng ý, Cẩm Vân nói:

MC Lại Văn Sâm: Tôi chính là người đầu tiên dẫn chương trình này chứ không phải Long Vũ! - Ảnh 1.

"Tôi rất ngại làm game show, nên mỗi lần có người mời tôi rất lo, vì tôi ăn nói không có duyên. Nhưng riêng chương trình này tôi lại đến và rất xúc động khi nhiều khán giả trẻ vẫn nghe mình hát. Đây là điều hạnh phúc với tôi.

Tôi hi vọng sau chương trình này đầu óc tôi sẽ thay đổi một chút.

Tôi muốn gửi lời cám ơn tới toàn bộ khán giả của mình, từ khán giả lớn đến khán giả trẻ. 

Tôi đi hát từ thập niên 80 mà đến giờ vẫn có khán giả trẻ nhớ đến mình là vui lắm rồi, thực sự hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời tri ân tới khán giả của mình.

Bài ca không quên tôi hát vào năm 1980. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết bài này cho bộ phim cùng tên. Thời điểm đó có nhiều giọng nam nổi tiếng, còn tôi lại mới đi hát, lại là giọng nữ đến từ Sài Gòn nhưng vẫn được đạo diễn chọn. Tôi cũng không hiểu vì sao lại thế.

MC Lại Văn Sâm: Tôi chính là người đầu tiên dẫn chương trình này chứ không phải Long Vũ! - Ảnh 3.

Tôi hát bài này xong là nổi tiếng luôn. Tôi rất thân với MC Thanh Bạch vì làm chung một đoàn, mọi hỉ nộ ái ố, khổ cực đều trải qua cùng nhau. Bạch là người hiểu tôi nhất vì cùng sống từ thời bao cấp với nhau đến nay".

MC Thanh Bạch chia sẻ thêm: "Tôi ở Liên Xô, phải học xa nhà, 3 năm mới được về 1 lần nên khát khao nhớ nhà lắm. Đột nhiên một hôm, Đoàn ca nhạc nhẹ Tháng 8 đến Liên Xô biểu diễn, có cả chị Cẩm Vân.

Chúng tôi nghe chị hát mà khóc luôn vì không ngờ một ca sĩ Việt Nam khi hát tiếng Nga lại phát âm chuẩn như người Nga.

Năm 1985, tôi tốt nghiệp và về nước, được mời dẫn một đại nhạc hội, chính chị Cẩm Vân đã góp phần cho Đoàn ca nhạc nhẹ Tháng 8 đoạt giải cao nhất trong đại nhạc hội đó".

MC Lại Văn Sâm kể lại thời sang tận Mỹ mua bản quyền Chiếc nón kỳ diệu

Cũng trong chương trình tuần này, mọi người được gợi nhắc về chương trình Chiếc nón kỳ diệu, đã in sâu vào ký ức khán giả một thời.

MC Lại Văn Sâm: Tôi chính là người đầu tiên dẫn chương trình này chứ không phải Long Vũ! - Ảnh 4.

3 MC gắn với Chiếc nón kỳ diệu

Chương trình đã tồn tại được 18 năm qua, nhưng ít ai biết MC Lại Văn Sâm chính là người đã mua bản quyền để xây dựng nó. Anh bồi hồi nhớ lại:

"Chương trình này vào Việt Nam năm 2001. Khi đó, tôi chính là người sang bên Mỹ để mua bản quyền Chiếc nón kỳ diệu này về. Đây là chương trình game show đầu tiên mua bản quyền của nước ngoài. Nó khác với Trò chơi liên tỉnh năm 1996 là phối hợp với Pháp sản xuất.

Tôi rất nhớ những năm tháng đó, cách đây 18 năm rồi. Chắc mọi người không nhớ, tôi chính là người đầu tiên dẫn chương trình này chứ không phải Long Vũ.

MC Lại Văn Sâm: Tôi chính là người đầu tiên dẫn chương trình này chứ không phải Long Vũ! - Ảnh 5.

Những ngày đầu tiên đó, chương trình tên là Vòng quay may mắn, theo đúng tên Mỹ. Bàn xoay cũng giống bàn xoay bên Mỹ, chỉ có hai màu đỏ đen, phẳng lì như trong casino.

Tôi nghĩ cần phải làm cho dịu đi, thuần Việt hơn nên thiết kế lại cho giống chiếc nón màu sắc rồi đổi thành Chiếc nón kỳ diệu. Tôi chỉ dẫn một hai tháng rồi nhường lại cho Long Vũ dẫn.

Trò chơi này giúp phát triển ngôn ngữ rất tốt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại